Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Miền Tây xứ Nghệ
Hỗ trợ cử tri già yếu miền Tây xứ Nghệ thực hiện quyền bầu cử tại nhà
Sáng 13/3, cùng với 54 điểm tổ chức bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh, tổ bầu cử tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà hai cử tri già yếu, tật nguyền để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tin địa phương
Cử tri miền Tây xứ Nghệ đi bầu cử sớm
Sáng 13/3/2026, tại nhiều xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An, cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với thời điểm chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Về Cửa Rào nghe vọng chuyện ngàn năm
Nép mình nơi ngã ba sông Nậm Nơn - Nậm Mộ, Đền Vạn - Cửa Rào từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của đồng bào miền Tây Nghệ An. Mỗi mùa lễ, dòng người lại tìm về đây để tri ân tiền nhân, gửi gắm ước vọng bình an và nhắc nhớ về những lớp trầm tích lịch sử của vùng đất biên viễn.
Khi “cổng trời” vào Xuân
Giữa những ngày cuối năm, khi mây trắng còn lững lờ quấn quanh sườn núi và cái lạnh vùng cao vẫn vương trên từng mái nhà gỗ, Mường Lống đã lặng lẽ khoác lên mình tấm áo mới của mùa Xuân. Sắc đào hồng phai, sắc mận trắng tinh khôi trải dài khắp triền non như đánh thức cả “cổng trời” sau một năm nhiều chuyển động.
Ngân hàng Chính sách – nhịp cầu nối những trái tim sau bão dữ
Bão lũ quét qua, để lại miền Tây Nghệ An những vết thương khó nguôi: nhà cửa tốc mái, hoa màu chìm trong biển nước, nhiều phận người mãi mãi nằm lại. Song giữa tang thương ấy, tình đoàn kết và sự sẻ chia kịp thời đã trở thành điểm tựa, giúp bà con gượng dậy, dựng lại cuộc sống từ tro tàn bão lũ.
Hội DNNT tại TP HCM hỗ trợ 1 tỷ đồng xây trường cho học sinh vùng lũ tại Nghệ An
Sáng ngày 5/9, tại xã miền núi Bắc Lý (Nghệ An) giáp vùng biên Việt Lào, đúng ngày khai giảng năm học mới, Chủ tịch Phan Đình Tuệ cùng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM (Hội DNNT) và các mạnh thường quân đã trực tiếp trao kinh phí xây dựng Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 là nơi bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra.
Nhiều tuyến đường ở miền Tây xứ Nghệ bị chia cắt do sạt lở
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện, ảnh hưởng đến việc đi lại và cô lập nhiều bản làng.
Hồi sinh đàn cá Mát giữa đại ngàn xứ Nghệ
Trước nguy cơ tận diệt nguồn lợi thủy sản, tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện mô hình “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cá Mát suối Nặm Cướm”. Nhờ đó, đàn cá Mát đang được hồi sinh mạnh mẽ, mang lại niềm vui lớn cho người dân và chính quyền địa phương nơi đây.
Độc đáo tháp cổ ở miền Tây xứ Nghệ
Nếu ai đã từng có dịp ghé qua bản Yên Hòa, xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một tòa tháp cổ. Tháp Xốp Lợt là bảo tháp linh thiêng của đồng bào dân tộc nơi đây, nhưng theo thời gian đã xuống cấp khá nghiêm trọng.
Tích cực chuẩn bị lễ hội đền Pu Nhạ Thầu nơi miền Tây xứ Nghệ
Đền Pu Nhạ Thầu là ngôi đền linh thiêng trong tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào mỗi độ xuân về, người dân vùng cao nơi đây lại nô nức tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn các vị thần đã phù hộ, che chở cuộc sống bình yên của bản làng và quảng bá vẻ đẹp đất và người vùng biên cương.
Những thú vui đầu năm mới của đồng bào Mông ở miền Tây xứ Nghệ
Múa khèn, ném pao, chọi gụ, chọi gà, chọi bò, bắn nỏ… là những thú vui mà đồng bào dân tộc Mông ở miền Tây tỉnh Nghệ An thường tổ chức vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Độc đáo bánh sừng trâu ở miền Tây xứ Nghệ
Đối với đồng bào dân tộc Thái, Thổ ở vùng miền núi Nghệ An, các ngày lễ, Tết không thể thiếu một loại bánh mang phong vị, đặc trưng của dân tộc mình là bánh sừng trâu, loại bánh này chính là chiếc cầu nối thiêng liêng giữa người dân với thần linh, đất trời trong các dịp lễ, Tết.
Độc đáo “bảo tàng” vô giá ở miền Tây xứ Nghệ
Người sở hữu bộ sưu tập độc đáo này là ông Vi Văn Phúc, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An), đã dày công tìm kiếm, đưa về trưng bày trong “bảo tàng” đặc biệt của gia đình gần 1.000 hiện vật gắn liền với đồng bào dân tộc Thái.
Người con ưu tú của bản người Thái nơi miền Tây xứ Nghệ
Hơn 18 năm công tác, Thiếu tá Lữ Thị Thuận- Phó đội trưởng đội QLHC về TTXH, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) luôn sát cánh cùng các đồng chí, đồng đội trong đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến.
Chợ phiên Mường Chon - Nét độc đáo của miền Tây xứ Nghệ
Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước đưa xã Bình Chuẩn trở thành điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong những năm tới, huyện Con Cuông đã tổ chức mở chợ phiên Mường Chon, góp phần làm sống dậy những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Thái, Thổ, Khơ Mú… ở huyện vùng cao này.
Thai phụ giận chồng, ăn lá ngón tự vẫn
Thấy chồng chuẩn bị đi uống rượu, chị U. khuyên can không được nên đã ăn lá ngón tự vẫn.
Sạt lở đất đá “uy hiếp” hàng trăm hộ dân miền Tây xứ Nghệ
Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, hiện nay ở các huyện miền Tây Nghệ An đang bị uy hiếp bởi tình trạng sạt lở đất đá, đồi núi.
Ngày hội trên núi cao
Đối với đồng bào dân tộc ở miền Tây xứ Nghệ thì Quốc khánh 2/9 là một trong những ngày lễ trọng đại trong năm.
Những vụ án hy hữu ở miền Tây xứ Nghệ
Chỉ vì không thắng được sức cám dỗ ma mị của “ả phù dung” mà nhiều thanh niên người Mông, người Thái ở Quế Phong (Nghệ An), trót “bỏ bàn học, ôm bàn đèn” từ khi còn rất trẻ.
Người giữ hồn dân tộc qua những tiếng kèn
Suốt nhiều năm qua, ông lặn lội khắp nơi ở mảnh đất miền Tây xứ Nghệ để sưu tầm những điệu kèn cổ và nhiều nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình để không bị lãng phai. Ông là Trương Văn Lợi, SN 1939, người dân tộc Thổ, ở Làng Mo, Văn Lợi, Quỳ Hợp, Nghệ An.
Mưa lũ tàn phá nặng nề miền tây xứ Nghệ
Lũ quét bất ngờ đã khiến 2 trường học ở xã Yên Tĩnh bị nhấn chìm, nhà dân bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến miền tây xứ Nghệ bị chia cắt.
Những mất mát đớn đau của người đàn ông tên Được
Sinh ra đã bị bỏ rơi và lớn lên trong nghèo khó, những tưởng khi có vợ cuộc sống của chàng trai nghèo miền Tây xứ Nghệ sẽ tươi sáng hơn, nhưng rồi tai nạn giao thông đã cướp đi những hi vọng mới le lói, khiến cuộc sống của anh càng thêm cùng cực.
Xem thêm