Văn hóa - Du lịch

"Nàng thơ" chuyển mình trong kỷ nguyên mới

Bình An 18/06/2025 - 09:42

Tương truyền, bác sĩ Alexandre Yersin, người có công khai phá ra cao nguyên trù phú này đã ghép năm chữ cái đầu của câu châm ngôn Latin "Dat Allis Laetitum Alliis Temperiem" để đặt tên cho Đà Lạt, mang ý nghĩa "Cho người này niềm vui, cho người kia mát lành". Lời đề tựa thi vị ấy dường như đã vận vào số mệnh của Đà Lạt. Để rồi, qua hơn một thế kỷ kiến tạo và bồi đắp, Đà Lạt đã trở thành một một điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Nơi hội tụ của Thiên nhiên, Kiến trúc và Nghệ thuật

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng. Sức hấp dẫn mãnh liệt nhất của thành phố chính là khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ, một nét đặc trưng của xứ sở nhiệt đới. Đến đây, du khách như lạc vào một "châu Âu thu nhỏ", cảm nhận trọn vẹn bốn mùa luân chuyển chỉ trong một ngày.

W_z6716172706636_15c27274d66acad7cb0868fa8985e33f.jpg
Quảng trường Lâm Viên - một kiến trúc hiện đại bên cạnh Hồ Xuân Hương, một điểm nhấn mới của Đà Lạt.

Không chỉ có khí hậu, Đà Lạt còn là xứ sở của những cánh rừng thông vi vu reo ca và muôn ngàn sắc hoa rực rỡ. Từ sắc vàng hoang dại của dã quỳ cuối thu, nét hồng phai tinh khôi của mai anh đào khi xuân gõ cửa, đến những thảm cẩm tú cầu, oải hương trải dài ngút tầm mắt, tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, biến nơi đây thành "thành phố ngàn hoa" đầy thơ mộng.

Chị Minh Anh, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ trong sự hào hứng: "Mỗi năm gia đình tôi đều cố gắng đến Đà Lạt ít nhất một lần. Thoát khỏi cái nóng bức của thành phố, được hít thở không khí trong lành ở đây là một cảm giác thật tuyệt vời. Đà Lạt yên bình, lãng mạn, từ cảnh vật đến ẩm thực đều có nét cuốn hút rất riêng. Đi dạo quanh Hồ Xuân Hương vào buổi sáng sớm hay thưởng thức ly sữa đậu nành nóng hổi trong cái se lạnh của chợ đêm là những trải nghiệm không thể nào quên".

Bên cạnh thiên nhiên, di sản kiến trúc Pháp cổ kính chính là "đặc sản" thứ hai làm nên vẻ đẹp độc đáo của Đà Lạt. Những công trình như Ga Đà Lạt – nhà ga cổ kính nhất Đông Dương, Trường Cao đẳng Sư phạm với dãy lớp học hình vòng cung độc đáo, Nhà thờ Con Gà hay những dinh thự cổ ẩn mình dưới tán thông già…, tất cả vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, tạo nên một không gian đô thị vừa sang trọng, vừa hoài cổ, một "tiểu Paris phương Đông" làm say lòng người.

W_z6716172709064_b1ca3c29613062ca0e5a03d8d23e3538.jpg
Đà Lạt được biết đến với cái tên "thành phố trong sương" đầy quyến rũ, là niềm cảm hứng thi ca của cho giới văn nghệ sĩ.

Và có một thành phố thật kỳ lạ, nơi mỗi bước chân ta đi đều chạm vào cái đẹp. Chính vẻ đẹp đầy thơ mộng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các tâm hồn nghệ sĩ, biến Đà Lạt thành một nàng thơ của sáng tạo.

Các nhà làm phim gọi nơi đây là "đại phim trường" không cần dàn dựng, bởi mỗi khung cảnh hoang sơ, mộng mị tự nó đã là một kiệt tác. Với những nhiếp ảnh gia, Đà Lạt lại là một "nỗi ám ảnh ngọt ngào", họ có thể chụp hàng ngàn tấm ảnh mà lòng vẫn thấy xao xuyến, vẫn cảm thấy chưa lột tả hết được cái hồn của thành phố. Và có lẽ, không đâu tình yêu ấy lại được thể hiện nồng nàn hơn qua âm nhạc. Đà Lạt là một trong ba thành phố được phổ nhạc nhiều nhất Việt Nam, mỗi giai điệu vang lên là một lời tỏ tình tha thiết với mảnh đất này.

Người ta dành cho Đà Lạt nhiều tên gọi trìu mến, "Thành phố sương mù", "Thành phố ngàn hoa", hay "Thành phố tình yêu"... Mỗi danh xưng đều gói ghém một tình cảm, một kỷ niệm, mô tả một cảnh sắc nào đấy. Những cái tên thân thương ấy, chính là minh chứng sống động nhất cho sức hấp dẫn đặc thù, cho nét duyên hiếm có của một thành phố làm say đắm lòng người.

Kiến tạo bản sắc mới cho thành phố ngàn hoa

Giá trị của Đà Lạt không chỉ nằm ở cảm nhận, mà còn được khẳng định qua những danh hiệu quốc tế. Thành phố tự hào sở hữu các di sản được UNESCO công nhận: Di sản văn hóa phi vật thể "Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên", Di sản tư liệu "Mộc bản Triều Nguyễn", và gần đây nhất là danh hiệu "Thành phố Sáng tạo Âm nhạc của UNESCO". Cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, đây là một kho báu di sản vô giá.

W_z6716172717848_4082aec25cf533712129afea348384e1.jpg
Rảo bước trong sương sớm là một trải nghiệm thú vị với bất kỳ ai khi đến với Đà Lạt.

Nhận thức rõ kho báu mình đang sở hữu, Đà Lạt đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, định vị du lịch phát triển theo chiều sâu. Thay vì chỉ là một điểm đến cảnh quan đơn thuần, thành phố đang thực hiện một cuộc cách mạng trong tư duy, lấy công nghiệp văn hóa, sáng tạo và du lịch xanh làm nền tảng. Giờ đây, văn hóa và sáng tạo không còn là yếu tố tô điểm, mà đã trở thành nguyên liệu chính để kiến tạo những sản phẩm du lịch độc đáo.

Linh hồn của tất cả những giá trị ấy chính là con người Đà Lạt – hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Chính họ đã thổi hồn vào văn hóa, biến mỗi sản phẩm du lịch thành một cuộc gặp gỡ ấm áp và chân thành. Nắm bắt được sức mạnh "chữa lành" ấy, Đà Lạt đang phát triển mạnh mẽ mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi chuyến đi là một hành trình tìm về sự tươi mới và cân bằng cho tâm hồn.

Đặc biệt, với lợi thế là “Thành phố Sáng tạo Âm nhạc”, Đà Lạt đang dần biến mình thành một sân khấu sôi động quanh năm. Thay vì chỉ gói gọn trong Festival Hoa, thành phố đặt mục tiêu kiến tạo một chuỗi sự kiện văn hóa, âm nhạc thường niên. Đây là đòn bẩy chiến lược để thu hút du khách, mang đến một trải nghiệm Đà Lạt đa chiều và giàu bản sắc hơn.

W_z6716172692715_92530ceecb4c3a96fa5f3f3022e8bd69.jpg
Với những tiềm năng vốn có kết hợp với cuộc cách mạng trong tư duy đang giúp Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn với những du khách khó tính nhất.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khẳng định: "Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ kết nối toàn cầu. Với tầm nhìn này, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một thế hệ nhạc sĩ mới và sử dụng âm nhạc như một động lực phát triển kinh tế - xã hội."

“Mục tiêu của Đà Lạt không chỉ dừng lại ở con số 10 triệu lượt khách mỗi năm. Tham vọng lớn hơn là kiến tạo một trải nghiệm du lịch chất lượng, nơi du khách cảm thấy hạnh phúc hơn và từ đó sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, tạo ra giá trị bền vững.”, ông Tú chia sẽ thêm.

Từ một vùng đất hoang sơ, Đà Lạt trở thành "Thành phố trong sương" đầy quyến rũ. Với sự kết tinh hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa và con người, cùng một tầm nhìn phát triển bền vững và sáng tạo, Đà Lạt đang vững bước trên hành trình khẳng định vị thế một điểm đến độc đáo, một thành phố di sản đáng sống và không ngừng cất cánh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nàng thơ" chuyển mình trong kỷ nguyên mới