Tối 27/8, dàn pháo lễ đã được "khai hỏa" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), từ sáng sớm rất đông người dân đã đến khu vực dàn pháo lễ chuẩn bị "khai hỏa" mở màn buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Toàn đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, bốn trung đội còn lại bắn 4 loạt, bảo đảm nhịp nhàng, đồng bộ.
Mỗi khẩu pháo có ba pháo thủ trực tiếp vận hành: pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng, pháo thủ số 3 nạp đạn với tốc độ khoảng 3 giây/lần.
Yêu cầu đặt ra không chỉ là độ chính xác, mà còn phải đều đẹp trong từng động tác, thống nhất nhịp nhàng trên nền nhạc Quốc thiều, trong khoảng thời gian quy định.
Theo kịch bản chương trình, trong buổi sơ duyệt tối nay, sau nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ, sẽ lần lượt là các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các khối đi của Quân đội; các khối quân đội một số nước; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng; biểu diễn màn trống hội, chương trình nghệ thuật...
Trong khoảnh khắc dàn pháo lễ đồng loạt khai hỏa, nhiều người dân không giấu nổi niềm xúc động. Tiếng pháo vang rền giữa trời đêm như gợi lại khí thế hào hùng của dân tộc trong những ngày lịch sử. Hàng nghìn ánh mắt dõi theo, nhiều người siết chặt lá cờ đỏ sao vàng trong tay, cảm nhận niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc dâng trào.
Không chỉ là màn trình diễn quân sự, giây phút dàn pháo lễ khai hỏa đã trở thành ký ức đáng nhớ với hàng nghìn người dân có mặt. Giữa biển người rợp sắc đỏ sao vàng, cảm xúc chung là niềm tự hào dân tộc, sự gắn kết thiêng liêng của mỗi trái tim Việt Nam trong những ngày lễ trọng đại.
Người già, trẻ nhỏ, các gia đình mang theo cờ Tổ quốc, hồi hộp chờ giây phút dàn pháo khai hỏa. Khi loạt pháo đầu tiên vang lên, ai nấy đều hân hoan, phấn khởi, cảm nhận rõ rệt không khí ngày hội lớn của non sông.