Ghen tuông, người chồng Ấn Độ chặt đầu vợ mang tới đồn cảnh sát tự thú

Hà Kim (Theo BBC)| 11/09/2018 20:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh sát bang Karnataka vừa bắt giam một người đàn ông là nghi phạm giết vợ sau đó chặt đầu vợ vì ghen tuông.

BBC ngày 11/9 đưa tin, Sathish GH (35 tuổi) đã chạy xe 20 km đến trụ sở cảnh sát huyện Chikmagalur, tây nam Ấn Độ để đầu thú. Tại đây, anh ta khai đã giết vợ là Roopa (25 tuổi) vì nghi ngờ cô này ngoại tình khi thấy Roppa nói chuyện với một nam thanh niên trong làng.

Ghen tuông, người chồng Ấn Độ chặt đầu vợ mang tới đồn cảnh sát tự thú

Sathish GH mang theo đầu vợ tới đồn cảnh sát tự thú

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết, Sathish làm nghề bán thịt cừu, anh ta đã lấy dao tấn công nam thanh niên kia nhưng anh ta bỏ chạy. Trong cơn giận dữ, Sathish tấn công vợ. Được biết, hai người đã lấy nhau được 7 năm đã có hai con và thường xuyên cãi vã.

Sĩ quan cảnh sát này cũng cho biết, hai vợ chồng họ có bất đồng về nhiều vấn đề gia đình. Chính quyền thậm chí đã khuyên nhủ họ vài lần nhưng không ngờ rằng anh ta nghi vợ ngoại tình và gây ra sự việc kinh hoàng trên. Hiện, Sathish bị buộc tội giết người. Phiên tòa xét xử anh ta sẽ sớm diễn ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, người chồng Ấn Độ chặt đầu vợ mang tới đồn cảnh sát tự thú