Mâu thuẫn, bất đồng giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu về phí dịch vụ, sở hữu chung, sở hữu riêng... đã liên tiếp xảy ra tại các tòa nhà chung cư. Mới đây, tại tòa nhà 93 Lò Đúc, cư dân lại “tố” chủ đầu tư thuê “đầu gấu” trấn áp họ.
Giám đốc Công ty Kinh Đô khẳng định: Hai bảo vệ được mời lên Công an phường Phạm Đình Hổ làm việc là nhân viên của Công ty
Người dân: “Chúng tôi bị “đầu gấu” hành hung”
Theo phản ánh của người dân sống tại khu dân cư 93 Lò Đúc, khoảng 8 giờ 30 tối ngày 27-6-2012, một nhóm côn đồ đã đến gây náo loạn và hành hung một số hộ dân sống tại tầng 23 của tòa nhà này. Chị Lê Diệu Hồng (Trưởng ban truyền thông của cư dân toà nhà 93 Lò Đúc) cho PV biết: Nhóm côn đồ trên đã dàn hàng ngang tại nhà chị và đe dọa tấn công. Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có mặt kịp thời, bắt tại chỗ 2 đối tượng để tiến hành điều tra. Cư dân ở đây cho rằng, nhóm côn đồ này là do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (Công ty Kinh Đô), đơn vị quản lý tòa nhà thuê đến để dằn mặt những người dân chưa chịu nộp tiền điện. Theo cư dân ở đây, năm 2007, mỗi hộ đã đóng cho Công ty Kinh Đô số tiền 12,5 triệu đồng + 10% VAT để xây dựng hệ thống gas trung tâm. Tuy nhiên đến thời điểm này, hệ thống gas của tòa nhà vẫn chưa đi vào hoạt động. Chính vì vậy, người dân yêu cầu phía Công ty phải hoàn trả lại số tiền trên hoặc trừ vào tiền điện nước, phí quản lý hàng tháng. Với lý do trên, một số hộ dân trong tòa nhà đã không đóng tiền điện, nước mấy tháng qua nên chiều 27-6, Công ty Kinh Đô đã cho cắt điện nước của một số hộ, đến 8 giờ 30 cùng ngày thì sự việc côn đồ quấy rối tòa nhà xảy ra. Một số người dân còn khẳng định đã từng gặp nhóm côn đồ này trong văn phòng của Công ty Kinh Đô.
Công ty Kinh Đô: Không có chuyện thuê “đầu gấu”
Làm việc với PV ngày 29-6, ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô khẳng định: Không hề có chuyện Công ty thuê "đầu gấu" đến hành hung như đơn tố cáo. Ông Minh cho biết, vụ việc bắt đầu từ khi Công ty Kinh Đô cắt điện của 3 hộ dân vì các hộ này đã 2-3 tháng nay không đóng tiền điện nước, mặc dù đã được thông báo nhiều lần. Sau khi bị cắt điện, họ đã “câu” điện từ cột đèn vào dùng, bảo vệ phát hiện đến rút ra, người dân hô hoán là cướp. Hai người được mời lên Công an phường Phạm Đình Hổ làm việc là nhân viên của Công ty Kinh Đô, họ có đầy đủ giấy tờ và hợp đồng lao động hợp pháp.
Liên quan đến việc cắt điện, theo báo cáo của lực lượng bảo vệ tòa nhà thì: Hồi 12 giờ ngày 25-6, một số phụ nữ sống ở tòa nhà 93 Lò Đúc đã đưa 20 bếp than tổ ong đến sân tòa nhà và đe dọa, nếu Công ty Kinh Đô cắt điện họ sẽ mang toàn bộ số bếp than tổ ong lên đốt tại nhà ông Trần Đức Minh. Cũng trong ngày 25-6, vào hồi 15 giờ 30 một số hộ dân đã tập trung tại sảnh trước cửa Văn phòng Công ty Kinh Đô và Văn phòng Ban quản lý Công ty Homecare (đơn vị Công ty Kinh Đô ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà - PV) gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của 2 công ty trên. Hiện nay, Công ty Kinh Đô đã có văn bản gửi lên UBND phường và Công an phường Phạm Đình Hổ việc một số cư dân có biểu hiện gây rối, ảnh hưởng tới an ninh trật tự.
Người dân cho rằng họ có đầy đủ quyền năng theo quy định của pháp luật để quản lý tòa nhà. Ngược lại, chủ đầu tư cũng khẳng định đây là tòa nhà hỗn hợp (văn phòng cho thuê và nhà ở) nên quyền quản lý tòa nhà thuộc về chủ đầu tư... Thiết nghĩ, để giải quyết tận gốc vụ việc, hai bên cần có tiếng nói chung trên cơ sở lợi ích hài hòa cho cả đôi bên.
Hồng Sơn