Giết người yêu của bạn thân để cướp điện thoại

Đoàn Nga| 17/10/2015 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quá say, anh L. dựng xe máy lên vỉa hè “đánh một giấc”, khi tỉnh dậy mới hay người yêu đã bị gã bạn thân giết hại dã man.

Ngày 17/10, Trung tá Cao Văn Thái – Đội trưởng Đội trọng án 2 – Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quang Linh, 26 tuổi (quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/10, tại khu vực đài phun nước, thuộc dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, người dân phát hiện xác một cô gái nằm gục trên vũng máu, trên cổ có vết bầm tím.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định, nạn nhân tên là T. (20 tuổi, quê Gia Lai), ra Hà Nội học tại một trường Trung cấp tại Hà Nội.

Theo thông tin điều tra , chị T. có mối quan hệ tình cảm với anh L (26 tuổi, quê Thanh Hóa). Sau khi nhận được giấy báo nhập trường, ra Hà Nội, chị T được anh L đưa đi chơi.

Chiều 9/10, hai người gặp Lê Quang Linh - bạn thân của anh L rồi uống bia. Trong cuộc rượu, chị T. tâm sự với người yêu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mong muốn vừa đi học vừa đi làm.

Giết người yêu của bạn thân để cướp điện thoại

Lê Quang Linh tại cơ quan điều tra

Nghe chuyện, Linh hứa sẽ nói với vợ xin hộ cho chị T. đi làm thợ may ở khu vực xã An Khánh.

Một lúc sau, anh L. đi mua thẻ điện thoại. Tuy nhiên, do quá say, anh này đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ. Khi tỉnh dậy, anh L đi tìm chị T và điện thoại hỏi Linh thì Linh trả lời chị T. muốn đi Ninh Bình thăm người quen nên Linh đã chở ra bến xe.

Từ lời khai của anh L, cơ quan điều tra đã tập trung vào nghi phạm Lê Quang Linh. Qua đấu tranh, Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Linh khai, dụ dỗ chị T về nhà trọ lấy hành lý để đến nơi anh ta hứa sẽ xin việc cho chị.

Sau đó, Linh đưa chị T. đến nơi vắng vẻ ở khu dự án Nam An Khánh. Khi phát hiện ra ý đồ của Linh, chị T chống cự thì bị tên này dùng vũ lực đập đầu xuống nền xi măng.

Thấy chị T kêu cứu, Linh giật đứt quai túi xách, rồi dùng dây quai siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Linh sợ bị phát hiện đã vội vàng lấy chiếc điện thoại di động của chị T. rồi về nhà vợ lẩn trốn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người yêu của bạn thân để cướp điện thoại