Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm tháo bờ đất làm nước bẩn vào ao khiến cá chết, một lão nông 69 tuổi ở Nghệ An đã vung cuốc tấn công anh họ, khiến nạn nhân trọng thương. Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, ông phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.
Trong hai ngày 27 và 28/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Trọng Tường (69 tuổi, trú xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là ông Phan Trọng M. (54 tuổi), là anh em họ, sống gần nhà bị cáo.
Theo hồ sơ, chiều 7/5/2024, ông Tường cầm cuốc ra mương nước sau nhà để đắp bờ ngăn không cho nước chảy vào ao và ruộng lúa của gia đình. Sau khi đắp bờ xong, ông Tường thấy ông M. đứng ở đầu mương nước.
Trước đó, cá trong ao nhà chết nhiều nên ông Tường nghi ngờ ông M. tháo bờ đất, khiến nước bẩn từ ao nuôi vịt nhà ông M. chảy sang. Ông Tường vừa đi về phía ông M. vừa lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ cầm cuốc đánh vào đầu ông này.
Theo phản xạ, ông M. đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị ông Tường đánh nhiều nhát vào người. Ông M. bị thương ở đầu và tay, phải cấp cứu, điều trị dài ngày tại nhiều bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 56%.
Trong quá trình điều tra, do nghi ngờ ông Tường có dấu hiệu tâm thần, cơ quan chức năng đưa đi giám định. Kết luận xác định, trước, trong và sau khi gây án, ông Tường bị bệnh mất trí mức độ nhẹ; đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tại tòa, ban đầu bị cáo khai không cố ý đánh mà “nhầm lẫn giữa bờ ruộng và ông M.”. Sau đó, ông Tường thừa nhận hành vi và cho rằng do bị ông M. khiêu khích. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, xin lỗi và mong được tha thứ.
Bị hại yêu cầu bồi thường gần 200 triệu đồng. Trước phiên tòa, bị cáo đã nhờ gia đình bồi thường trước 80 triệu đồng.
HĐXX nhận định, chỉ vì suy diễn vô căn cứ, bị cáo đã dùng cuốc đánh vào vùng nguy hiểm trên cơ thể bị hại. Việc nạn nhân không tử vong là nhờ được cấp cứu kịp thời.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Trọng Tường 10 năm tù về tội Giết người.