11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đang được tỉnh Cao Bằng triển khai quyết liệt. Đây là những công trình mang ý nghĩa đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, tạo nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.
Tâm huyết của người đứng đầu tỉnh
Những ngày đầu tháng 6, không khí thi công tại các công trình trường học ở khu vực biên giới Cao Bằng diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Tiếng máy móc, tiếng xe vận chuyển vật liệu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động làm việc xuyên ngày đêm đã tạo nên khí thế đặc biệt trên các công trường.

Để có một không khí thi đua rộn ràng tại các công trình xây dựng trường học nơi biên giới, không thể không nhắc đến sự tâm huyết của người đứng đầu UBND tỉnh Cao Bằng - Chủ tịch Lê Hải Hòa. Điều này được thể hiện rõ không chỉ bằng các văn bản mà là những hành động cụ thể, rõ nét các buổi thực địa, kiểm tra. Nhận thấy điểm nghẽn thiếu hụt nhân công xây dựng tại địa bàn vùng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tháo gỡ nút thắt nhân lực bằng tình đoàn kết quân với dân.
Sự vào cuộc kịp thời này mang đến nguồn lực tiếp viện vô giá với 440 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp xuống địa bàn, sát cánh cùng các nhà thầu thi công ngày đêm.

Dù áp lực thời gian vô cùng lớn (chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng), Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vẫn chỉ đạo nhất quán: Đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và kỷ luật.
Trong các văn bản điều hành, ông đều nhấn mạnh: "Mỗi ngôi trường vùng biên không chỉ là một công trình xây dựng thuần túy, mà phải trở thành một môi trường giáo dục hoàn chỉnh. Trường học phải có đủ không gian ăn, ở, sinh hoạt an toàn, tiện nghi để các em học sinh yên tâm bám lớp".
Còn nhớ, khi mới giữ cương vị người đứng đầu UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa luôn xác định tinh thần làm việc không hành chính hóa, chuyển trọng tâm từ "quản lý" sang "phục vụ" nhân dân.
Đối với ông, đầu tư cho giáo dục vùng biên không đơn thuần là xây dựng hạ tầng cơ bản. Đó là nền tảng bền vững để nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo "an ninh mềm" và thắp sáng tương lai cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số.
Chiến dịch “100 ngày đêm cao điểm” (từ đầu tháng 6 đến ngày 30/8/2026) được mở ra như một mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm của người lãnh đạo. Mục tiêu hoàn thành 11 ngôi trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đúng thềm năm học mới chính là câu trả lời đanh thép cho tinh thần làm việc không hành chính hóa, chuyển trọng tâm từ "quản lý" sang "phục vụ" nhân dân.
Mệnh lệnh từ thực tiễn
Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nhưng từ lâu luôn phải đối mặt với nhiều rào cản địa lý hiểm trở và nguồn lực kinh tế hạn chế. Đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa dọc tuyến biên giới, điều kiện học tập và ăn ở của học sinh còn gặp rất nhiều thiếu thốn.
Nhận thức sâu sắc rằng đầu tư cho con người và giáo dục là động lực căn cốt để xóa nghèo bền vững, Chủ tịch Lê Hải Hòa đã ký ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND nhằm kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ mọi nguồn lực vào cuộc.

Thay vì chấp nhận các quy trình thủ tục và tiến độ xây dựng thông thường vốn kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chính quyền tỉnh đã chọn cách tiếp cận trực diện, đặt ra thời hạn nghiêm ngặt. Việc đưa 11 ngôi trường nội trú liên cấp (bao gồm bậc Tiểu học và Trung học cơ sở) cán đích thành công chỉ trong vòng gần 3 tháng là một thử thách vô cùng lớn. Quyết sách này đòi hỏi sự tâm huyết người đứng đầu cùng sự đồng lòng hệ thống chính trị, tình cảm quân - dân nơi biên giới.

Mới đây, trong bức thư gửi các nhà thầu, đơn vị tư vấn, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động và toàn bộ lực lượng tham gia "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa thẳng thắn nhìn nhận nhiều công trình vẫn chậm so với kế hoạch cam kết.
Ông nhấn mạnh rằng từ nay đến ngày 30/8, mỗi ngày đều có ý nghĩa quyết định. Điều người dân quan tâm không phải là số cuộc họp hay số báo cáo đã thực hiện, mà là các công trình có hoàn thành đúng tiến độ hay không, học sinh có kịp bước vào năm học mới trong những ngôi trường mới hay không.

Thông điệp xuyên suốt trong bức thư là tinh thần không chờ đợi, không cầm chừng, không làm việc theo nhịp độ bình thường. Tất cả phải hướng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ 11 trường học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trước ngày khai giảng năm học mới.

Không để học sinh vùng biên chờ đợi
Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đất liền. Đây là một trong những chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bảo đảm an sinh xã hội ở khu vực biên cương.
Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm đã thực sự tạo ra một luồng sinh khí mới, thay đổi căn bản tác phong làm việc của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Hình ảnh vị Chủ tịch tỉnh liên tục trực tiếp kiểm tra thực địa, bám sát công trường tại các xã biên giới để tháo gỡ từng nút thắt về nhân công, mỏ vật liệu, thủ tục bồi thường đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Đối với Cao Bằng, kết quả của chiến dịch này không đơn thuần được đo bằng khối lượng gạch đá hay số tiền giải ngân. Nó được đo bằng nụ cười hạnh phúc, bằng ánh mắt rạng ngời của hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số trong ngày hội khai trường sắp tới. Là niềm tin nhân dân nơi biên cương Tổ quốc đang ngày đêm gìn giữ "từng gốc cây, ngọn cỏ". Mỗi người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc chính là những "cột mốc sống" bảo vệ biên cương.
Chăm lo cho giáo dục vùng biên chính là viên gạch nền móng kiên cố nhất để xây dựng thế trận lòng dân, hướng tới mục tiêu đưa Cao Bằng bứt phá, trở thành một tỉnh có chỉ số hạnh phúc ngày càng nâng cao.
Hơn cả một chiến dịch xây dựng cơ bản, đây là chiến dịch của lòng dân, của sự đồng lòng giữa chính quyền, quân đội và nhân dân. Những viên gạch đặt xuống hôm nay chính là lời khẳng định cho cam kết đưa Cao Bằng hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao của cả nước.