Ký sự pháp đình

Khi tình bạn kết thúc bằng máu và nước mắt

Gia Ân 05/05/2025 - 10:16

Gần nửa đêm, cuộc gọi bất ngờ khiến người phụ nữ mang thai ba tháng lặng người: chồng chị bị đâm trọng thương, đang nguy kịch. Cả cơ thể run rẩy, chị lao vội đến bệnh viện, chỉ mong một phép màu. Nhưng khi vừa đến nơi, sự thật lạnh lùng đập vào mắt chị- anh đã ra đi, để lại nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

Đêm đen và những giọt lệ

Người cướp đi mạng sống của chồng chị không ai khác, lại chính là bạn thân – người từng uống rượu, hát hò, gọi nhau là “anh em chiến hữu”. Hung khí chỉ là một con dao gọt hoa quả, nhưng vết cắt đã chia đôi hai số phận, khiến một người vĩnh viễn nằm lại, một người bước vào vòng lao lý.

Trần Tuấn Huy (SN 1995) và anh Phạm Thanh T. (SN 1994) vốn là bạn bè thân thiết tại TP Vinh, Nghệ An. Họ thường xuyên cùng nhau ăn nhậu, giải khuây, hát karaoke.

Tối 3/8/2024, sau chầu rượu rôm rả, Huy và anh T. tiếp tục kéo nhau đến quán karaoke. Đến khoảng 23h30, vợ anh T. bất ngờ xuất hiện. Giữa người phụ nữ và Huy đã xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc căng thẳng, Huy đã vung tay đánh vợ bạn.

anh-1.jpg
Bị cáo Trần Tuấn Huy lĩnh án 17 năm tù.

Dù được can ngăn, người vợ bỏ về trong nước mắt và bực tức kể lại sự việc cho chồng. Nghe vợ nói bị bạn thân đánh, anh T. lập tức gọi điện cho Huy hỏi lý do và yêu cầu ra nói chuyện rõ ràng. Khoảng 0 giờ ngày 4/8, anh T. lái xe máy đến trước nhà Huy. Đang trong cơn tức giận và có men bia trong người, Huy cầm sẵn một con dao nhỏ, giắt sau lưng, bước ra với tâm thế sẵn sàng "nói chuyện bằng tay chân".

Anh T. vừa mở cốp xe, vừa buông câu chửi thề: “Sao mày đánh vợ tao?”. Ngay lập tức, Huy rút dao, đâm thẳng vào ngực bạn. Cơn hỗn loạn bắt đầu.

Bị đâm, anh T. bỏ chạy trong hoảng sợ, máu tuôn ướt áo. Nhưng Huy không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo. Trong lúc giằng co, anh T. kịp rút một con dao khác đâm sượt vào mạng sườn và lưng Huy. Rồi anh T. bị trượt chân ngã xuống, Huy đâm thêm một nhát nữa vào lưng bạn mình.

Nạn nhân cố lết đi thêm một đoạn thì ngã quỵ lần nữa. Trong hơi thở đứt đoạn, anh T. nói: “Mi đâm trúng tau rồi…”. Nhưng Huy nghĩ bạn đang giả vờ nên tiếp tục đạp vào người T., cho đến khi nhận ra máu thấm đẫm khắp người bạn. Lúc ấy, như tỉnh cơn mê, Huy dừng tay, gọi xe cấp cứu, đưa bạn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nhưng tất cả đã muộn…

Trở về nhà thay áo quần, Huy ra công an đầu thú. Trong bản tự khai, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trình bày rằng bản thân đang điều trị chứng rối loạn tâm thần.

Góc khuất tình bạn – khi ân tình không thắng nổi máu đổ

Một buổi sáng cuối tháng 4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử Trần Tuấn Huy về tội “Giết người”. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt, Huy – gầy rộc, đầu cúi gằm bước vào phòng xử. Đối diện với Huy là góa phụ trẻ – người đàn bà vừa sinh con thứ ba được hơn 3 tháng, hôm nay phải gửi con cho người thân để dự phiên tòa.

Tại bục khai báo, Huy cho rằng hôm đó mình uống say, không làm chủ được hành vi. Huy nói không cố tình giết bạn, chỉ vì quá tức giận và nghĩ rằng mình bị thách thức.

anh-2.jpg
Vợ của bị hại tại phiên tòa.

Huy cũng khai rằng đang điều trị bệnh trầm cảm, phải dùng thuốc thường xuyên nên không nhớ rõ các tình tiết trong đêm xảy ra án mạng. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, Huy đã đưa bạn đi cấp cứu và ra đầu thú ngay trong đêm.

Khi được hỏi, bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và mong nhận được sự tha thứ. Nhưng lời xin lỗi ấy khó có thể xoa dịu được nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng, 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha.

Góa phụ trẻ kể lại trong tiếng nghẹn ngào, thời điểm xảy ra vụ án, chị đang mang thai tháng thứ 3. Tin chồng bị bạn thân đâm khiến chị như sụp đổ. Thai yếu, sức khỏe suy kiệt, tinh thần chấn động.

Nhưng chị vẫn gắng gượng để sinh con và chăm sóc hai đứa con nhỏ đang tuổi học. Đến nay, chị vẫn chưa tin người đàn ông của mình lại ra đi trong một tình huống oan nghiệt đến vậy.

Chị cho rằng, Huy là người thường xuyên rủ rê chồng mình đi chơi những nơi “không lành mạnh”. Vào đêm định mệnh đó, khi biết Huy và chồng đi hát karaoke, chị đến để ngăn cản và hỏi cho ra nhẽ. Ai ngờ, từ một cuộc cãi vã giữa vợ và bạn, lại dẫn đến cái chết oan nghiệt của chồng mình.

Cơn mưa nước mắt và gánh nặng của người góa phụ

Tại phiên tòa, phía gia đình bị hại yêu cầu Huy bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng, bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng cho 3 đứa trẻ cho đến khi đủ 18 tuổi.

Phía bên kia khán phòng, người mẹ khắc khổ của Huy chỉ biết lặng lẽ khóc. Bà trình bày, sau khi con gây ra tội, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn, gom góp được 215 triệu đồng để khắc phục phần nào hậu quả.

Bà cúi đầu gửi lời xin lỗi và tha thiết xin gia đình bị hại giảm bớt số tiền bồi thường. Nhưng sự giằng xé, mất mát quá lớn khiến hai bên không thể đi đến thỏa thuận.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống của con người, gây tổn thất không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã ra đầu thú, có bệnh lý tâm thần, đã phần nào bồi thường thiệt hại và ăn năn hối lỗi.

Sau khi cân nhắc toàn diện, HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Huy 17 năm tù giam về tội “Giết người”. Về phần dân sự, buộc Huy phải bồi thường thêm hơn 268 triệu đồng và cấp dưỡng cho ba con của bị hại mỗi cháu 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Phiên tòa khép lại. Góa phụ trẻ lặng lẽ rời đi, dáng người nhỏ thó khuất dần nơi cổng tòa. Chồng chị đã ra đi mãi mãi, còn 3 đứa con thơ từ nay lớn lên thiếu vắng bàn tay của người cha.

Phía sau bản án là nỗi đau dai dẳng, là những mất mát không thể nào bù đắp, là câu hỏi đầy ám ảnh: “Chỉ vì một câu hỏi trong đêm, sao lại hóa thành bi kịch máu?”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi tình bạn kết thúc bằng máu và nước mắt