Chiều thu Lao Bảo (Quảng Trị) ngày 3/10/2025, ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ phủ xuống vùng biên cương, hòa cùng tiếng trống rộn ràng và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, tạo nên không gian ấm áp cho chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội trăng rằm” tại thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo.
Không gian hội tụ sắc màu hữu nghị
Đây là hoạt động do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp UBND xã Lao Bảo, Báo Thanh tra Chính phủ cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức, mang đến một ngày hội Trung thu đầy ý nghĩa cho thiếu nhi hai nước.
Từ sớm, hàng trăm thiếu nhi Việt Nam và Lào trong những bộ trang phục rực rỡ đã tề tựu về địa điểm tổ chức. Sắc cờ, sắc đèn lồng rực rỡ tung bay, làm sáng bừng vùng biên giới.
Các em nhỏ đến từ xã Lao Bảo (Việt Nam) và cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) tay trong tay, ánh mắt háo hức đón chờ lễ hội.
Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị; lãnh đạo xã Lao Bảo; Thượng tá Hồ Lê Luận, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Phía bạn Lào có ông Sạ Vẳn Xay A Sảy, Phó Bí thư, Chủ tịch huyện Sê Pôn cùng đoàn cán bộ, nhân dân huyện bạn.
Hoạt động rộn ràng, gắn kết nghĩa tình
Màn múa Lân đặc sắc mở màn chương trình trong tiếng reo hò sôi động. Đặc biệt, tiết mục kết hợp giữa điệu múa truyền thống Việt Nam và Lào đã khắc họa rõ nét sự giao thoa văn hóa, khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn.
Ngay sau đó, hội thi rước đèn Trung thu diễn ra đầy sôi nổi. Những chiếc đèn đủ hình thù sáng tạo - từ ngôi sao, cá chép đến thỏ ngọc - được chính các em nhỏ hai nước làm nên, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.
Không khí càng thêm náo nhiệt khi các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu… thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia. Mâm cỗ Trung thu truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả… được bày biện công phu.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 800 suất quà, 30 suất học bổng và 10 xe đạp trị giá 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trường Tiểu học Đen Sa Vẳn (Lào) được tặng bộ âm thanh trị giá 8 triệu đồng; trường Tiểu học Ka Túp - Mã Hạt (Lào) được trao máy in đa chức năng 6 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng khoảng 100 triệu đồng. Chính quyền huyện Sê Pôn (Lào) cũng gửi tặng phần quà 8 triệu đồng cho học sinh trường TH&THCS Tân Thành, trường Mầm non Tân Thành (Việt Nam).
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Hồ Lê Luận nhấn mạnh: “Ngày hội Trung thu chính là cầu nối để thế hệ trẻ hai nước thêm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”. Ông Sạ Vẳn Xay A Sảy xúc động chia sẻ: “Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ của con em chúng ta, thể hiện tình cảm gắn bó thủy chung của nhân dân hai bên”.
Lan tỏa tình đoàn kết trên dải biên cương
Không chỉ tại Lao Bảo, trước đó tối 2/10, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cũng được tổ chức tại xã Hướng Lập, quy tụ hơn 1.000 thiếu nhi Việt Nam và 150 học sinh Lào. Hoạt động nổi bật là “Tiết học biên cương” ngay tại mốc 591, giúp các em hiểu thêm về lịch sử, địa lý và truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Ban tổ chức cũng trao hơn 1.300 suất quà, 18 xe đạp và nhiều phần quà khác với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.
Trong dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới đồng loạt tổ chức Tết Trung thu, trao quà cho trẻ em Việt Nam và Lào, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nhân lên tinh thần nhân ái, sẻ chia.
Ngày hội trăng rằm khép lại khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng lung linh được thắp sáng, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng lời hẹn ngày gặp lại. Hơn cả một lễ hội, đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, để tình cảm ấy “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.