Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Hà Thu| 03/08/2017 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giải cứu ông trùm, Bảo “ngậu” được xử trắng án, trong khi đó Lê Thành lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi Thế “chột” nhận mình là cha đẻ của anh.

Bà trùm bị xử quản thúc 5 năm ở Long Hạ, Lương Bổng kìm lòng xử bắn A Lý

Sau khi Khải "sở khanh" tiết lộ về việc bà Hồ Thu chính là chủ mưu sai A Lý và Hoàng "mặt sắt" đến sát hại Bích Ngọc, cả chuyện Phan Hải đã bắt tay với Kính "trắng" lập một nhóm tội phạm ma túy, Lương Bổng ngay lập tức cấp báo toàn bộ sự việc đến người phán xử.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Ông trùm phán xử vợ và A Lý

Dù bà Hồ Thu là vợ nhưng ông trùm vẫn theo luật của Phan Thị phán xử bà phải chịu sự quản thúc 5 năm tại điền viên Long Hạ. Ông cũng quyết định xử A Lý tội chết và tạm thời chờ những bằng chứng xác đáng hơn mới quyết định số phận Bảo "ngậu".

Trước việc ông trùm phán xử cả người thân trong gia đình, Lê Thành hoang mang và muốn ra đi. Tuy nhiên, ông trùm cho biết ông cũng đau lòng và cố gắng thuyết phục anh ở lại vì gia đình đang lâm nguy.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Lương Bổng đau lòng hành quyết A Lý

Trong khi đó, Lương Bổng cũng đau lòng không kém khi phải hành quyết Á Lý, dù day dứt nhưng ông không có cách nào khác là phải xuống tay và chôn đàn em thân tín, gắn bó bao năm với mình.

Phan Hải thoát chết

Trong lúc Phan Thị đối mặt với nhiều chuyện rắc rối nội bộ, Phan Hải và Khải "sở khanh" vẫn âm thầm bắt tay với Kính "trắng" buôn ma túy, bất chấp quy tắc "nói không với ma túy" của Phan Thị. Đúng như cảnh báo của ông trùm, Kính "trắng" bắt tay với Thế "chột" đẩy Phan Hải vào một cạm bẫy nguy hiểm.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Do biết được thông tin có một lượng lớn ma túy đá đang được vận chuyển từ biên giới về, Phan Quân nhận định việc này rất có thể liên quan đến Kính "trắng" và Phan Hải có thể tham gia vào vụ này. Vì vậy, ông trùm cùng với Lê Thành đã quyết định đi tìm Phan Hải, ngăn chặn những tai họa sắp xảy ra.

Trong lúc đàn em Kính "trắng" giao vali hàng ma túy đá cho Khải "sở khanh", Thế "chột" đã dàn xong một thế trận với âm mưu thâm độc nhằm trả thù Phan Quân. Mục đích của hắn là vừa lợi dụng Kính "trắng" để cướp ma túy, vừa ép Phan Hải vào chỗ chết với quả bom được giấu trong chiếc vali.

"Đọc vị" được âm mưu của 2 tên trùm xảo quyệt khét tiếng, Lê Thành và ông trùm đã nỗ lực tìm Phan Hải, kịp thời can ngăn không cho Hải mở chiếc vali chứa bom. Nhưng Phan Hải lại tỏ ra vô cùng tức giận rút súng khống chế ông trùm vì nghĩ đang bị can thiệp vào chuyện làm ăn riêng. Không thể để Phan Hải gặp nguy hiểm, Lê Thành đã liều mình lao vào giằng vali trong tay Phan Hải.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Khi Thế "chột" và Hoàng "mặt sắt" đang men theo đường rừng truy tìm Phan Hải để chứng kiến cái chết của quý tử Phan Thị thì một tiếng nổ lớn vang lên. Thế "chột" đinh ninh Hải đã tiêu đời và tỏ ra hả dạ vì một phần kế hoạch trả thù của Thiên Long đã được thực thi. Tuy nhiên, đây chỉ là một phép thử mà Phan Quân và Lê Thành thực hiện nhằm cảnh tỉnh cho Phan Hải biết anh đã bị Kính "trắng" chơi xấu.

Sau khi biết bị lừa, Phan Hải điên cuồng, quyết phải đi tìm Kính "trắng" để trả thù. Phan Quân và Lê Thành không có cách gì giữ chân được Phan Hải.

Khải "sở khanh" cứu ông trùm, Thế "chột" nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Thế "chột" và Hoàng "mặt sắt" đụng độ với Phan Quân và Lê Thành trong rừng. Vào khoảnh khắc mà Hoàng "mặt sắt" chĩa súng về phía Phan Quân để siết cò, dù run rẩy nhưng đã kịp thời nã đạn giết chết Hoàng - kẻ tay trong nham hiểm, cứu người đứng đầu Phan Thị.

Cùng lúc đó, Lê Thành khống chế được Thế "chột", chuẩn bị trừ khử kẻ đối đầu với Phan Thị lâu nay. Đúng khi ấy, Lê Thành bàng hoàng nghe Thế "chột" thông tin hắn mới chính là bố đẻ của anh. Khi Thành nhanh chóng xâu chuỗi lại việc ông Sạn từng tỏ ra nghi ngờ ông trùm không phải cha đẻ của anh, anh cảm thấy lời Thế "chột" đưa ra là có cơ sở nên đã để hắn đi.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Trong cuộc đụng độ giữa rừng, Bảo "ngậu" cũng đã kịp xuất hiện, bắn chết một người lính biên phòng, giải cứu cho Phan Quân, Lê Thành và Khải "sở khanh".

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Sau vụ thanh trừng giữa hai băng nhóm tội phạm, cơ quan điều tra đã thu thập thông tin về cái chết của Hoàng "mặt sắt". Thượng tá Mạnh Long và Đại úy Tuấn Anh phán đoán cái chết của Hoàng có liên quan đến hoạt động của Phan Thị, đồng thời cho truy quét hoạt động buôn bán ma túy của Kính "trắng". Cảnh sát điều tra cũng quyết định đưa Phan Hải vào danh sách cần phải truy bắt. Ngay lập tức, cảnh sát Tuấn Anh đã tìm gặp Hương "phố" để dò hỏi.

Trước những mối nguy hiểm có thể xảy ra với Phan Hải, ông trùm đã lệnh cho Lương Bổng tìm cách bảo vệ Phan Hải và truy tìm Kính "trắng". Đối với Phan Thị lúc này, việc rút lui vào hoạt động bí mật là giải pháp được ông trùm đưa ra, tránh sự tham gia của cơ quan điều tra.

Bảo "ngậu" trắng án nội gián, Lê Thành lại hoang mang về cha đẻ

Khải "sở khanh" đứng trước nguy cơ bị phán xử thì có công cứu ông trùm nên Khải cũng chỉ bị người phán xử cấm túc tại biệt thự Phan Thị trong 12 tháng.

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Sau khi nghe lời giải thích hợp lý của Bảo "ngậu" ông trùm đã tuyên bố "trắng án" cho Bảo. "Anh Bảo đã bắn chết người lính biên phòng, điều đó chứng tỏ rằng anh không phải cảnh sát ngầm. Việc anh Khải nghe anh em Tuấn - Tú nói anh Bảo là người của Thế "chột" là hoàn toàn không chính xác. Tôi tuyên bố anh Bảo không phải chịu bất cứ một hình phạt nào hết", Phan Quân minh oan cho Bảo "ngậu".

Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành

Về phần Lê Thành, từ khi nghe tin Thế "chột" là cha mình, anh vô cùng hoang mang.

Tập 39 phim Người phán xử sẽ được phát sóng lúc 21h30 ngày 3/8 trên kênh VTV3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phán xử - Tập 38: Bảo “ngậu” trắng án, Thế “chột” nhận làm cha đẻ của Lê Thành