Sáng 4/3, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, hòa cùng Ngày hội tòng quân trên cả nước, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Dự buổi lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh, các đơn vị nhận quân và đông đảo Nhân dân địa phương.

Năm 2026, Quảng Ngãi được giao tuyển chọn, gọi 4.105 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó có 3.935 công dân chính thức và 170 công dân dự phòng. Công tác tuyển quân được triển khai chặt chẽ, đúng quy định; chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao, với nhiều trường hợp viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng 10,02%, quốc phòng – an ninh được giữ vững, tiềm lực quốc phòng – an ninh tiếp tục được củng cố. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu ngày càng cao.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; xác định nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của mỗi công dân.
Trong hàng ngũ tân binh năm nay có Phạm Hoàng Hương (22 tuổi, quê thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Khê), được biên chế về Bộ đội Hải quân, đóng quân tại Cam Ranh. Trước giờ bước lên “cầu vinh quang”, Hương không giấu được sự háo hức, tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục Hải quân.

Lớn lên bên biển Mỹ Khê, Hương chia sẻ niềm vinh dự khi được tiếp nối truyền thống cha ông, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Màu áo lính giúp em thêm tự tin, ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân. Được phục vụ trong lực lượng Hải quân để bảo vệ vùng biển quê hương là niềm vinh dự lớn lao. Em sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Hương bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân, đại diện các đơn vị nhận quân, khẳng định: Lễ giao nhận quân là dấu mốc thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau thời gian huấn luyện tân binh, các chiến sĩ sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia xây dựng các công trình trên Quần đảo Trường Sa, hoặc công tác tại các quân binh chủng và lực lượng Công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Quảng Ngãi diễn ra trang trọng, khí thế, khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Những cái bắt tay, ánh mắt dõi theo là sự trao gửi niềm tin của quê hương đối với thế hệ trẻ. Từ mảnh đất “núi Ấn sông Trà”, những người con hôm nay lên đường với hành trang là truyền thống, niềm tin và khát vọng cống hiến, quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.