Văn hóa - Du lịch

Có một Đà Nẵng khác lặng lẽ trong từng chồng sách

Trang Trần 21/04/2025 - 18:26

Những cuốn sách tưởng chừng chỉ gắn với tri thức nay được dựng thành hình hài thành phố, nơi tuổi trẻ Đà Nẵng gửi gắm tình yêu, niềm tự hào và khát vọng bằng ngôn ngữ của sáng tạo. Cuộc thi xếp sách nghệ thuật “Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu” không chỉ là một sân chơi, mà là bản giao hòa giữa văn hóa đọc và cảm xúc đô thị.

Chiều 21/4, tại Công viên APEC, TP. Đà Nẵng đã diễn ra Cuộc thi Xếp sách nghệ thuật “Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu”. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Thành Đoàn Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Đà Nẵng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 (21/4).

21-4-thi-sach2.jpg

Không gian của cuộc thi không chỉ thu hút người yêu sách, mà còn mở ra một góc nhìn mới về văn hóa đọc, nơi sách không chỉ để đọc mà còn để cảm, để chạm tới cảm xúc và thể hiện tư duy nghệ thuật. Những mô hình được xếp lên từ hàng trăm cuốn sách không còn là vật vô tri, mà trở thành biểu tượng của sự gắn bó với thành phố, của lòng tự hào, và cả khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Đà Nẵng.

Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cây cầu quen thuộc – đặc sản kiến trúc của Đà Nẵng – được tái hiện bằng sách trong mô hình “Thành phố của những cây cầu”. Hay mô hình “Đà Nẵng – Tự hào về một dòng chảy” lại khiến người xem xúc động với ý tưởng về dòng sông Hàn – dòng chảy không chỉ của địa lý mà còn của lịch sử, của ký ức và sự tiếp nối thế hệ.

21-4-thi-sach3.jpg

“Hào khí Đà Nẵng”, “Khát vọng vươn cao”... là những cái tên không chỉ đẹp về ngôn từ mà còn sâu sắc về thông điệp. Mỗi đội thi là một tập thể sáng tạo, mỗi mô hình là một công trình kỳ công, nơi sách được dựng lên như những viên gạch làm nên thành phố của tương lai – thành phố từ tri thức, từ khát vọng thanh xuân.

21-4-thi-sach4.jpg

Nhiều bạn học sinh phấn khởi, hào hứng và tự hào khi đây là lần đầu tham gia một cuộc thi xếp sách nghệ thuật. Các em đã cùng nhau lên ý tưởng, luyện tập suốt nhiều ngày để tạo nên mô hình mang đậm dấu ấn riêng.

Qua từng chồng sách, các em học sinh muốn lan tỏa niềm yêu thích đọc sách và gửi gắm tình cảm, niềm tự hào dành cho TP. Đà Nẵng, nơi mình đang sống và học tập.

21-4-thi-sach6.jpg

Nhìn cách các bạn trẻ miệt mài, tỉ mỉ xếp từng cuốn sách, người xem cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa thật sự của cuộc thi. Đó không còn đơn thuần là sân chơi kỹ năng, mà là một hành trình kết nối cảm xúc, trí tuệ và tinh thần cộng đồng. Mỗi trang sách lật mở là một cánh cửa, đưa các em đến gần hơn với thế giới của tri thức, của khát vọng và trách nhiệm với nơi mình đang sống.

Bằng hình thức nghệ thuật đặc biệt, cuộc thi đã chạm tới trái tim người xem bằng cách rất riêng, dịu dàng, sâu lắng nhưng đầy thuyết phục. Và trong từng mô hình sách, dường như thấp thoáng đâu đó bóng hình của một Đà Nẵng đang chuyển mình – năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được cốt lõi văn hóa và hồn cốt riêng.

21-4-thi-sach5.jpg

Không cần sân khấu hào nhoáng hay ánh đèn rực rỡ, những chồng sách im lặng nơi công viên APEC đã thực sự tạo nên một sân khấu văn hóa đặc biệt, nơi các bạn trẻ nói lời yêu thương với thành phố bằng ngôn ngữ của tri thức và sáng tạo.

Và cũng không phô trương, không ồn ào, cuộc thi “Đà Nẵng – Thành phố tôi yêu” đã thành công trong sứ mệnh khơi gợi tình yêu sách và niềm tự hào địa phương – hai giá trị tưởng chừng không liên quan nhưng lại hòa quyện tuyệt vời trong từng mô hình sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có một Đà Nẵng khác lặng lẽ trong từng chồng sách