Kenny Sang bảo vệ Trấn Thành trước fan cuồng của Lệ Rơi

Thu Trang| 04/07/2014 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kenny Sang khá bức xúc khi fan cuồng của Lệ Rơi lên tiếng chửi bới, xúc phạm MC Trấn Thành.

'Ca sĩ Lệ Rơi' đang hiện tượng khiến dư luận xôn xao thời gian gần đây, đặc biệt chủ đề này còn nóng hơn khi có tin Lệ Rơi được mời đi biểu diễn ở quán bar tại Hà Nội. Trước những sự kiện này của Lệ Rơi không chỉ có giới trẻ có những bình luận  về vấn đề này mà còn có cả những suy nghĩ và chia sẻ của các nghệ sỹ Việt về Lệ Rơi.

Tuy nhiên, sự kiện nóng nhất ngày hôm qua là việc Trấn Thành bình luận về Lệ Rơi. Status của Trấn Thành đã thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều. Người đồng ý với ý kiến của Trấn Thành vì giọng hát của Lệ Rơi, cách phát âm lẫn lộn 'l' và 'n' cũng như sự tự tin còn hơn cả Phi Thanh Vân và Kenny Sang. Tuy nhiên nhiều người 'ném đá' Trấn Thành vì sự phân biệt vùng miền, mỉa mai người Bắc, và nhiều fan cuồng không chấp nhận so sánh Lệ Rơi với Kenny Sang.

ca si le roi, tran thanh, kenny sang, kenny sang bao ve tran thanh, tran thanh mia mai le roi

Trước những sự kiện này, sáng nay, hotboy Sài Thành lại tiếp tục chó những chia sẻ về vấn đề Lệ Rơi và Trấn Thành. Kenny Sang cho rằng, fan hâm mộ đang sống một cách 'ảo tưởng', những người có sự đóng ghóp chân chính cho nghệ thuật như Trấn Thành bị lên án, để rồi tung hô 'Lệ Rơi' một người hát tiếng anh như đọc, hát như đấm vào tai, phát âm 'l,n' không chuẩn. Kenny Sang khuyên fan của Lệ Rơi nên sống thật và nhìn nhận một cách khách quan hơn về vấn đề này.

ca si le roi, tran thanh, kenny sang, kenny sang bao ve tran thanh, tran thanh mia mai le roi

Đang ngủ thì đứa bạn gọi qua bảo lên mạng xem Trấn Thành nói gì mày và Lệ Rơi kìa. 6h sáng bò dây, nghĩ chắc lại có biến. Vào xem thì thấy thế này. Cộng đồng mạng lên án vì Trấn Thành mỉa mai Lệ Rơi và so sánh với Kenny Sang. Đến mức lố bịch thế này rồi thì tôi xin hỏi Lệ Rơi là ông nội của các bạn hả? Ai nói gì đến vấn đề này thì các bạn lồng lộng lên như một đứa trẻ thiếu kiểm soát được hành vi nhận thức của mình vậy?

Thứ nhất, tuy tôi không xem nhiều MC Việt Nam dẫn chương trình nhưng từ bé tôi đã thích chị Đỗ Thuỵ của HTV, sau này lớn tôi ít xem truyền hình vì không có thời gian, nhưng bạn bè nói tôi cũng có xem bạn Trấn Thành diễn hài kịch giả gái, cũng rất thích vì anh ấy có tài. Nói ít nói nhiều thì nếu mang Trấn Thành và Lệ Rơi ra đặt lên bàn cân tôi sẽ ủng hộ Trấn Thành, vì bạn ấy hoạt động nghệ thuật lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, nên nhận xét của bạn ấy là hoàn toàn có cơ sở. Ba mẹ anh em người thân các bạn ở nhà bị người ta nói đụng chạm chưa chắc các bạn đã anh hùng đứng ra bên vực, còn đằng này người ta chỉ mới nhận xét, chưa xúc phạm hay chửi bới gì cả mà các bạn đã như thế thì tôi không hiểu các bạn nghĩ gì. Chứng tỏ anh hùng để cho ai xem?

Thứ hai, Lệ Rơi là gì của các bạn, mang lại lợi ích gì cho các bạn, các bạn nghe anh ấy hát để giải stress hay thật sự khi vừa bậc video lên là cả đám ngồi cười sặc sụa mỉa mai người ta? Ai vừa nói gì đụng chạm đến Lệ Rơi là các bạn lồng lộn lên chửi bới người ta như khùng như điên, bất chấp nhân vật đó là ai. Người ta nhận xét đúng chứ có sai không? Hát dở thì người ta nói hát dở không lẽ tung hô lên ngang ngửa với Adele hay Celin Dion? Hát như đấm vào tai, hát không thể nghe được đến giây thứ hai, hát thủng màng nhỉ. Đồng ý là trò mua vui thiên hạ nhưng ở đây là đang nhận xét về giọng hát. Có ai chửi bới hay xúc phạm gì đến Lệ Rơi đâu, ngưởi ta chỉ đang chung tay kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn để anh ấy không tiếp tục bị lợi dụng như một kẻ đáng thương bị ban bố lòng thương hại mà không biết gì cứ nghĩ mình hát hay nổi tiếng.

Thứ ba, tôi nhắc lại nhé, các bạn nên sống thật đi, ở ngoài chắc chắn các bạn đang xem Trấn Thành làm MC, xem Trấn Thành diễn kịch, hâm mộ vì anh ấy đa tài, thằng nào con nào ngồi xem Lệ Rơi hát, thằng nào con nào hâm mộ Lệ Rơi thật sự ngoài đời? Thằng nào con nào dám dạy con mình bắt chước Lệ Rơi? Hay chỉ là hùa theo cho có phong trào và hùa để không bị cộng đồng fan Lệ Rơi ném đá. Các bạn không bỏ được cái thói thấy ai làm gì là làm cái đó, thấy ai chửi là chửi, vậy coi chừng sau này người ta kêu bạn chết bạn cũng nằm xuống giãy đành đạch chết luôn thì hết thuốc chữa.

Các bạn sẵn sàng chà đạp người khác thậm tệ để tưng bốc cái gọi là hiện tương Lệ Rơi, sẵn sàng chửi bới những người không quen biết để chứng minh mình anh hùng, là người sẵn sàng ra tay bảo vệ kẻ yếu, kẻ bất tài, kẻ thiệt thòi đam mê nghệ thuật. Nhưng chính các bạn đang đẩy người ta càng ngày càng lún sâu vào mà không có lối thoát, đó gọi là sự ĐỘC ÁC NGỌT NGÀO!

Lần đầu tôi còn thấy các bạn chưa hiểu nên nói để các bạn hiểu, lần này thì tôi thấy các bạn quá lố, đi quá xa, làm trò mèo cho thiên hạ cười vào mặt rồi đấy. Tỉnh lại đi các bạn, đừng mơ nữa, đừng để Lệ Rơi phải rơi lệ thật ở ngoài đời thì tội cho anh nông dân ấy lắm! Bản thân các bạn mang người ta ra làm trò cười mua vui mỉa mai cho bản thân nhưng lại sợ bị lên án bèn tạo vỏ bọc ủng hộ người nông dân chân chất thoả đam mê, ủng hộ hay đang bao biện cho cái lòng ích kỷ độc ác nhẫn tâm của các bạn thì tự biết nhé! THÂN!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kenny Sang bảo vệ Trấn Thành trước fan cuồng của Lệ Rơi