Rap Hàn Quốc và tình ca opera Ý đã cùng bừng sáng trên bầu trời sông Hàn tối 28/6, khép lại vòng loại DIFF 2025 bằng một đêm pháo hoa mãn nhãn và giàu cảm xúc.
Khi rap G-Dragon “châm ngòi” cho một Đà Nẵng vươn mình hiện đại
Sau năm đêm rực rỡ ánh sáng và âm nhạc, vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chính thức khép lại tối 28/6 với trận so tài đỉnh cao giữa hai “ông lớn” của nghệ thuật trình diễn – Hàn Quốc và Ý.
Sông Hàn một lần nữa trở thành sân khấu kỳ vĩ cho những bản hòa ca ánh sáng thăng hoa, trong đó rap của G-Dragon hòa quyện với tình khúc opera tạo nên đêm pháo hoa vừa bùng nổ vừa sâu lắng, khiến hàng vạn khán giả ngẩn ngơ tiếc nuối vì mùa pháo hoa đã sắp đến hồi kết.
Ngay từ 19h, không khí tại khu vực khán đài bên bờ sông Hàn đã nóng lên từng phút. Dòng người nối dài trên mọi tuyến phố trung tâm đổ về quảng trường DIFF, lấp kín hơn 10.000 chỗ ngồi. Không chỉ có du khách trong nước, quốc tế và người dân địa phương, nhiều danh thủ bóng đá nổi tiếng thế giới cũng đã góp mặt, cùng hòa mình trong đêm hội rực rỡ nhất của mùa pháo hoa.
Lần đầu góp mặt tại DIFF, tân binh Faseecom đến từ Hàn Quốc không chọn cách chào sân an toàn. Họ bước lên sân khấu bằng một “vũ điệu” đậm chất điện ảnh mang tên “Vũ điệu rồng bay”- lời tri ân đến biểu tượng Rồng của Đà Nẵng và khát vọng phát triển của thành phố trẻ.
Tiếng kèn Fanfare mở màn đưa khán giả bước vào một chương truyện mang dáng dấp thi ca, nơi từng lớp pháo hoa được phối sắc, dựng hình đầy tinh tế. Nhưng chính sự chuyển tông ngoạn mục với nhạc rap “Home Sweet Home” của G-Dragon mới là điểm bùng nổ, đẩy cảm xúc khán đài lên đỉnh. Màu pháo vàng rực, xanh dương lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng, hòa cùng tiết tấu nhanh, dồn dập như dòng năng lượng thời đại mới chảy xuyên qua từng trái tim.
Không chỉ có âm thanh – ánh sáng, màn trình diễn còn mang theo một tuyên ngôn: Đà Nẵng đang vươn mình như rồng bay, không ngừng tái định vị bản thân bằng công nghệ, nghệ thuật và bản sắc riêng.
Khúc ca “Undefeated” ở đoạn kết như điểm nhấn trọn vẹn, khi những chùm pháo đồng loạt bùng nổ, khắc họa hình tượng rồng vươn khỏi sông Hàn, sải cánh về tương lai.
Một “làn sóng Hallyu” đúng nghĩa vừa cuộn trào trong không gian pháo hoa, vừa để lại dư âm như một đêm concert ngoài trời, khiến du khách như chị Trang (Hà Nội) không giấu nổi phấn khích: “Tôi không nghĩ xem pháo hoa lại có thể sôi động đến vậy. Nhạc G-Dragon vang giữa trời Đà Nẵng, pháo bắn lên theo nhịp beat, thật sự choáng ngợp!”.
Ý viết tình ca ánh sáng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt
Trái ngược với tinh thần trẻ trung, hiện đại của Hàn Quốc, đội pháo hoa kỳ cựu Martarello Group S.R.L (Ý) chọn cho mình một nhịp điệu sâu lắng hơn, nhưng không kém phần mạnh mẽ - màn trình diễn “Hòa ca ánh sáng – Khai mở tương lai”.
Vẫn là đỉnh cao kỹ thuật, nhưng lần này Ý dẫn dắt cảm xúc bằng cách dàn dựng như một bản giao hưởng điện ảnh, pha trộn nhiều trường phái âm nhạc.
Ngay từ những phút đầu tiên, chuỗi pháo tầm cao đỏ rực nổ tung cùng nhịp trống dồn dập của Blood Sport hay Aphelion khiến người xem có cảm giác như đang sống giữa một cảnh phim bom tấn.
Sau những phút đầu căng thẳng, phần trình diễn chuyển tông bất ngờ với giai điệu jazz nhẹ nhàng, hòa quyện cùng pháo hoa mềm mại vẽ lên những đường cong ánh sáng như dải ngân hà đang chuyển động.
Không chỉ là âm nhạc quốc tế, đội Ý tinh tế lồng ghép cả các bản hit Việt như “Chuyện cũ bỏ qua” hay “Bống bống bang bang”, khiến không ít khán giả vỗ tay theo nhịp pháo và giai điệu, tạo nên một đêm hội đúng nghĩa giao thoa văn hóa.
Cao trào của toàn bộ phần thi đến khi “Time to Say Goodbye”- bản tình ca bất hủ của Andrea Bocelli vang lên. Trên nền nhạc ấy, hàng trăm tia pháo đồng loạt bung tỏa, tạo nên cơn “mưa ánh sáng” phủ trắng khán đài trong tiếng reo hò không ngớt.
Đó là cái kết mãn nhãn cho một đêm thi không chỉ đẹp, mà còn sâu sắc về thông điệp: công nghệ và cảm xúc luôn có thể song hành khi con người biết cách kiến tạo bằng nghệ thuật.
Không chỉ trên bầu trời, đêm thi thứ 5 của DIFF 2025 còn là “show diễn” nghệ thuật tổng hòa trên sân khấu mặt đất. Dưới ánh đèn sân khấu, những tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu, gắn kết chặt chẽ với chủ đề “Công nghệ dẫn lối”, tạo nên dòng chảy xuyên suốt giữa sân khấu và bầu trời.
Đêm thi cuối cùng của vòng loại không chỉ là cuộc tranh tài giữa hai quốc gia có truyền thống pháo hoa lâu đời, mà còn là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của DIFF, nơi mà pháo hoa không đơn thuần là kỹ thuật, mà là thứ ngôn ngữ nghệ thuật có thể truyền tải cảm xúc và khơi mở tương lai.
Danh sách hai đội lọt vào chung kết sẽ được công bố chiều 29/6. Đêm chung kết DIFF 2025 sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 12/7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Với những gì đã thể hiện, vòng loại DIFF 2025 chắc chắn đã ghi một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng, mở ra kỳ vọng lớn cho một cái kết bùng nổ và xứng tầm tại trận đấu cuối cùng của mùa pháo hoa năm nay.
Một số hình ảnh Hàn Quốc khuấy động đêm sông Hàn với “Vũ điệu rồng bay” và nhạc rap G-Dragon:
“Người khổng lồ” Ý thắp sáng sông Hàn bằng bản hòa ca ánh sáng: