Hồ sơ vụ án

Cơn cuồng ghen và bi kịch từ mối quan hệ ngoài luồng

Đức Sơn 11/07/2026 08:43

Chỉ trong chưa đầy 30 giây ngắn ngủi giữa lòng Thủ đô, một vụ chặn xe, dùng hung khí đâm gục nam thanh niên và cưỡng ép một cô gái lên ô tô đã diễn ra đầy manh động, gây rúng động dư luận một thời. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã thần tốc truy vết, giăng lưới bắt gọn hung thủ ngay trong đêm, vạch trần một bi kịch xuất phát từ mối tình tay ba oan nghiệt.

Trong những vụ án từng gây rúng động dư luận tại Hà Nội, vụ án xảy ra trên phố Láng Hạ vào tháng 9/2022 là một hồ sơ đặc biệt bởi tính chất táo tợn và động cơ phạm tội đầy bi kịch. Từ cơn cuồng ghen của người đàn ông đang có gia đình nhưng lại vướng vào mối tình ngoài luồng, một nam thanh niên mất mạng, một cô gái mang thương tích suốt đời và nhiều số phận bị đẩy vào ngõ cụt. Nhìn lại vụ án sau gần 4 năm, những diễn biến của đêm định mệnh ấy vẫn là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả khi sự ích kỷ và ghen tuông lấn át lý trí.

levanthuc1.jpg
Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ án mạng từ cơn cuồng ghen.

Cuộc truy xét xuyên đêm

Tối 15/9/2022, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại khu vực phố Láng Hạ, quận Đống Đa (cũ), nay là phường Láng, TP. Hà Nội. Hình ảnh ghi lại cho thấy một chiếc taxi bất ngờ ép xe máy Honda SH vào lề đường. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, dùng dao tấn công nam thanh niên điều khiển xe máy rồi khống chế cô gái đi cùng đưa lên ô tô, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa (cũ) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng. Nạn nhân bị đâm là anh Nguyễn Quang Hùng (SN 1995, trú TP. Hà Nội) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong khi đó, chị Nguyễn Thúy Hà (SN 1993, quê Yên Bái cũ) bị đưa đi khỏi hiện trường, khiến công tác giải cứu và truy bắt đối tượng được đặt ra hết sức khẩn cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định hướng di chuyển của chiếc taxi. Mặc dù đối tượng liên tục thay đổi lộ trình, di chuyển từ Hà Nội lên Thái Nguyên rồi về Lạng Sơn, lực lượng chức năng vẫn từng bước khoanh vùng, truy xét.

Đến sáng 16/9/2022, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Thanh (SN 1993, trú tỉnh Lạng Sơn) bị bắt giữ tại quê nhà. Chị Nguyễn Thúy Hà được giải cứu, trên người có nhiều vết thương và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

minhhoa.jpg
Mối tình ngoài luồng đã khiến nhiều số phận bị đẩy vào ngõ cụt. (Ảnh minh họa)

Tội ác từ cơn cuồng ghen

Ngày 30/3/2023, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Thanh về các tội “Giết người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Tài xế taxi Hoàng Văn Trung (trú tỉnh Thái Nguyên) bị xét xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra, dù đã có gia đình riêng, từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Hoàng Văn Thanh vẫn thuê trọ tại Hà Nội và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thúy Hà, người cũng đã có gia đình. Sau khi phát hiện chị Hà có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Quang Hùng, Thanh nảy sinh ghen tuông và ý định trả thù.

Khoảng 23h20 ngày 15/9/2022, trong cơn cuồng ghen, Thanh mang theo một con dao bấm, thuê taxi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tìm anh Hùng. Khi phát hiện anh Hùng đang chở chị Hà trên phố Láng Hạ, Thanh yêu cầu tài xế ép xe máy vào lề đường, sau đó lạnh lùng dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Hùng tử vong.

Sau khi đưa chị Hà rời khỏi hiện trường, trên đường bỏ trốn, Thanh tiếp tục dùng dao đe dọa và gây thương tích cho chị Hà. Nạn nhân may mắn được cứu chữa kịp thời nhưng bị tổn hại sức khỏe 20%.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh cho rằng bản thân không có ý định tước đoạt mạng sống của anh Hùng mà chỉ muốn gây thương tích để ngăn cản mối quan hệ giữa nạn nhân và chị Hà, đồng thời muốn đưa chị Hà đi để nói chuyện.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định lời khai này không phù hợp với diễn biến khách quan của vụ án. Chủ tọa phiên tòa phân tích, khi anh Hùng đã ngã xuống đường và không còn khả năng chống cự, bị cáo vẫn tiếp tục dùng dao tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Đây là tình tiết thể hiện rõ ý thức chủ quan trong việc tước đoạt mạng sống của người khác.

Trước những phân tích của Hội đồng xét xử, bị cáo không đưa ra được căn cứ để chứng minh cho lời trình bày của mình.

Đối với Hoàng Văn Trung, mặc dù không tham gia trực tiếp vào hành vi giết người, nhưng khi chứng kiến sự việc xảy ra, bị cáo không trình báo cơ quan chức năng mà tiếp tục điều khiển xe chở đối tượng và nạn nhân bỏ trốn, qua đó đã giúp sức cho hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hoàng Văn Thanh có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh, trật tự xã hội và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Từ đó, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thanh mức án tử hình về tội “Giết người”, 30 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Hoàng Văn Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Khép lại phiên tòa, một người vĩnh viễn mất đi mạng sống, một người mang thương tích và ám ảnh kéo dài, còn các bị cáo phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhìn lại hồ sơ vụ án sau gần 4 năm, những diễn biến xảy ra trên phố Láng Hạ vẫn là lời nhắc nhở rằng sự ghen tuông mù quáng, lối sống sai lệch trong các mối quan hệ tình cảm và việc không làm chủ được cảm xúc có thể đẩy con người từ những sai lầm cá nhân đến hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, để lại những hậu quả không thể bù đắp cho nhiều số phận.

* Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cơn cuồng ghen và bi kịch từ mối quan hệ ngoài luồng