Đời sống

Bắc Kạn: Người dân mong muốn được di dời nhà khỏi nơi nguy hiểm

Nguyễn Liên - Minh Tân 06/08/2024 14:28

Nhiều năm nay, ngôi nhà vẫn tọa lạc trên hành lang đường, không rào chắn, không hộ lan, rãnh thoát nước sát mái hiên nhà được che đậy sơ sài bằng những tấm bạt rách, trong tình trạng không an toàn.

Theo phản ánh của bà Triệu Thị Phong, trú tại thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, về căn nhà của gia đình nằm ở vị trí không an toàn sau khi Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Bắc Kạn nâng cấp mở rộng tuyến đường 254, từ thị trấn Bằng Lũng đi Ba Bể, đoạn qua địa phận xã Đồng Lạc.

Trước khi làm đường, gia đình bà Phong sinh sống ổn định, có sân, có cổng và hàng rào ngăn cách. Nhưng sau khi làm đường xong thì ngôi nhà nằm sát đường mương giao thông.

z5688625069784_1a538b761574ede70fe8ce3250b3546d.jpg
Bà Triệu Thị Phong đứng trước ngôi nhà của mình tại thôn Thôm Phả xã Đồng Lạc

"Ngôi nhà chúng tôi được xây dựng từ năm 1982, đến năm 2018 mới có dự án nâng cấp đường 254. Sau bao nhiêu năm tồn tại nay ngôi nhà này lại bị xác định vi phạm hành lang giao thông bởi nhà nằm sát mép đường, không rào cản, không hành lang, không có đường vào nhà, khói bụi mù mịt khi những đoàn xe chở quặng chạy qua, với bao hiểm họa rình rập", bà Phong cho biết.

Từ năm 2021 gia đình bà Phong đã kiến nghị lên cơ quan chức năng với mong muốn được xem xét đền bù, di chuyển đến chỗ ở mới để đảm bảo ổn định cuộc sống.

z5688690482050_e8ea6c2b4a390e0ca15e03625109d166.jpg
Ngôi nhà cũ kĩ của 2 vợ chồng bà Phong và cô con gái, ở lụp xụp sát mặt đường nhựa

Ghi nhận của PV, tại khu đất Khuổi Duồn thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc cho thấy, ngôi nhà của gia đình bà Phong cũ kĩ lợp ngói, nằm trên hành lang, sát đoạn cua của tuyến đường 254 mà không hề có hộ lan, rào chắn để đảm bảo an toàn cho ba thành viên đang sinh sống tại đây. Không những thế, nền nhà còn nằm thấp hơn so với mương thoát nước gây ẩm mốc, hôi hám khi có mưa lũ; các chân cột nhà đều có hiện tượng ngấm nước ẩm mục.

z5688665064394_76112246a8dc7bea7a0bd95aa5b175a9(1).jpg
Bà Phong trao đổi với PV về nguyện vọng, mong muốn được chuyển chỗ ở mới

Theo chủ trương của UBND tỉnh Bắc Kạn trước đây, hộ gia đình bà Phong thuộc diện được hỗ trợ làm đường lên xuống bằng bằng bê tông đá 1x2 , M200, chiều rộng 3 m, chiều dày 10 cm, chiều dài căn cứ theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, sau khi làm đường, lối đi lại vào nhà bà Phong không an toàn khi hiện chỉ có duy nhất một tấm xi măng mỏng, chiều dầy 6 cm, rộng 70 cm, dài 120 cm bắc qua.

z5688625061626_07b9f41c5bb15b193d49c3698458c65d.jpg
Tấm xi măng rộng 70 cm dài hơn một m, là lối đi duy nhất ào nhà

Ông Triệu Văn Liệu (chồng bà Phong) chia sẻ: Đây là ngôi nhà được xây dựng rất là lâu năm, nhà có trước đường, mặc dù biết là hiện tại nhà đang nằm trên hành lang giao thông nhưng chúng tôi cũng bất lực vì không thể có kinh phí để di chuyển. Do vậy, cứ ở lay lắt tạm bợ hết năm này qua năm khác trong sự bất an mà chưa biết phải làm sao.

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc xác nhận: Đúng là trên địa bàn có một hộ gia đình bị ảnh hưởng như vậy do dự án xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường 254 và họ cũng đã có đơn gửi lên các cấp nhờ can thiệp. "Xã cũng nhận được phản ánh của bà Phong, nhưng không thuộc thẩm quyền nên đã chuyển đơn của bà lên huyện. Thậm chí bà Phong đã gửi cả đơn lên đến tỉnh", ông Tuấn nói.

Từ sự việc nêu trên, Báo Công lý đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn, quan tâm có giải pháp để gia đình bà Phong có được nơi sinh sống an toàn, nhất là trong mùa mưa bão được dự báo nhiều bất thường trong năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Người dân mong muốn được di dời nhà khỏi nơi nguy hiểm