Sự thật "khó đỡ" trong cuộc thi Nam Vương Quốc tế 2013

Hải Âu| 20/11/2013 23:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới nhưng vẫn có những chi tiết và khoảnh khắc 'khó đỡ' mà ít ai biết đến.

Nam Vương Quốc tế (Mister International) là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nam giới, được tổ chức bắt đầu từ năm 2006. Một số đại diện Việt Nam đã tham gia cuộc thi này là Tiến Đoàn, Đỗ Bá Đạt, Lê Khôi Nguyên. Trong đó Tiến Đoàn là người đạt được thành tích cao nhất với ngôi vị Nam vương năm 2008. Năm ngoái, Đỗ Bá Đạt không lọt vào top 15 nhưng lại giành được giải phụ "Thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất".

Năm nay, Nam Vương Quốc tế được tổ chức tại Indonesia với 38 đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai 21/11. Đến với cuộc thi dành cho nam giới, người ta sẽ tưởng tượng tới những thử thách, những trò giải trí rất đàn ông như chơi bóng chuyền, bóng đá... Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại, các chàng trai lại học vẽ và còn có những hoạt động, chơi đùa, tạo dáng điệu đà rất 'con gái'.

Sự thật

Sự thật

Sự thật

Sự thật
Các thí sinh nằm dưới đất thay vì những chiếc
giường êm ái trong khách sạn hạng sang.

Sự thật

Sự thật

Sự thật

Sự thật

Sự thật
Thí sinh ngủ gật 'đáng yêu'

Sự thật

Sự thật

Sự thật
Các anh chàng tạo dáng yểu điệu hơn cả con gái.

Sự thật
Các anh chàng xúm xít, tỏ vẻ rất hào hứng cổ vũ cho đôi bạn đang vật tay.

Sự thật
Các chàng nam vương trêu đùa nhau như các chị em.

Sự thật
Tạo dáng hình trái tim...

Sự thật
...cùng nhau 'tự sướng'.

Sự thật
Các anh chàng hào hứng học vẽ.

Sự thật

Sự thật
Ngồi tâm sự thân mật như đôi tri kỉ.

Sự thật
Các anh chàng ăn quà vặt như 'mỏ khoét'.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự thật "khó đỡ" trong cuộc thi Nam Vương Quốc tế 2013