Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

Minh Anh| 29/05/2014 18:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà mẹ đi trộm cướp đành nhốt cậu bé trong nhà và không bao giờ nấu cho con ăn.

Một cậu bé 5 tuổi đã được phát hiện trong căn nhà ẩm thấp tại Phúc Kiến trong tình trạng không mảnh quần áo che thân. Theo điều tra, cậu bé đã bị mẹ nhốt trong nhà hơn 1 năm, không hề được mẹ nấu cho ăn uống, cậu chỉ còn cách sống qua ngày nhờ uống các loại thức uống đóng chai.

Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

Bà mẹ 39 tuổi cho biết, sau khi chồng bị bắt vì tù tội, không có việc làm và nghiện, cô cũng phải đi ăn trộm, chỉ còn cách nhốt con trai trong nhà. Cậu bé sống qua ngày bằng cách uống các loại nước uống, rồi tè vào trong chai. Căn nhà trọ tồi tàn khi cảnh sát được dẫn tới đầy mùi ẩm mốc, bẩn thỉu, trên nền nhà có tới hơn 70 vỏ chai chứa toàn nước tiểu của cậu bé.

Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

Cảnh sát đã cố gắng tìm quần áo để mặc cho cậu bé dù chúng rất bẩn thỉu. Em bé tỏ ra vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người, đồng thời từ chối khi được ăn cơm mà chỉ muốn uống nước.

Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu bé 5 tuổi bị nhốt hơn 1 năm sống nhờ uống nước