Chủ Nhật, 4/6/2023

logo logo
  • logo
  • Chính trị
  • Tòa án
  • Pháp đình
  • Pháp luật
  • Xã hội
  • Văn hóa - giải trí
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Bất động sản
  • Bạn đọc
  • Công nghệ
  • Sức Khỏe
  • Chính trị
  • Tòa án
    • Tiêu điểm
    • Cải cách tư pháp
    • Phong trào thi đua
    • Tòa án địa phương
    • Nghiệp vụ
  • Pháp đình
    • Ký sự pháp đình
    • Tòa tuyên án
  • Pháp luật
    • Hồ sơ vụ án
    • An ninh trật tự
  • Xã hội
    • Đời sống
    • Môi trường
    • Giao thông
    • Phóng sự
  • Văn hóa - giải trí
    • Văn hóa - Du lịch
    • Thời trang - Làm đẹp
    • Âm nhạc - Phim
    • Sao
  • Kinh tế
    • Doanh nghiệp - Doanh nhân
    • Ngân hàng
    • Tài chính - Chứng khoán
    • Bảo vệ người tiêu dùng
  • Thế giới
    • Tin nhanh
    • Vụ án nổi tiếng
    • Chuyện lạ bốn phương
  • Bất động sản
  • Bạn đọc
    • Nhịp cầu Công lý
    • Vấn đề quan tâm
    • Tư vấn pháp luật
    • Hồi âm
  • Công nghệ
  • Sức Khỏe
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Tâm điểm dư luận
  • Nhắn tin
  • Cải chính

Xã hội

  • Đời sống

  • Môi trường

  • Giao thông

  • Phóng sự

“Một cõi Ê Đê” giữa lòng phố thị

“Một cõi Ê Đê” giữa lòng phố thị

Cuộc sống càng hiện đại, các giá trị văn hóa truyền thống càng có nguy cơ mai một. Đó là một sự thật đáng buồn mà hầu như bất cứ dân tộc thiểu số nào cũng đang phải đối mặt. Song buôn Akô Dhông lại khác. Dẫu nằm giữa thành phố Buôn Ma Thuột, đồng bào ở đây vẫn cố gắng giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông để tạo nên “Một cõi Ê Đê” giữa lòng phố thị.
Phóng sự
  • Về Kinh Bắc, nghe chuyện “Lưỡng quốc khách nhân”

    Về Kinh Bắc, nghe chuyện “Lưỡng quốc khách nhân”

    Sinh năm 1620, tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Hán Quận công Thân Công Tài được nhân dân hai bên biên giới Việt - Trung suy tôn là “Lưỡng quốc khách nhân”. Một đời mẫn tiệp, giữ mình thanh liêm và hết lòng vì việc dân, vận nước, tư tưởng giao thương quốc tế và tư tưởng đô thị hóa từ rất sớm của ông vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.
  • Cuộc chiến chống buôn người trên cực Bắc

    Cuộc chiến chống buôn người trên cực Bắc

    Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chính vì thế mà cuộc chiến chống buôn người nơi mảnh đất cực Bắc này, ngày càng nóng bỏng...
  • Dang dở cuộc đời vì chuyện chồng con quá sớm

    Dang dở cuộc đời vì chuyện chồng con quá sớm

    Đêm ở Mường Lát (Thanh Hóa) tĩnh lặng đến lạ kỳ, người ta có thể nghe rõ tiếng xe máy cách chừng vài km. Sau đó là tiếng nhảy tường, rón rén đi vào khu kí túc xá hoặc Làng học sinh. Tình yêu trên mảnh đất này nảy nở từ rất sớm và thiếu sự định hướng, quản lý dẫn tới mỗi năm Trường THPT Mường Lát có cả chục em nghỉ học để lo chuyện chồng, con. Đó là chưa kể việc chọc sàn, “ngủ thăm” tại các bản xa xôi.
  • Giải bài toán sinh kế cho đồng bào dân tộc huyện biên giới Mường Lát

    Giải bài toán sinh kế cho đồng bào dân tộc huyện biên giới Mường Lát

    Mường Lát là huyện biên giới của xứ Thanh, một trong những địa phương nghèo nhất cả nước. Nơi đây là mái nhà chung của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường, Kinh. Trong nhiều năm qua các cấp, ngành đã thực hiện nhiều chính sách, hỗ trợ để loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, chuyển biến trong tư tưởng người dân để xóa đói, giảm nghèo, nhưng vướng mắc vẫn nằm ở sinh kế.
  • Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023): Tây Bắc - nơi lưu dấu chân Bác

    Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023): Tây Bắc - nơi lưu dấu chân Bác

    Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ chỉ lên thăm Tây Bắc được một lần, đó là ngày 7/5/1959, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 64 năm đã trôi qua, nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng và đồng bào các dân tộc trên Tây Bắc nói chung, vẫn luôn khắc cốt, ghi tâm và làm theo lời dạy của Bác: “Đoàn kết phấn đấu để tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, quét sạch hết bọn phá hoại làm cho mọi người đều được no ấm, đều được biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”.
  • Lời thề khắc giữa non thiêng

    Lời thề khắc giữa non thiêng

    Hơn 7 thập kỷ trước, người Pa Kô, Vân Kiều tập trung dưới chân núi Coóc Tăng cắt máu ăn thề quyết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, theo cách mạng. Và rồi dẫu có trải qua bao thăng trầm, bao biến thiên của lịch sử, lời thề ấy vẫn vang vọng giữa non cao.
Mới nhất
  • “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”

    “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”

    Trong những nghề liên quan đến rừng, có lẽ tìm trầm và đào vàng là hai nghề vất vả, nhọc nhằn và nhiều rủi ro nhất. Dẫu phải đối mặt với trăm ngàn hiểm nguy rình rập từ rừng thiêng nước độc, song có không ít người vẫn ngày đêm lặng lẽ vác ba lô ngược núi. Thế nhưng, “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”...
  • Chuyện về một tộc người “nhỏ bé” ở Tây Bắc

    Chuyện về một tộc người “nhỏ bé” ở Tây Bắc

    Với số dân chưa đến 10.200 người, sinh sống chủ yếu ở tỉnh Sơn La, dân tộc La Ha là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam. Tuy “nhỏ bé” là vậy, nhưng người La Ha vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ kiến trúc, ẩm thực, trang phục, lễ hội cho đến các phong tục tập quán trong sinh hoạt hàng ngày.
  • Vấn nạn tảo hôn ở huyện vùng cao Nghệ An

    Vấn nạn tảo hôn ở huyện vùng cao Nghệ An

    Bỏ ngang con chữ cùng bạn bè trang lứa, rất nhiều học sinh ở huyện miền núi Nghệ An nhanh chóng kết hôn. Thực trạng này đã gây ra không ít hệ lụy buồn cho gia đình và xã hội.
Xem thêm
Đọc nhiều
  • 1

    Dang dở cuộc đời vì chuyện chồng con quá sớm

  • 2

    Chuyện về một tộc người “nhỏ bé” ở Tây Bắc

  • 3

    “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”

  • 4

    Giải bài toán sinh kế cho đồng bào dân tộc huyện biên giới Mường Lát

  • 5

    Vấn nạn tảo hôn ở huyện vùng cao Nghệ An

logo

CƠ QUAN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Giấy phép số 52/GP- BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng Biên tập: Trần Đức Vinh

Phó Tổng Biên tập: Tô Thị Lan Phương - Phụ trách ấn phẩm

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thế Tâm

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7379.192

Hotline: 0912.532.315-0961.101.678

Email: conglydientu@congly.vn

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.