Hồ sơ vụ án

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Hà Nội: Vén màn tội ác từ tấm thẻ căn cước

Đức Sơn 21/02/2024 - 18:23

Trong quá trình làm việc với đối tượng, cơ quan Công an đã tìm thấy điểm đột phá khi kiểm tra tang vật trên người Hoàng Minh Hào.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Hà Nội, ngày 21/2, Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 22/1, tại phường Thượng Đình (Thanh Xuân) và vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 16/2, tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy; đồng thời củng cố hồ sơ, chuyển vụ việc sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị L.T.T.L. (SN 2003, quê tỉnh Thanh Hóa) bị nghi phạm Hoàng Minh Hào (SN 2004, trú thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) sát hại, giấu thi thể trong phòng trọ.

ea1949df-5c5a-406a-a942-5f58b8dd4f00.jpeg
Hoàng Minh Hào tại trụ sở Công an

Tấm thẻ căn cước vén màn tội ác

Quá trình điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” là một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 22/1, Công an quận Thanh Xuân đã xác định Hào là nghi phạm trộm cắp.

Lần theo dấu vết của Hào, khoảng 12h30 ngày 19/2, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hào khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Thời điểm bắt giữ, các trinh sát phát hiện trên người Hào có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe mang tên nạn nhân L.T.T.L.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm Công an TP. Hà Nội đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích là chị L. Tuy nhiên, Hào quanh co, chối tội và khai nhận rằng, đây là xe máy được một người quen cho mượn từ trước Tết Nguyên đán, nhưng do Hào về quê nên không dùng đến. Các loại giấy tờ được lực lượng Công an tìm thấy do bỏ quên trong cốp xe, Hào sợ mất nên mang theo trong người.

Trước những lời nói dối của Hào, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân đã đấu tranh, buộc Hào phải khai nhận sự thật đã sát hại chị L.

423619680_907758531082426_1132826250055616164_n(1).jpg
Khu vực phòng trọ nơi Hào sát hại và giấu thi thể chị L.

Lời khai của kẻ giết người

Tại cơ quan Công an, Hào khai nhận ngày 22/1, sau khi trộm cắp 1 xe máy Honda Vision, màu đen, ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở, đến trưa ngày 25/1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết.

Sáng ngày 16/2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L.

Khoảng 17h30 ngày 16/2, Hào hẹn gặp chị L. tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xem phòng trọ, do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị L. tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà.

Tại đây, Hào đã được chị L. dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L. đi một mình, nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L. chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy 1 xe máy Honda vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L. làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Hà Nội: Vén màn tội ác từ tấm thẻ căn cước