Nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn khi đi sửa xe đạp

Tuyết Nhung(TH)| 12/07/2016 16:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi xin bố mẹ 10.000 đồng đi sửa xe đạp, một nam sinh lớp 8 đã mất tích không rõ nguyên nhân 3 ngày nay. Dù gia đình đã tiến hành tìm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích của em.

Sáng 12-7, chị Vũ Thị Hải (ngụ địa chỉ D138 Nguyễn Văn Quá, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) thông báo với cơ quan chức năng về việc con chị bị mất tích 3 ngày trước.

Nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn khi đi sửa xe đạp

Cháu Vũ Tuấn Anh. (Nguồn: Pháp luật TPHCM)

Theo trình báo của chị Hải, cháu Vũ Tuấn Anh (sinh năm 2003, học sinh lớp 8 Trường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp) được bố mẹ cho về quê tại Nam Định để nghỉ hè. Vào khoảng 20 giờ 30 tối 10-7, Tuấn Anh có xin bố mẹ 10.000 đồng để đi sửa xe đạp.

Nhưng 30 phút sau cả nhà không thấy em về dù tiệm sửa xe chỉ cách nhà khoảng 100m. Bố mẹ cháu đã qua tiệm sửa xe đạp để tìm nhưng chủ tiệm cho biết Tuấn Anh không ghé tiệm.

Gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng đến nay vẫn không thấy cháu. Gia đình cũng đã báo Công an và liên hệ với bạn bè, cô giáo chủ nhiệm nhưng tất cả đều không có thông tin gì về Tuấn Anh.

Chị Hải cho biết Tuấn Anh là một cậu bé ngoan, không có thù oán với ai và trong quá trình về quê nghỉ hè cũng không có chút mâu thuẫn nào với gia đình.

Nhận được thông tin, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời thông báo, nếu ai biết thông tin về cháu Vũ Tuấn Anh xin báo tin cho cha cháu qua số điện thoại: 0949.121.984 hoặc mẹ Vũ Thị Hải qua số điện thoại: 0977.427.377. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn khi đi sửa xe đạp