Phóng sự - Ghi chép

Gắn kết Việt - Lào từ mái trường nội trú

Gia Ân 01/12/2025 - 07:36

Tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An, hơn 90 lưu học sinh Lào đang từng ngày vượt qua rào cản ngôn ngữ, hòa nhập với cuộc sống mới và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè bạn Việt Nam. Những trải nghiệm từ ký túc xá, lớp học đến các hoạt động văn hóa giúp các em vừa học chữ, vừa học cách yêu mến và gắn bó với quê hương thứ hai.

Chắp cánh trí thức trẻ

Bước chân vào ngôi trường nội trú ở Nghệ An, những gương mặt nhỏ nhắn đến từ thủ đô Vientiane hay các tỉnh khác của Lào mang theo bao ước mơ, nhưng cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ và lạ lẫm.

Soununtha Vannisa, cô học trò với đôi mắt sáng rực, vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam: cái nắng miền Trung gay gắt, những món ăn lạ, tiếng nói khác biệt, cùng nỗi nhớ nhà dâng trào. “Đêm đầu tiên ở ký túc xá, em đã khóc vì cô đơn và mọi thứ đều xa lạ”, Soununtha bộc bạch.

2d4c130b-a3d7-480e-b53c-8fa6070afb1e.jpeg
lao.jpg
Lớp K2- Lào tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An.

Hiện có hơn 90 học sinh Lào theo học tại trường, đến từ Vientiane, Xiengkhouang, Bolikhamsai, Savannakhet… Ban đầu, rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất đối với các em. Soukthida Keosynuan chia sẻ: “Tiếng Việt rất khó, nhiều lúc em muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của thầy cô và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn Việt Nam, giờ em đã có thể nghe giảng và trò chuyện tự tin hơn”.

Một năm học dự bị trở thành giai đoạn quan trọng để các em làm quen với tiếng Việt, từ ngữ pháp, từ vựng đến kỹ năng giao tiếp hằng ngày.

image-1-(1).jpg
image-2-.jpg
Các em lưu học sinh Lào chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu học tập.

Không chỉ học trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ văn hóa, trò chơi, hay các cuộc thi kể chuyện, hát bằng tiếng Việt được tổ chức thường xuyên, giúp các em vừa học vừa trải nghiệm, đồng thời xóa đi phần nào áp lực ban đầu, để từng bước hòa nhập và trưởng thành.

Dạy chữ bằng cả trái tim

Với các môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, việc truyền đạt kiến thức đến các lưu học sinh Lào đòi hỏi giáo viên không chỉ giảng bài mà còn phải sáng tạo để kiến thức trở nên trực quan, sinh động.

Cô Nguyễn Thị Hương Quỳnh, giáo viên môn Hóa, chia sẻ: “Tôi phải nói chậm, giải thích từng bước, dùng nhiều hình ảnh minh họa và thường xuyên kiểm tra để chắc chắn các em hiểu bài. So với học sinh Việt Nam, việc này đòi hỏi nỗ lực gấp nhiều lần, nhưng nhìn thấy các em dần nắm vững kiến thức, tôi cảm thấy tất cả công sức đều xứng đáng”.

Ban Giám hiệu nhà trường, đứng đầu là thầy Phó Hiệu trưởng Lô Thanh Bình, luôn coi trọng việc xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt thân thiện, nơi ký túc xá trở thành “mái nhà thứ hai” của các em.

image.jpg
image-3-.jpg
Những ngày lễ, lưu học sinh Lào được tham gia ngày hội để tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán. Các học sinh Lào cũng rất thích thú khi được gói bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

“Chúng tôi quan tâm từng chi tiết, từ phòng ở, vật dụng cá nhân, đến thực đơn bữa ăn. Khi các em chưa quen món Việt, chúng tôi còn chế biến thêm những món đặc trưng của Lào để các em cảm thấy ấm lòng và bớt nhớ nhà”, thầy Bình chia sẻ.

Những ngày đầu, các thầy cô thay phiên nhau túc trực ở khu ký túc xá, trò chuyện, động viên từng em một. Khi có học sinh ốm đột ngột giữa đêm, nhà trường lập tức đưa đi cấp cứu, chăm sóc như chính con em mình. Những hành động nhỏ nhưng đầy tình người ấy giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm học tập và dần hòa nhập với môi trường mới.

Bên cạnh việc học, các hoạt động giao lưu văn hóa cũng được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội để các em trải nghiệm và hiểu thêm về Việt Nam, đồng thời giữ gìn bản sắc quê hương. Trong dịp Tết Nguyên đán, các em cùng thầy cô gói bánh chưng, trang trí cành đào, nhận lì xì may mắn, hòa vào không khí đầm ấm của ngày Tết Việt.

Ngược lại, vào dịp Bunpimay, lễ Tết cổ truyền của Lào, trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi truyền thống, giúp các em vừa duy trì văn hóa quê hương vừa học hỏi về phong tục Việt Nam. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là cầu nối tình cảm, vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Hữu nghị vun mầm ước mơ

Đào tạo lưu học sinh Lào tại Nghệ An không chỉ là việc dạy chữ mà còn nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào, mang ý nghĩa đầu tư dài hạn cho tương lai và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Thầy Lô Thanh Bình nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là trang bị kiến thức phổ thông, mà còn đào tạo những trí thức trẻ của Lào vừa có chuyên môn, vừa am hiểu và yêu mến đất nước, con người Việt Nam”.

Những học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hoặc trở về quê hương phục vụ cộng đồng, trở thành cầu nối sống động, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt - Lào. Soununtha Vannisa chia sẻ: “Thầy cô và các bạn ở đây rất tốt với chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng mọi người, và luôn ghi nhớ ơn Việt Nam, thầy cô cùng bạn bè ở ngôi trường này”.

avt.jpg
Đào tạo lưu học sinh Lào tại Nghệ An không chỉ là việc dạy chữ mà còn nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào.

Trong năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp nhận thêm 30 học sinh đến từ 6 tỉnh của Lào, tiếp tục xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, thân thiện và ấm áp như chính gia đình của các em. Mỗi hoạt động từ học tập, sinh hoạt đến giao lưu văn hóa đều nhằm giúp các em yên tâm rèn luyện, phát triển cả kiến thức lẫn nhân cách.

Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An vì thế không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi ươm mầm những ước mơ, nuôi dưỡng tình bạn, tình thầy trò và khát vọng của các em.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến lúc trưởng thành tự tin, từng lưu học sinh để lại dấu ấn khó phai về tình cảm chân thành, sự sẻ chia và lòng hiếu học, trở thành minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gắn kết Việt - Lào từ mái trường nội trú