Những vụ bạo lực học đường gây “phẫn nộ” dư luận năm 2016

Hải Vân(TH)| 18/12/2016 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2016 khép lại với vấn nạn bạo lực học đường trở nên đáng báo động. Báo Công Lý điểm lại những vụ bạo lực học đường khiến dư luận “phẫn nộ” trong năm qua.

Cô giáo đánh học sinh vì viết sai chính tả

Tháng 3/2016, cháu P.C.T. - học sinh lớp 1, điểm lẻ trường tiểu học xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) bị cô giáo T.T.T.Tr. đánh tím mặt mũi trong giờ học do em này viết sai chính tả và viết chậm khiến dư luận rất bức xúc.

Theo gia đình cháu bé, trước đó 1 tuần, cháu T. đã bị cô giáo Tr. đánh. Tuy nhiên, cô Tr. có đến xin lỗi gia đình. Không ngờ một tuần sau, cô giáo Tr. lại đánh cháu lần nữa.

Một số em học sinh cùng lớp kể, trong giờ tập viết, T. viết bài chậm đã khiến cô giáo Tr. bực tức, nổi nóng và tát cháu T. nhiều cái vào mặt. Tại buổi họp Hội đồng kỷ luật, cô giáo Tr. cho biết, mình đánh học sinh T. vào đầu, thái dương... Vật dụng cô giáo dùng để đánh, được xác định là thước kẻ, gậy tre và điện thoại. Cũng trong buổi họp này, cô Tr. đã khóc và hối hận nhận ra hành động của mình với học sinh T. là quá tàn nhẫn.

Theo Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bát Xát, cô giáo Tr. đánh em T. vào vùng đầu và bị sưng. Sau khi đánh, do lo sợ, cô đã dùng mật gấu bôi cho học sinh khiến tác dụng phụ gây ra làm tím mặt. Mặc dù vậy, Hội đồng kỉ luật đã áp dụng mức xử lý cao nhất là kỉ luật và buộc thôi việc với cô giáo Tr.

Nam sinh bị bạn cùng trường đâm trọng thương trên đường đi học về

Chiều 4/10, sau khi tan trường, em Trịnh Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, học sinh lớp 11A2 trường THPT Lê Hữu Trác) ra cổng sau để về nhà. Vừa ra cổng, Tuấn Anh thấy bạn Triệu Quý Dũng (học chung trường) có xảy ra cãi vã, xô xát với nhóm bạn khác.

Lúc này, Tuấn Anh thấy Triệu Quý Dũng dùng dao nhọn có sẵn để đánh nhau nên đã nhảy vào can ngăn. Dũng đã dùng dao đâm trúng vào người Tuấn Anh khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và được mọi người đưa đi bệnh viện huyện Cư Mgar cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên gia đình đã chuyển Tuấn Anh vào bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Người thân em Tuấn Anh cho biết, gia đình chuyển em đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) với tình trạng thủng vai trái và nhiều nhát đâm khác trên cơ thể.

Nam sinh tự tử vì bị đánh đập, làm nhục  tại Yên Bái

Khoảng 12h ngày 19/09/2016, cháu Bùi Quang Huy (Học trường THCS Âu Lâu – TP. Yên Bái) tan học thì bị 1 nhóm người đón đường và đánh. Những người này đánh cháu bé bằng tuýp sắt, sau đó bắt cháu bé quỳ và bắt cháu chắp tay xin, làm nhục cháu bé trước bạn bè và cô giáo, sau đó quay clip tung lên mạng.

Cháu Huy sau đó bị thương nặng và hoảng loạn về tâm lý, gia đình đã đưa cháu vào viện 103 Yên Bái để kiểm tra, xác định cháu bị thương nặng bệnh viện đã yêu cầu gia đình cho cháu nằm viện để điều trị, thời gian điều trị là 1 tuần.

Sau khi điều trị tại bệnh viện về nhà tâm lý cháu vẫn hoang mang và lo sợ, cháu lên mạng thì xem được video mình bị đánh, cháu nói với bố mẹ rằng cháu cảm thấy sợ, gia đình đã động viên và chấn an cháu. Tưởng rằng tâm lý cháu đã ổn, Nhưng nào ngờ.....

Trong lúc bố mẹ cháu đi làm, hàng xóm ở nhà có nhìn thấy cháu khóc một mình. Và bi kịch đã đến trưa ngày 25/09/2016 cháu đã treo cổ tự tử để lại niềm đau đớn cho bố mẹ, người thân và bạn bè.

Nữ sinh đánh hội đồng tại Nghệ An

Rạng sáng 5/10, một video clip dài gần 1 phút 40 giây xuất hiện trên facebook, trong đó hai nữ sinh bị đánh hội đồng bằng dép, tát và đối phương dùng chân đạp liên tiếp vào người đối phương như phim hành động.

Theo kết quả xác minh, có 8 nữ sinh, trong đó 6 nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quỳnh Long đánh 2 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sự việc cũng đã được báo cáo với chính quyền địa phương. Phụ huynh 6 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Long đã đến thăm, động viên, xin lỗi và trấn an tâm lý 2 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận.

Ngay sau khi nhận thông tin phản ánh sự việc, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an xác định cụ thể các nữ sinh xuất hiện trong clip, họp Hội đồng kỷ luật và thăm hỏi, động viên hai nữ sinh bị đánh. Song song với đó là tổ chức tuyên truyền các em không tụ tập đông người, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Giáo viên đánh học sinh chỉ vì một cái ghế gãy

Ngày 22/10, mạng xã hội một lần nữa xôn xao khi một số phụ huynh phản ánh việc con mình bị thầy giáo dạy chủ nhiệm ở trường Tiểu học - THCS bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dùng thước đánh vào đùi và mông bầm tím

Theo đó, 6 nam sinh đều học lớp 7/1 đều bị thầy Lâm Minh H. đánh. Nguyên nhân, do trùng lịch nên không có ai dạy lớp 7/1. Giáo viên chủ nhiệm lớp là thầy Lâm Minh H. nghe ồn ào trong lớp mình chủ nhiệm đã chạy qua.

Thấy lớp lộn xộn khi các em học sinh chơi đùa với nhau làm gãy ghế nên thầy H.đã gọi 6 em học sinh liên quan đứng thành hàng ở trước bảng đen, đánh các cháu và đùi, mông bằng thước gỗ. Thầy giáo đã bị xử lý ở mức cao nhất là kỉ luật.

Nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu

Tại Thanh Hóa, một đoạn clip được tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị 2 bạn nữ khác tát, đá vào mặt khiến cô gái bất tỉnh tại chỗ. Các học sinh được xác định đang học tại Trường THPT Cẩm Thủy 3 (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Nguyên nhân ban đầu do nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên.

Hai nữ sinh trong clip đánh bạn được cho là cá biệt của trường. Các em này liên tục tổ chức gây gổ đánh bạn. Tại thời điểm hai nữ sinh này đánh bạn như trong clip, nhà trường cũng đang cho họp hội đồng để đưa ra hình thức kỷ luật đối với hai nữ sinh này vì trước đó cũng vừa có hành vi đánh nhau.

Chính vì chung hình thức kỷ luật kép nên nhà trường quyết định đình chỉ học 1 năm đối với hai học sinh này.

Bị đánh dã man và tè vào mặt vì thiếu 5 nghìn “tô”

Vào ngày 24/10 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho thấy nhóm học sinh gồm 5 em đánh đập một nam sinh rất dã man khiến em này phải khóc lóc van xin. Chưa hết, một trong số nam sinh kia còn tè bậy trước mặt nạn nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Các học sinh tham gia đánh bạn được xác định, đều là học sinh lớp 7A của trường THCS Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương). Trong đó, em L. bị đánh dưới sự chỉ đạo của hai học sinh lớp 11 của hai trường THPT khác trên địa bàn.

Theo bản tường trình, hàng ngày em P.V.L phải nộp 5- 6 nghìn đồng để một nhóm học sinh khác ăn sáng. Ngày 10/10, do không có tiền đóng nên L. bị một nhóm học sinh cùng trường tổ chức đánh hội đồng dưới sự chỉ đạo của hai nam sinh THPT trên.

Do sự việc có tính chất nghiêm trọng nên mức xử lý cao nhất là đình chỉ học tập có thời hạn với các em tham gia đánh nam sinh L. theo mức độ vi phạm của từng em.

Nữ sinh Nghệ An bị bạn tát vào mặt phải nhập viện

Vào khoảng 16h30 ngày 10/12, em đang đi học về thì bị chị Nguyễn Thị Huyền (học sinh 12B, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đô Lương) kéo ra chỗ công viên Vườn xanh ở thị trấn Đô Lương. Sau đó chị Huyền và một bạn nữa đạp em và tát vào mặt em. Em không thể chống đỡ được nên đành chịu đòn". Ngày 12/12, thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Kim O. (SN 2001, trú xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) vào chữa trị.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân O. nhập viện trong tình trạng sưng và bầm tím trên mắt trái, thái dương có xây xước và bầm tím. Tinh thần của bệnh nhân khá hoảng loạn.

Nói về sự việc xảy ra, O. cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình bị đánh: "Vào khoảng 16h30 ngày 10/12, em đang đi học về thì bị chị Nguyễn Thị Huyền (học sinh 12B, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đô Lương) kéo ra chỗ công viên Vườn xanh ở thị trấn Đô Lương. Sau đó chị Huyền và một bạn nữa đạp em và tát vào mặt em. Em không thể chống đỡ được nên đành chịu đòn".

Theo O., đây là lần đầu tiên nữ sinh này bị Huyền đánh. Sau khi về nhà, O. cũng không dám nói lại với ông bà. Chỉ khi clip được đăng tải lên mạng, người cậu nhìn thấy hỏi chuyện mới đưa O. đi bệnh viện thăm khám.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình em O. hết sức khó khăn. Bố O. mất khi em còn nhỏ. Không lâu sau đó, mẹ O. đi lấy chồng và vào miền Nam sinh sống. Từ đó, O. sống với ông bà ngoại. Hiện em O đang phải nhập viện điều trị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vụ bạo lực học đường gây “phẫn nộ” dư luận năm 2016