Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hà Thu| 30/08/2017 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến thăm một trong 3 ngôi đền thiêng lớn nhất ở Nhật Bản, Hoa hậu Phạm Hương lựa chọn áo dài trắng nền nã, thanh lịch làm nhiều người ngẩn ngơ.

Tạm gác lại váy áo lộng lẫy mỗi khi xuất trên thảm đỏ, lần này Hoa hậu Phạm Hương lại chọn chiếc áo dài trắng tinh khôi khi đến thăm ngôi đền thiêng Hakozaki, một trong ba ngôi đền Hachiman-gu lớn nhất ở Nhật Bản. Cũng ở một vài sự kiện, áo dài trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 vì áo dài cũng là một trong những trang phục được người đẹp gốc Hải Phòng yêu thích. 

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã trong áo dài trắng trước ngôi đền thiêng ở Nhật Bản

Lần này cũng vậy, khi diên áo dài trắng cô thường để mái tóc dài thướt tha và trang điểm nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của Phạm Hương tại ngôi đền thiêng ở Nhật Bản với áo dài truyền thống đã thu hút sự chú ý của rất đông du khách đến viếng thăm.

Tại đây, Phạm Hương đã được nghe kể về lịch sử hình thành và phát triển ngôi đền. Sự tráng lệ và thơ mộng của đền Hakozaki đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng Phạm Hương. Được biết, bộ ảnh đầy ngẫu hứng này được thực hiện khi Phạm Hương tham gia cùng đoàn công tác cùng các thầy cô giáo các trường đại học sang thăm Nhật Bản.

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Trong chuyến đi này, Phạm Hương còn được bổ nhiệm thành Đại sứ Nhật Ngữ của Hiệp hội JLAN. Một trong những hiệp hội lớn thúc đẩy việc học tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán. Trong khuôn viên rộng rãi, có những kiến trúc được công nhận là tài sản văn hóa quan trọng như chính điện, bái điện, lầu romon, cổng Ichonotorii…. Bên cạnh đó, hàng năm đền tổ chức nhiều nghi lễ thu hút đông đảo khách tham quan.

Dạo quanh điện chính của đền và những khu vườn Chính điện và bái điện hiện tại là kiến trúc xây dựng vào năm 1546 theo phong cách Kyukensha Nagare zukuri. Chính điện phủ sơn mài, cộng với bái điện với cấu trúc Gable cho chúng ta thấy được vẻ lộng lẫy của ngôi đền này. Cổng "Romon" được xây vào 1594 là cấu trúc Sanken Ikko irimoya, gây ấn tượng với mái nhà rất to. Ngoài ra còn có đá thiêng "Wakideishi", hay đèn lồng đá do Sen No Rikyu, một bậc thầy về trà đạo thời Edo, tặng khi nơi đây tổ chức tiệc trà.

Trong đền có "Ajisai-en" (vườn hoa Tú cầu), trồng khoảng 3500 cây Ajisai. Vườn hoa mở cổng đón khách tham quan vào thời điểm tháng 6, khi đó những đóa hoa đua nhau khoe nở giúp du khách tận hưởng được phong cảnh hoa rực rỡ sắc màu. Ngoài ra, khu vườn Nhật Bản "Shinen Hana teien" bố trí hài hòa giữa phong cách vườn khô karesansui cùng với các loài hoa theo mùa, cũng là một điểm tham quan thu hút.

Ngoài việc thăm viếng đền Hakozaki tại Fukuoka, Phạm Hương còn tham gia hàng loạt hoạt động văn hóa, giáo dục khác. Cô đang hướng đến hình ảnh là người truyền cảm hứng về giáo dục và văn hóa. Sắp tới đây, Phạm Hương sẽ được hiệp hội JLAN trao cho nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào

Hoa hậu Phạm Hương. Photo: Mr AT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Phạm Hương nền nã với áo dài trắng, gây thương nhớ ở xứ hoa anh đào