Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/3

TP(TH)| 14/03/2017 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/3: Chủ quán cà phê, kiêm nhân viên kích dục cho khách; Bắt 2 nghi can đạp CSGT ngã xuống đường bất tỉnh; Trong đêm Cảnh sát cơ động phát hiện 2 vụ ma túy.

Chủ quán cà phê, kiêm nhân viên kích dục cho khách

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/3

Nữ chủ quán kích dục cho khách

Chiều 14-3, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm 178 tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ bắt quả tang chủ quán cà phê trên địa bàn xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) đang kích dục cho khách.

Thời gian trên, lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thị Bạch T. (40 tuổi, quê Đồng Tháp) đang có hành vi kích dục cho một khách nam trong phòng phía trong của quán. T. khai mở quán cà phê ở ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh) được một thời gian. Quán không thuê tiếp viên, khách đến quán uống nước thì T. gạ gẫm, kích dục với giá 100.000 đồng/suất.

Bắt 2 nghi can đạp CSGT ngã xuống đường bất tỉnh

Ngày 14-3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Đỗ Thanh Sang (21 tuổi, quê quán Bình Định, tạm trú quận 8) và Nguyễn Đức Trãi (21 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú quận 6) để điều tra, làm rõ  hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ việc,  đêm 10-3 tổ công tác gồm 7 cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT ĐB-ĐS- Công an TP Hồ Chí Minh) đang làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính, xử lý nồng độ cồn và phòng chống tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua địa bàn phường 3, quận 6). Khoảng 22h45’ tổ công tác phát hiện Sang và Trãi điều khiển xe máy 77M6-8621 lưu thông với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Sang và Trãi không chấp hành hiệu lệnh của tổ CSGT mà lao thẳng xe vào tổ công tác rồi vung chân đạp vào một cán bộ CSGT khiến một CSGT đập đầu xuống đường bất tỉnh rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra lập tức đưa đồng đội vào bệnh viện cấp cứu và truy đuổi bắt Sang và Trãi giao cho Công an quận 6 xử lý.

Trong đêm Cảnh sát cơ động phát hiện 2 vụ ma túy

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cho biết: Đêm 13, rạng sáng 14-3, hai tổ công tác thuộc Trung đoàn này đã phát hiện hai vụ tàng trữ ma túy.

Vụ thứ nhất do Thiếu úy Trịnh Văn Tuấn, tổ trưởng, cùng 3 tổ viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 5 làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Ba Đình. Khi tới đường Ngọc Khánh phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính, nam thanh niên khai tên là Trần Minh Tuấn (trú tại Nhơn Lộc, Phong Điền, tỉnh Cần Thơ).

Kiểm tra trong cốp xe máy của Tuấn, phát hiện 2 túi nilon chứa bột màu trắng, 1 túi ni lon chứa 50 viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp. Tuấn khai vừa mua qua mạng, nhận hàng ở quận Hà Đông, Hà Nội. Giá mua 2 túi heroin là 2 triệu đồng, ma túy tổng hợp là 200 ngàn đồng một viên.

Vụ thứ hai, do Đại úy Nguyễn Ngọc Phương, tổ trưởng cùng 3 tổ viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 2 làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên. Đến đường Nguyễn Đức Thuận, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên ngồi trên xe ô tô đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Sương (trú ở Yên Thành, Nghệ An và Vũ Viết Dũng, trú ở Đông Xá, Gia Lâm, Hà Nội) mang theo 1 túi ni lon chứa 14 viên nén màu hồng (nghi ma túy tổng hợp), 2 gói ni lon chưa tinh thể màu trắng (nghi là heroin). Sương và Dũng khai số ma túy trên vừa đi mua về với giá 7 triệu đồng.

Cướp đột nhập vào tận phòng ngủ khống chế cướp tài sản nữ chủ nhà

Ngày 14-3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra làm rõ và truy xét đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn xảy ra tại một căn nhà trên đường số 2, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh rạng sáng 11-3.

Trước đó, chị  Lê Thị Mai Loan (41 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) lên Công an phường 11, trình báo. Khoảng 4h30' chị Loan nghe tiếng động lạ tại khu vực tủ đựng đồ trong phòng ngủ nên tỉnh giấc. Khi bật đèn lên, chị Loan phát hiện một đối tượng đang lục lọi ngăn kéo nên hoảng hốt truy hô.

Đối tượng dùng dao khống chế rồi bịt miệng chị Loan sau đó trói chị Loan lại để ở một góc phòng. Đối tượng tiếp tục tìm kiếm và lấy đi 60 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ, 1 laptop rồi  tẩu thoát.

Chị Loan vùng vẫy và đến sáng cùng ngày đã tự cởi được trói, sau đó chị đến Công an phường 11, quận 6 trình báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/3