Tấm lòng cao cả của người mẹ với hơn 300 đứa con nuôi

Lan Phương| 26/02/2014 12:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người mẹ có tới hơn 300 đứa con và yêu thương chúng hết lòng dù không sinh ra chúng, chính là cô Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật Quê Hương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nhìn cô đùa vui với lũ trẻ, ít ai biết rằng, tuổi thơ của cô đầy sóng gió. Chính vì vậy, khi đã trưởng thành, cô Huỳnh Tiểu Hương (SN 1965, ngụ tại 61/23 đường ĐT 743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) luôn nung nấu ý muốn chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn, không có người thân như mình. Và, để có được cuộc sống thanh bình với đàn con thơ như ngày hôm nay, cô đã vượt qua không ít khó khăn và những lời thị phi.

Tấm lòng cao cả của người mẹ với hơn 300 đứa con nuôi

Huỳnh Tiểu Hương và các con

Bị bỏ rơi khi mới chào đời, tuổi thơ nhiều bất hạnh, cô sớm phải lang thang ngoài đường phố, mưu sinh bằng công việc rửa chén, bán kẹo… Năm 1987, cô may mắn được một ân nhân người nước ngoài giúp đỡ, hỗ trợ một số tiền để làm vốn mưu sinh. Chính những ký ức đau buồn thời thơ ấu luôn thôi thúc cô phải làm gì đó để giúp đỡ những trẻ em không cha, không mẹ, những người khuyết tật không nơi nương tựa. Thời gian đầu, cô thực hiện việc nấu một nồi bún thật to vào buổi sáng cho trẻ lang thang cơ nhỡ tới ăn no bụng rồi đi làm. Buổi chiều, cô đến các trung tâm bảo trợ người khuyết tật tắm rửa cho trẻ. Tuy nhiên, những công việc đó chưa làm cô hài lòng. Để có thể trực tiếp bảo vệ các em, cô quyết định dồn hết tiền bạc xây dựng trung tâm, nhận nuôi các em có hoàn cảnh như mình.

Sau bao ngày tháng vất vả, từ một ngôi nhà lụp xụp với diện tích khá nhỏ ở TP Hồ Chí Minh, năm 2001, cô đã thành lập trung tâm nhân đạo khá đầy đủ điều kiện vật chất, diện tích khoảng 12.000m2 ở Bình Dương. Cô muốn đây là một gia đình thực sự đối với các em, chứ không phải chỉ là trại nuôi trẻ. Các em vào đây đều là con của cô và là anh em của nhau. Cô tự tay chăm sóc, dạy dỗ các em, chỉ khi số lượng các em được nhận nuôi tăng lên, cô mới san sẻ công việc này cho bảo mẫu. Dù bận rộn nhiều công việc, nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian cùng ăn, cùng ngủ và sinh hoạt cuối tuần với các em. Nhiều người biết chuyện cho là cô bị “khùng”, nhưng đối với cô, tiền bạc không cho cô nụ cười, niềm vui, hạnh phúc. Những điều đó cô chỉ có được khi ở bên các em, khi được các em gọi hai tiếng “mẹ ơi!”.

Tấm lòng cao cả của người mẹ với hơn 300 đứa con nuôi

Trẻ em ở mái ấm Trung tâm Quê Hương

Vì bản thân chưa một lần đến trường nên cô muốn các con mình được ăn học tới nơi tới chốn. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng, chỉ bằng con đường học hành, các em mới có thể tự tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và có ích cho xã hội. Vì vậy, ngoài đảm bảo việc học của mỗi em, cô còn có ý định xây trường học và bệnh viện để tạo điều kiện vật chất tốt nhất cho các em. Và, ý định đó ngày càng lớn hơn kể từ khi cô biết mình chẳng còn sống lâu được với các em do mắc căn bệnh ung thư.

Cô tâm sự: Bậc làm cha làm mẹ nào cũng luôn mong muốn khi mình mất đi sẽ để lại cho con những gì mình có được. Với cô, tài sản lớn nhất mà cô có thể cho các em là cố gắng cho các em được đi học, để sau này có công việc ổn định. Mặc dù trung tâm gặp nhiều khó khăn về kinh phí, đi lại, xe cộ, nhưng cô luôn luôn đảm bảo việc học của các em được suôn sẻ. Trước đây, khi các em chưa được phép đăng ký thường trú ở Bình Dương, hàng ngày cô phải thuê xe chở các em lên TP Hồ Chí Minh nhằm tránh việc học của các em bị gián đoạn. Cô cũng tự mình học thêm để trực tiếp dạy các em và khuyến khích các em noi gương mẹ mà phấn đấu, học tập. Bên cạnh đó, cô còn mướn thêm gia sư đến dạy các em. Năm 2014 này, cô sẽ xây dựng trường tiểu học quốc tế với diện tích khoảng 1.000m2, đồng thời nhận học viên ở bên ngoài vào học, để trung tâm có thêm thu nhập, đỡ chi phí cho việc học của các em, vừa giúp các em được hòa nhập cộng đồng, nâng cao kiến thức. Và, xa hơn nữa, trong tương lai, khi các em đã trưởng thành sẽ có một nơi để làm việc ổn định. Ngoài xây trường học, trong những năm tới, cô sẽ xây bệnh viện với hơn 2.000m2 dành riêng cho người khuyết tật.

Trung tâm Nhân đạo Quê Hương được thành lập ngày 10/12/2001 do bà Huỳnh Tiểu Hương sáng lập, với chức năng hoạt động từ thiện, hỗ trợ các em khuyết tật, mồ côi.

Trong suốt 14 năm hoạt động nhân đạo ngoài đường phố đạt hiệu quả cao, Tiểu Hương đã nhận được nhiều sự mến mộ và ủng hộ tinh thần lẫn vật chất từ các nhà hảo tâm.

Trung tâm ra đời là niềm vui lớn đối với những người bất hạnh. Những thành viên tham gia trong Trung tâm là những người bạn yêu trẻ, xả thân vì hạnh phúc tuổi thơ, hoạt động không vụ lợi để xoa dịu nỗi đau cho trẻ em khuyết tật, mồ côi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng cao cả của người mẹ với hơn 300 đứa con nuôi