Hòa chung không khí náo nức của cả nước, người dân Hà Tĩnh đang sống trong những khoảnh khắc đầy tự hào với rực rỡ cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9.
Hòa cùng dòng chảy cảm xúc của cả nước, trên quê hương Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập cũng đang diễn ra vô cùng sôi nổi và mang những nét đặc trưng đặc sắc.
Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ khắp mọi ngã đường, thôn xóm từ khu vực đô thị trung tâm cho đến những làng quê xa xôi nhất.



Tại các tuyến phố chính của phường Thành Sen, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang lại nhà cửa và đồng loạt treo cờ, tạo nên một diện mạo đô thị vô cùng tươi mới, rực rỡ.
Niềm vui ngày hội lớn còn hiển hiện sinh động giữa những cánh đồng vàng ươm vào mùa gặt tại các vùng nông thôn, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu bên cạnh thành quả lao động của người nông dân.


Hướng ra vùng biển quê hương, tại các địa phương như Thiên Cầm, Cửa Sót… các ngư dân đang tranh thủ những ngày nghỉ để chỉnh trang lại tàu thuyền, thay mới những lá cờ Tổ quốc trên cột buồm. Những lá cờ đỏ thắm sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngư dân trong các chuyến vươn khơi bám biển, vừa lao động sản xuất, vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.




Trong khi đó, ở các xã biên giới, miền núi như Phúc Trạch, đồng bào dân tộc Chứt lại xúng xính trong các trang phục truyền thống, cùng lực lượng biên phòng treo cờ dọc các tuyến đường và tổ chức giao lưu văn nghệ thắm thiết tình quân dân.


Cùng với dòng người đổ về đón lễ, các địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh của tỉnh như Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc hay Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cảnh quan, sẵn sàng đón tiếp chu đáo du khách và nhân dân về dâng hương, tham quan.

Không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa trong những ngày này không chỉ làm đẹp thêm diện mạo quê hương. Mà còn khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.