Trung úy Công an bị côn đồ sát hại

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 19-8, Trung úy Nguyễn Thanh Tưởng (31 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã bị một nhóm thanh niên đâm dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hồ Anh Duy bị bắt giữ. Ảnh: PT

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng đâm Trung úy Tưởng là Hồ Anh Duy, còn gọi là Ba Cu (17 tuổi), Trần Chí Điểu (17 tuổi) và Nguyễn Tuấn Vũ (29 tuổi) cùng ngụ ở phường 5, Tp. Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Tại Cơ quan điều tra, Duy khai nhận: Đêm 17-8, bị anh Tưởng nhắc nhở trong lúc đang cùng một số đối tượng tụ tập nên Duy nảy sinh ý định trả thù. Trưa hôm sau, Duy mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người chờ cơ hội ra tay “xử lý” anh Tưởng.

Trưa 19-8, Trung úy Tưởng đến nhà Trưởng Công an phường 5 Lê Văn Sậu ở tổ 13, khóm 3 báo cáo công việc, xin ý kiến chỉ đạo công tác. Lúc này Duy đang ngồi uống cà phê với Điểu và Vũ, thấy anh Tưởng đứng quay lưng lại bèn tổ chức tấn công. Duy dùng dao đâm 2 nhát vào sau lưng khiến anh Tưởng gục chết.

Hiện 3 đối tượng này đã được chuyển giao cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh tạm giữ, tiếp tục điều tra để làm rõ.

Theo thượng tá Nguyễn Việt Quang - Công an tỉnh Vĩnh Long, Trung úy Tưởng là một cảnh sát khu vực giỏi, dũng cảm. Năm 2009, anh từng bị đâm thủng phổi khi xuống nhà một hộ dân để giải quyết vụ con cái ngược đãi cha.

Trung úy Tưởng từng đi bộ đội, sau đó được Công an tỉnh tuyển chọn vào ngành. Anh Tưởng có vợ và một con mới hơn 1 tuổi, sống chung với cha ruột ở phường 3, Tp. Vĩnh Long.

Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến chia sẻ và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng làm đám tang cho anh Tưởng.

“Tới đây Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ làm thủ tục đề nghị công nhận Trung úy Tưởng là liệt sĩ, đồng thời chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên sát hại Trung úy Tưởng”, ông Quang nói.

Tr.Thuận

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung úy Công an bị côn đồ sát hại