Nhảy cầu tự vẫn - những cái chết nông cạn

Châu Sơn| 13/11/2015 10:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc bế tắc, buồn chán và tuyệt vọng… Thế nhưng, thay vì nhìn nhận sự việc mọi cách tích cực để tìm hướng giải quyết thì không ít người lại suy nghĩ nông cạn tìm đến việc tự kết thúc cuộc đời mình.

Mang hết số tiền vừa cầm cố xe máy của một người quen đi đánh đề, chàng trai trẻ đặt cược hết vào con số 52 như trong giấc mơ đã thấy. Đến khi giấc mơ tàn, tiền mất, chàng trai nghĩ quẩn rồi gieo mình xuống sống tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 22/9, một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 43-209-KH đến cầu Kỳ Phú 2 (thuộc địa phận phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì dừng xe, bỏ dép cùng giấy tờ trên cầu rồi nhảy xuống sông. Trước khi nhảy, thanh niên này có nói với một người đi ngang qua rằng : “Chú ơi, chút nữa nếu có con bé nào đến hỏi, chú nói giúp là con nhảy cầu rồi nhé!”.

Đến 10 giờ ngày 23/9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thanh niên nhảy cầu. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Tiền (SN 1993, ngụ khối phố Ngọc Nam, phường An Phú).

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy, nạn nhân còn để lại 1 đôi dép tông, 2 chiếc điện thoại di động, 2 chứng minh nhân dân cùng một ít tiền trong ví, 1 con dao Thái Lan, 2 bức tranh in hình tượng Phật và một số hương đèn.

Qua tìm hiểu được biết, Tiền là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con của ông Lê Xuân (SN 1967) và bà Trương Thị Công (SN 1972). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tiền học đến lớp 6 thì nghỉ để cha mẹ bớt nhọc nhằn.

Năm 15 tuổi, Tiền bắt đầu đi làm việc để kiếm sống. Sau khi tích góp được một ít vốn cùng một số kiến thức về nghề đầu bếp, Tiền mạnh dạn về quê mở một quán nhậu ở TP. Tam Kỳ. Về sau, do khách ít nên Tiền đóng quán. Trước lúc chết, Tiền đang làm phụ bếp ở TP. Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Công bần thần kể,  bà rất bất ngờ khi bạn bè Tiền cho biết nguyên nhân khiến Tiền tự vẫn là thua số đề. Nói đến đây, bà Công lấy cho chúng tôi xem giấy nhận nợ khi Tiền đã cầm cố chiếc xe Wave để đánh số đề. 

Trước khi vụ việc xảy ra, chiều ngày 22/9, Tiền có mượn xe máy của em Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1998) là bạn của Lê Thị Thương (SN 1998, em gái Tiền) đi cầm cố. Tiền còn nhắn tin cho chị ruột với nội dung “Chị cố gắng giúp em lần này nữa thôi, lấy xe giùm chúng nó cái nghe, ở lại lo lắng cho mẹ nha chị”.

Nhảy cầu tự vẫn - những cái chết nông cạn

Để lại tin nhắn cho gia đình, Tiền tìm đến cái chết chỉ vì nghĩ quẩn

Trao đổi với anh Phạm Quốc Việt (SN 1995, ngụ khối phố Phú Sơn, phường An Phú), bạn thân của Tiền được biết, khoảng 16 giờ 40 ngày 22/9, Tiền điện thoại cho Việt rủ đi uống cafe. Trò chuyện một lúc, Tiền rủ Việt đến tiệm nét trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Tam Kỳ) để chơi game và chờ dò kết quả xổ số.

Tại đây, Tiền nói với Việt là mình nằm mơ thấy số 52 nên đã cầm xe Wave của Kiều để lấy tiền đánh đề. Tiền còn đưa cho Việt xem tờ giấy ghi số đề với tổng số tiền đánh là 2,2 triệu đồng. Lúc này, tâm trạng Tiền rất hồi hộp và hy vọng giấc mơ sẽ được hóa thành hiện thực.

Đến 17 giờ 35, cả hai dò kết quả xổ số miền Trung, kết quả không có số 52. Tiền thất thần nhưng vẫn kỳ vọng vào con số 52 hiện ra trong giấc mơ. Còn một ít tiền trong túi, Tiền mượn xe máy của Việt rồi lao đi đánh thêm 500 ngàn số đề đài xổ số miền Bắc. Đến 18 giờ 15, truy cập kết quả xổ số miền Bắc, Tiền một lần nữa rơi vào thất vọng khi canh bạc thua trắng.

Khoảng 18 giờ 30, Tiền hỏi mượn xe máy hiệu Honda 67 của một người bạn tên Đạt (SN 1997, ngụ Tam Kỳ, cũng đang chơi trong quán nét) nói là đi có việc một chút. Nhưng chờ gần một tiếng đồng hồ Việt và Đạt vẫn không thấy Tiền quay trở lại, sau đó một người chú của Đạt gọi điện cho Đạt bảo "Con ở đâu mà xe con lại để trên cầu Kỳ Phú 2?”. Lúc này, cả Việt và Đạt mới nghĩ đến chuyện Tiền tự vẫn. Cả hai hốt hoảng chạy xuống cầu Kỳ Phú 2 tìm bạn nhưng đã quá muộn, Tiền đã gieo mình xuống sông.

Trong những ngày gần đây, người dân xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tiếc cho đôi tình nhân vì suy nghĩ nông cạn mà gieo mình xuống sông tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào lúc 11h15 ngày 8/11, tại khu vực cầu Hòa Đông (thuộc khu 4, TT. Ái  Nghĩa). Hai nạn nhân được xác định là Phạm Thị Hương Th. (SN 1995) và Đặng Ngọc Qu. (SN 1992, cùng trú xã Đại Hiệp).

Nhiều người dân cho biết, sau khi cô gái gieo mình xuống sông thì Q. cũng nhảy xuống theo. Cả 2 nạn nhân bơi được một đoạn thì chìm xuống sông và mất tích. Trước đó, nhiều người đã thấy đôi nam nữ có xảy cãi vã và thanh niên trên có ý định nhảy xuống sông cứu cô gái nên mọi người đã chạy lại ngăn cản nhưng không kịp.

Nhảy cầu tự vẫn - những cái chết nông cạn

Người dân tụ tập trên cầu Hòa Đông để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai nạn nhân

Người thân của Th. cho hay, hôm đó là Chủ nhật. Th. đang ở nhà thì Q. có đến chơi. Trong khi nói chuyện tại nhà Th., cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, được một lúc thì Q. và Th. dắt xe ra khỏi nhà, đến 11h15 thì gia đình 2 bên nhận được hung tin.

Được biết, Q. và Th. quen nhau được 4 năm, cả 2 đều có mối tình thật đẹp nếu không xảy ra vấn đề nghi ngờ lẫn nhau. Theo người nhà của Th. cho biết, vì Q. không tin Th. và hay ghen tuông nên xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Trước lúc xảy ra vụ việc thương tâm, Q. có biểu hiện chán nản, bế tắc trong chuyện tình cảm. Đáng lẽ, cả hai nên ngồi lại với nhau tìm cách giải quyết, thì đôi nam nữ lại suy nghĩ nông cạn chọn cách tìm đến cái chết, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân.

Có thể thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng trên là do mỗi cá nhân không tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nên khi đối mặt với những khó khăn họ dễ dàng buông bỏ, tự kết thúc cuộc đời của mình và để lại nỗi đau khó bù đắp được cho những người thân của mình.

Có người đã nói: “Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi “. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhảy cầu tự vẫn - những cái chết nông cạn