Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Minh Anh| 14/09/2020 06:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HLV Jose Mourinho đã sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận mở màn vòng 1 Premier League trước đối thủ là Everton. Dù vậy, trận cầu tâm điểm vẫn khép lại với thất bại của Jose Mourinho trước người bạn thân Carlos Ancelotti.

Trận cầu tâm điểm của vòng 1 Premier League 2020/21 diễn ra giữa Tottenham và đội khách Everton. Hai đội đã chạm trán 11 lần ở vòng đấu mở màn giải VĐQG Anh, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào trong lịch sử nên rất hiểu nhau trong những ý đồ chiến thuật. Do vậy để giành lợi thế, Jose Mourinho và Carlos Ancelotti đều tung vào sân đội hình mạnh nhất của mình.

HLV Carlo Ancelotti xây dựng lối chơi xung quanh James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia trở thành trung tâm của hầu hết đợt lên bóng. Hàng phòng ngự của đội khách cũng chơi vô cùng tập trung trước một đối thủ mạnh.

Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Tottenham và Everton tranh chấp bóng quyết liệt sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Reuters

Bằng chứng là sau khi trận đấu bắt đầu được mấy phút, Son Heung-min tung cú sút từ khoảng cách hơn 20 m. Bóng đi căng khiến thủ môn Pickford phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn. Nhưng cũng do sự kèm chặt của những phòng ngự áo xanh đã khiến Son Heung-min buộc đưa ra cú sút không đủ lực.

Tottenham vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công mang thương hiệu của Jose Mourinho. Chủ nhà chấp nhận chơi lép vế nhưng chỉ cần cướp được bóng, "Gà trống" sẽ ngay lập tức uy hiếp khung thành của Everton bằng một đường chuyền dài đến vị trí của Son Heung-min.

Nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội khách. Richarlison băng xuống đối mặt Lloris sau đường chuyền lỗi của Ben Davies ở phút 17. Tiền đạo người Brazil rê bóng qua đội trưởng Tottenham nhưng dứt điểm vào mép khung thành. HLV Carlo Ancelotti tỏ ra vô cùng tiếc nuối với pha hỏng ăn của học trò.

Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Những cơ hội đều bị hai bên lần lượt bỏ qua trong hiệp 1.

Everton bỏ qua một số cơ hội ngon ăn nhưng bên kia ngôi sao người Hàn Quốc thi đấu đầy năng nổ bên cánh trái nhưng cũng đầy tiếc nuối khi không thể mở tỷ số trận đấu. Anh tung một cú dứt điểm, tạo ra 2 cơ hội ngon ăn ở phút 25 và 33. Tuy nhiên Harry Kane và Dele Alli lại bỏ lỡ, dù khung thành đối thủ đã rộng mở.

Hàng công Everton không thể so sánh với Tottenham về độ nhuần nhuyễn. Các ngôi sao của HLV Mourinho thực hiện những pha phối hợp ở tốc độ cao. Hai lão tướng Jose Mourinho và Carlos Ancelotti cũng cho thấy tài dùng quân hết sức phù hợp của mình. Như vậy hiệp 1 kép lại với chưa có bàn thắng nào được ghi.

Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Những sự tiếc nuối.

Everton đẩy nhanh tốc độ tấn công trong hiệp 2. Chỉ trong vài phút đầu, khung thành của Hugo Lloris đã chao đảo sau những cú dứt điểm của James Rodriguez và Richarlison. Phương án tấn công bằng bóng bổng được đội khách thực hiện nhiều hơn.

Đoàn quân của HLV Ancelotti sớm thu về thành quả là bàn mở tỷ số của Calvert-Lewin. Tiền đạo người Anh chơi mờ nhạt từ đầu trận, nhưng anh chỉ cần một cơ hội để đánh bại toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà. HLV Mourinho không hài lòng khi chứng kiến cặp trung vệ Dier, Alderweireld dễ dàng bị đối thủ đánh bại trong pha không chiến.

Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Dominic Calvert-Lewin trở thành người hùng của "The Toffees" với cú đánh đầu dũng mãnh hạ gục Hugo Lloris ở phút 55.

Bị dẫn trước, HLV Mourinho buộc phải đựa ra sự thay đổi. Tân binh người Hà Lan thi đấu bên cánh trái, trong khi Son Heung-min được đẩy vào chơi ở vị trí hộ công, phía sau Harry Kane.

Dù như vậy, sự điều chỉnh từ "Người đặc biệt" không phát huy hiệu quả. Các chân sút áo trắng không có được cảm giác bóng tốt nhất. Những đợt tấn công của Spurs không có nhiều đột biến và bị hàng thủ áo xanh dễ dàng chặn đứng.

20 phút cuối trận, Everton lùi đội hình về chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ Tottenham dâng cao cũng là lúc Richarlison có nhiều khoảng trống để dứt điểm. Cầu thủ người Brazil tung 2 cú cứa lòng kỹ thuật ở phút 70 và 73.

Hugo Lloris đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột. Tottenham không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý trong suốt hiệp 2, và đành nhìn đối thủ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton

Tottenham thất thủ trước Everton trong ngày mở màn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tung đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn thất thủ trước Everton