Sáng nay (23/5), hơn 50.000 thí sinh ở Ninh Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
.jpg)
Do thời tiết nắng nóng gay gắt, các Hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, như: điện sáng, quạt mát, nước uống, công tác y tế... nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi.
Kết thúc thời gian làm bài, tại một số điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Ninh Bình - Bạc Liêu…, hầu hết thí sinh ra về với tâm lý thoải mái và nhận xét đề thi môn Ngữ văn năm nay có hướng mở, vừa sức, đảm bảo tính phân loại.
.jpg)
Tại điểm thi Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu, thí sinh Vũ Minh Châu chia sẻ: “Đề thi năm nay mang tính nhân văn, dễ tiếp cận và gần gũi. Em hy vọng mình sẽ đạt điểm cao”.
Nhiều thí sinh cho rằng, trong phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu bài thơ “Mẹ tôi phơi thóc” với nội dung gần gũi, giàu cảm xúc, giúp thí sinh có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi về thể thơ, chỉ ra những từ ngữ miêu tả hành động phơi thóc của người mẹ… Đặc biệt, câu hỏi “em hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tình mẫu tử trong cuộc đời mỗi người” tạo điều kiện để thí sinh thể hiện nhận thức của bản thân về tầm quan trọng, tác động của tình cảm gia đình nói chung và tình mẫu tử nói riêng đối với cuộc đời mỗi con người.
Trong phần nghị luận xã hội ở câu 2 (4 điểm), đề yêu cầu: “Trong xã hội hiện nay, có một bộ phận học sinh thiếu tôn trọng nét riêng của người khác (về hoàn cảnh, ngoại hình, sở thích, tính cách...). Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về vấn đề trên và đề xuất những giải pháp để khắc phục”. Thí sinh đánh giá câu hỏi nghị luận có nội dung dễ liên hệ thực tế và thể hiện quan điểm cá nhân.
Kết thúc môn thi đầu tiên trong tâm trạng phấn khởi, nhiều thí sinh cho biết cảm thấy tự tin hơn đối với những môn thi tiếp theo.
Chiều nay (23/5), các thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.