Văn hóa - Du lịch

DIFF 2026: Bản giao hưởng ánh sáng trên sông Hàn

Thúy Nguyễn 31/05/2026 - 06:14

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) 2026 đã đưa hơn 10.000 khán giả thăng hoa cảm xúc qua những bản hòa ca ánh sáng rực rỡ bên sông Hàn.

Bầu trời Đà Nẵng rực rỡ sắc màu thiên nhiên

Đêm 30/5, Đà Nẵng bừng sáng trong không khí sôi động và rực rỡ sắc màu. Dọc sông Hàn thơ mộng, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi chật kín người xem từ rất sớm, tất cả cùng hướng tầm mắt lên bầu trời, nơi những màn pháo hoa rực rỡ vẽ nên “bản giao hưởng ánh sáng” ấn tượng.

1hung(1).jpg
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh BTC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định “DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” là sự thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế”.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ sự tự hào của Đà Nẵng khi DIFF đã được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

“Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam,” bà Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết.

3(1).jpg
Đội Đà Nẵng (Việt Nam) mở màn đêm khai mạc bằng màn pháo hoa rực rỡ. (Ảnh BTC).

Sau một năm chờ đợi, dòng người từ khắp nơi lại tìm về bên sông Hàn để hòa mình vào đêm hội ánh sáng. Những loạt pháo hoa đầu tiên vút lên, nở rộ giữa trời đêm, thắp sáng cả không gian bằng sắc màu rực rỡ và cảm xúc thăng hoa. Gần 20 năm qua, DIFF không chỉ là lễ hội pháo hoa mà còn trở thành cuộc hẹn mùa hè được mong đợi của người dân và du khách.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc, đương kim vô địch DIFF. Cùng lấy cảm hứng từ chủ đề “Thiên nhiên”, hai đội đã mang đến những màn trình diễn mang màu sắc riêng, kể những câu chuyện khác nhau bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.

Đại diện chủ nhà Đà Nẵng mở màn bằng hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Màn trình diễn đưa khán giả đi qua những miền đất giàu bản sắc, từ núi rừng, sông biển đến các vùng di sản nổi tiếng. Những lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, lúc bùng nổ mạnh mẽ, lúc mềm mại sâu lắng, đan xen cùng âm nhạc giàu cảm xúc.

6.jpg
Đội Đà Nẵng (Việt Nam) kể câu chuyện về thiên nhiên bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, đội Đà Nẵng còn gửi gắm thông điệp về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm chung trong gìn giữ hành tinh xanh cho thế hệ tương lai. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật hiện đại, cách dàn dựng sáng tạo và chiều sâu cảm xúc giúp màn trình diễn của đội chủ nhà nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

“Bông hoa phương Đông” rực rỡ giữa trời đêm

Mang đến tác phẩm “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông), đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Những hiệu ứng pháo hoa không khói hiện đại cùng kỹ thuật dàn dựng công phu đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, nơi ánh sáng và âm nhạc hòa quyện thành một tổng thể hoàn chỉnh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển động, đan xen và biến hóa, vẽ nên trên bầu trời Đà Nẵng một bức tranh phương Đông vừa huyền ảo vừa ấn tượng.

q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
q4.jpg
Đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng mang đến màn trình diễn đầy màu sắc tại DIFF 2026.

Đặc biệt, việc lựa chọn ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” làm một phần của màn trình diễn đã tạo nên bất ngờ thú vị cho khán giả. Những giai điệu của ca khúc vang lên giữa không gian lễ hội, thể hiện sự trân trọng dành cho nước chủ nhà và góp phần tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ của đêm khai mạc.

Đại tiệc nghệ thuật trên sân khấu DIFF quy mô chưa từng có

Đêm khai mạc được mở màn bằng tiết mục “Vũ điệu gió - Colors of the Wind” với sự tham gia của ca sĩ Hoàng Hải, Hà Nhi cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công. Những chuyển động mềm mại, kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại đã đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên.

3-nghe-thuat1.jpg
Không gian nghệ thuật sôi động tại lễ khai mạc DIFF 2026. (Ảnh BTC).

Tiếp nối chương trình là tiết mục “Cưỡi ngựa về trời” do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện, tái hiện hình tượng người anh hùng dân tộc cùng khát vọng chinh phục những chân trời mới.

Khán đài bùng nổ khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong liên khúc “Destiny – Cây đèn thần – Hừng đông”. Nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng phần dàn dựng công phu đã đẩy cảm xúc đêm khai mạc lên cao trào.

Đặc biệt, tiết mục múa mang đậm sắc màu Á Đông trên nền ca khúc nổi tiếng “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” đã góp phần tạo nên nhịp cầu kết nối văn hóa giữa các quốc gia, đúng với tinh thần mà DIFF 2026 hướng tới.

Công nghệ số nâng tầm trải nghiệm

Bên cạnh những đổi mới về nghệ thuật và quy mô tổ chức, DIFF 2026 còn ghi dấu bằng các ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào hành trình trải nghiệm lễ hội thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể biến những bức ảnh lưu niệm thành tem thư phong cách hoài cổ hoặc các tấm bưu thiếp điện tử mang dấu ấn cá nhân.

9aaa39662357a209fb46-1-.jpg
Hàng chục nghìn khán giả chăm chú thưởng lãm những màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng giữa lòng Đà Nẵng.

Những sản phẩm số này không chỉ giúp lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ mà còn tạo thêm sự tương tác giữa du khách với lễ hội, góp phần kéo dài cảm xúc sau mỗi đêm trình diễn.

Khép lại đêm khai mạc đầy ấn tượng, DIFF 2026 tiếp tục hứa hẹn mang đến những đêm tranh tài mãn nhãn, góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
DIFF 2026: Bản giao hưởng ánh sáng trên sông Hàn