Sau gần 60 năm nằm lại tại Nghĩa trang Diễn Châu, hài cốt liệt sĩ Trần Sum (1932-1967) được Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Bình cùng gia đình đón về an táng tại nghĩa trang dòng họ ở Bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân địa phương đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Liệt sĩ Trần Sum sinh năm 1932 tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Lớn lên trong những năm tháng đất nước chiến tranh ác liệt, năm 1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, mang cấp bậc Hạ sĩ, là chiến sĩ thuộc Đội Kỹ thuật Công binh Nghệ An.
.jpg)
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng công binh có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: mở đường, rà phá bom mìn, bảo đảm những tuyến giao thông huyết mạch phục vụ chi viện cho chiến trường.
Giữa mưa bom, bão đạn, người chiến sĩ công binh Trần Sum cùng đồng đội bám trụ tại các trọng điểm, không quản hiểm nguy để bảo đảm giao thông thông suốt. Ngày 7/6/1967, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật công binh, ông đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới 35.

Gần 60 năm qua, hài cốt liệt sĩ Trần Sum được an táng tại Nghĩa trang Diễn Châu. Thể theo nguyện vọng của gia đình và người thân, lần này hài cốt của liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang dòng họ ở Bản Quỳnh 2, xã Châu Bình.
Trong khói hương trầm nghi ngút, người thân, chính quyền địa phương và nhân dân kính cẩn tiễn đưa liệt sĩ Trần Sum về nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt của người thân sau nhiều năm chờ đợi ngày đón người đã khuất trở về quê hương khiến buổi lễ càng thêm xúc động.

Sự trở về của liệt sĩ Trần Sum sau gần 6 thập kỷ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình, dòng họ, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh của những người đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, để quê hương, đất nước có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Sau các nghi thức tang lễ theo quy định, hài cốt liệt sĩ Trần Sum được an táng tại nghĩa trang dòng họ trong niềm tự hào, kính trọng của gia đình, dòng tộc và nhân dân địa phương.
Gần 60 năm trôi qua, anh đã trở về với đất mẹ, trở về trong vòng tay gia đình và trong sự tri ân của các thế hệ hôm nay.