Việt Hương trao tặng 2 xe cho nhóm mai táng từ thiện

Minh Anh| 12/08/2021 06:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việt Hương cho biết cô mới trao tặng chiếc xe chở linh cữu thứ hai cho nhóm mai táng từ thiện ở TP.HCM. Chiếc xe trị giá 615 triệu đồng, trong đó nữ diễn viên hài góp 390 triệu, số tiền còn lại do người bạn của cô ở Mỹ đóng góp.

Đứng trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, dàn nghệ sĩ Việt cũng đã chung sức đồng lòng góp công sức, mua lương thực để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, mỗi ngày vợ chồng Việt Hương đều chuẩn bị hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm và mang đến tận vùng bị cách ly, nữ danh hài còn chi gần 3 tỷ mua xe cứu thương, xe mai táng,...

viet3.jpg
Những ngày qua, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã mang rất nhiều nhu yếu phẩm đến phục vụ bà con trong khu cách ly

Việt Hương cho biết, cô mới trao tặng chiếc xe chở linh cữu thứ hai cho nhóm mai táng từ thiện ở TP.HCM. Chiếc xe trị giá 615 triệu đồng, trong đó nữ diễn viên hài góp 390 triệu, số tiền còn lại do người bạn của cô ở Mỹ đóng góp.

"Ban đầu đọc được thông tin nhóm mai táng từ thiện chia sẻ thiếu 190 triệu đồng để mua xe chở linh cữu. Tôi thấy nhóm làm việc có tâm, cẩn thận nên chủ động nhắn tin.

Lúc đó, họ đã có mạnh thường quân tặng 200 triệu đồng rồi nhưng tôi vẫn quyết định mua luôn chiếc xe tặng nhóm. Đến chiếc thứ hai, giá xe cao hơn, lên 650 triệu đồng vì xe còn mới, tôi có sự chung tay của một người bạn ở Mỹ", Việt Hương kể.

Cô cho biết thêm: "Trước đây, mua tặng xe cứu thương, nhiều người dùng lời lẽ nặng nề với tôi. Vì vậy, anh Phương ngại, khuyên tôi không nên mua xe chở linh cữu nữa. Anh ấy nói mình làm từ thiện nhưng người ta cứ chửi. Vậy có nên tiếp tục?".

viet2.jpg
Vợ chồng Việt Hương trao tặng xe vào chiều 11/8. Ảnh: Phương Lâm.

Tuy nhiên, sau thời gian đắn đo, Việt Hương vẫn cùng chồng quyết định tặng xe. Cô nói: "Chúng tôi đã giúp người khó khăn lương thực, xe cứu thương rồi. Vậy thêm một chút lo người xấu số đoạn đường cuối".

Thời gian qua Việt Hương là một trong nghệ sĩ tích cực với các hoạt động từ thiện. Mỗi ngày, cô gửi hàng tấn gạo, nghìn suất ăn tới người dân khó khăn. Chồng cô - nhạc sĩ Hoài Phương kiêm vai trò tài xế, chở thực phẩm tới từng khu cách ly, phong tỏa trong thành phố.

Nữ diễn viên hài cho biết thêm, cô may mắn vì được chồng ủng hộ khi làm việc thiện nguyện. Anh đồng tình khi mỗi ngày cô mua nhu yếu phẩm với tổng số tiền 40 - 50 triệu đồng. Không những thế, anh còn kiêm vai trò tài xế, chở quà đến tận nơi, gửi tặng người dân.

Đối với Việt Hương niềm vui được chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương quý giá hơn những món đồ hàng hiệu. Cô giải thích: "Tôi từng sử dụng chiếc túi giá 4.000 USD nhưng giờ không mua nữa. Thực tế, tôi không sử dụng tới, đi sự kiện, lại đưa cho trợ lý giữ dùm. Số tiền đó tôi có thể giúp đỡ được nhiều người".

Đóng góp rất nhiều nhưng vợ chồng NS Việt Hương lại nhận về những lời thoá mạ, mạt sát của cộng đồng mạng. Tức nước vỡ bờ, nữ danh hài đã mở livestream hơn 1 giờ đồng hồ, vừa khóc vừa tức tưởi nói:

viet4.jpg
Mặc dù buồn vì bị tấn công nhưng vợ chồng Việt Hương vẫn tiếp tục hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch.

"Hôm nay tôi tức quá, tôi phải lên tiếng cho mọi người nghe, không thể chịu được nữa rồi. Tôi bị người ta chỉ trích, chửi bới vì lên Facebook trình bày giờ giấc, các điểm mình đi từ thiện trong một ngày.

Mọi người biết không, mỗi ngày tôi nhận 200-300 tin nhắn cần giúp đỡ nên tôi làm vậy để tôn trọng những người nghèo đang cần tôi. Tôi đăng bài ở chế độ bình luận công khai trên Facebook để ai muốn bình luận cũng được.

Tất nhiên, một khi đã đăng bài ở chế độ bình luận công khai, tôi phải chịu được áp lực từ cả người ghét và người thương. Tôi chấp nhận bị chửi. Nhưng cái tôi muốn nói ngày hôm nay là về đạo đức con người".

Đặc biệt, NS Việt Hương đã không thể nén được con giận dữ khi antifan mỉa mai luôn cả gia đình cô. Trên sóng livestream, nữ danh hài trình bày thẳng thắn:

"Hôm qua tôi đọc được 1 bình luận như thế này, bạn ấy nói tôi rằng: 'Cố giải thích cho người ta hiểu tấm lòng cao thượng của mình, kiểu như người hát người bè. Loại người này ngoài xã hội chẳng tốt đẹp gì đâu. Người xưa đã có câu thi ân bất cầu báo'.

viet.jpg
Việt Hương cảm thấy oan ức vì bị mắng chửi vô tội vạ sau khi đi làm từ thiện.

Xin thưa, từ xưa tới giờ tôi làm từ thiện chưa bao giờ cần ai phải báo đáp hết. Tôi cũng không giải thích gì cả. Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn bạn mà bạn dùng từ ngữ với tôi như thế, nó rất nặng với tôi và gia đình".

Việt Hương khẳng định vợ chồng cô không có nghĩa vụ phải chiều lòng tất cả mọi người, toàn bộ số tiền để mua đồ từ thiện không kêu gọi từ ai mà do cả hai tự bỏ ra nên cảm thấy rất buồn vì bị nhận xét tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Hương trao tặng 2 xe cho nhóm mai táng từ thiện