Djokovic cảm thấy hài lòng dù thất bại cay đắng ở Vienna

Thục Anh (TH)| 02/11/2020 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận thất bại tồi tệ 2-6, 1-6 trước Lorenzo Sonego nhưng Novak Djokovic vẫn tỏ ra hài lòng bởi đã kiếm đủ số điểm cần thiết.

"Mục tiêu của tôi khi tham dự Vienna Mở rộng là kiếm đủ số điểm để bảo toàn vị trí số một bảng điểm ATP vào cuối năm nay, và bây giờ tôi đã đạt được mục đích. Tôi hài lòng với những gì đã làm được ở đây", Djokovic chia sẻ.

2020-10-30t171719z1388448289rc25tj9g8md0rtrmadp3tennis-vienna-16041214979681578843957-copy.jpg

Djokovic thua ba trong số 42 trận đã qua ở mùa giải này

Djokovic chưa từng thua một tay vợt nhận vé vớt từ vòng loại. Nhưng trong một ngày thi đấu uể oải, số một thế giới đã để Lorenzo Sonego đả bại 6-2, 6-1. Đây là trận thua thứ ba của

Djokovic chưa từng thua một tay vợt nhận vé vớt từ vòng loại. Nhưng trong một ngày thi đấu uể oải, số một thế giới đã để Lorenzo Sonego đả bại 6-2, 6-1. Đây là trận thua thứ ba của Djokovic từ đầu mùa. Tay vợt Serbia trước đó bị truất quyền thi đấu ở vòng bốn Mỹ Mở rộng và bại trận trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros.

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và hy vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp khi đến London dự ATP Finals cuối năm. Công bằng mà nói, đây là một trận đấu tệ hại nhất của tôi. Cậu ấy chơi hay hơn ở mọi mặt và giành chiến thắng xứng đáng".

Tuy dừng chân tại tứ kết Vienna Mở rộng 2020 nhưng số điểm kiếm được cũng đủ giúp Djokovic cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras với sáu lần kết thúc năm trên ngôi số một thế giới. Việc dừng chân ở tứ kết khiến "Nole" phải chờ lịch thi đấu của Nadal để biết vị trí số một của anh có được đảm bảo hay không, trước khi cả hai dự ATP Finals.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Djokovic cảm thấy hài lòng dù thất bại cay đắng ở Vienna