Vận chuyển ma túy thuê, kẻ lĩnh án tử, người chung thân

Trang Trần| 24/04/2021 13:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Đặng Thái Long (SN 1976, trú P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Bùi Thị Thủy (SN 1978, trú P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 23/09/2019, tại số nhà 29 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm, phòng chống ma túy và tội phạm Miền Trung, Bộ đội biên phòng (Đoàn 2) phối hợp phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng và CAP Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phát hiện, lập biên bản bắt người quả tang đối với Bùi Thị Thủy về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ bắt quả tang là 5.004,557 gam (trong đó MDMA: 1.093,89 gam; Methamphetamine: 3.910,667 gam).

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 26/09/2019 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thái Long tại phòng 3928, tầng 39, chung cư HH2A phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ: 1,794 gam (trong đó Methamphetamine: 1,109 gam, Ketamine: 0,685 gam).

tatp-24-4-long-matuy-2.jpg
Đặng Thái Long và Bùi Thị Thủy

Qua điều tra xác định, ngày 17/09/2019, Bùi Thị Thủy cùng Đặng Thái Long đi tàu hỏa tuyến Hà Nội vào Đà Nẵng, Thủy lên tàu tại ga Hà Nội, còn Long lên tại ga Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cả hai đến Đà Nẵng lúc 14h30 ngày 18/09/2019.

 Sau đó Thủy và Long đến ở tại nhà của Hoàng Lê Mỹ Thụy (tại đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Thụy là bạn gái của Phạm Anh Tuấn (Tuấn là bạn của Đặng Thái Long). Đến tối ngày 19/09/2019, Long nhận được điện thoại của Hiếu (người việc làm ăn tại Lào, không rõ lai lịch) nói Long đi qua Lào nhận ma túy về cho anh Nguyễn Kim Thắng (SN 1985, trú số 19 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội), Long đồng ý.

Khoảng 08h30 ngày 21/09/2019, Đặng Thái Long đến nhà xe Châu Chinh (29 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đặt vé xe, đi từ Đà Nẵng đến Viêng Chăn, Lào. 

Khoảng 04h00 ngày 22/09/2019, Long đến Viêng Chăn, Lào và nghỉ tại phòng 221, khách sạn Chơ Neon Say (không rõ địa chỉ cụ thể). Sau đó, Long thông báo cho Hiếu biết là đã đến nơi. Khoảng 12h00 cùng ngày, đối tượng Hiếu có mang đến phòng của Long giao một ba lô có chứa ma túy, giao xong Hiếu về ngay. 

Sau khi nhận ma túy, Long kiểm đếm được 39 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 4 kg, 3 gói thuốc lắc, số lượng khoảng 3000 viên. Khoảng 30 phút sau, Hiếu điện thoại lại cho Long nói lát nữa sẽ có người lái xe túc túc đến đưa cho Long một đàn ngựa (ma túy hồng phiến), nói Long vận chuyển cùng với số ma túy đã đưa về cho Nguyễn Kim Thắng, Long đồng ý.

 Một lúc sau, có một người lái xe túc túc (không rõ lai lịch) đến gặp Long tại trước cổng khách sạn Chơ Neon Say và đưa cho Long 1 gói ma túy hồng phiến, nhận xong Long mang lên phòng khách sạn kiểm tra thì có 170 viên, do lo sợ là hàng giả nên Long gọi lại cho Hiếu là phải thử hàng trước khi mang về, Hiếu đồng ý.

Đặng Thái Long đã lấy ra 5 viên sử dụng, còn lại 165 viên và xác nhận là ma túy thật.

Sau đó, Long tự liên hệ mua 6 nồi cơm điện mang về phòng khách sạn, dùng tua vít mở đáy nồi cơm điện ra, rồi chia nhỏ các gói ma túy đá, thuốc lắc cùng 165 viên hồng phiến cất giấu vào trong đáy nồi. 

Quá trình cất giấu do số lượng khoảng 3000 viên thuốc lắc đựng trong bao nilong quá to, nên Long đã liên hệ trao đổi với Hiếu để thống nhất chia thành 5  gói nhỏ cho dễ bỏ vào đáy nồi cơm điện, Hiếu đồng ý. Đặng Thái Long gọi điện thoại cho Bùi Thị Thủy nhờ lấy số sim trong điện thoại Nokia màu xanh rồi gửi qua để Long ghi số điện thoại người nhận trên hàng hóa.

Sau khi tự tay đóng gói toàn bộ số ma túy trên vào 6 nồi cơm điện, Long liên hệ với lái xe túc túc thuê người này đưa ra bến xe và gửi nhà xe Châu Chinh để vận chuyển về Việt Nam. 

Đến khoảng 16h00 ngày 22/9/2019, Long ra sân bay đặt vé máy bay từ Viêng Chăn, Lào về Hà Nội, rồi tiếp tục đặt vé máy bay chuyến 06h00 ngày 23/09/2019 từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Khoảng 07h30 ngày 23/09/2019, Long đến tại sân bay Đà Nẵng. Lúc này, có Thủy, Thụy và Phạm Anh Tuấn ra sân bay Đà Nẵng đón Long, rồi về nghỉ tại nhà của Thụy tại đường Nguyễn Hiền, P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Khoảng 14h30 ngày 23/09/2019, Long gọi điện cho nhà xe Châu Chinh và được thông báo là xe đã về đến bến. Sau đó, Long nhờ Thủy đi ra nhà xe Châu Chinh nhận giúp Long 6 nồi cơm điện mang về cho Long và nói cho Thủy biết bên trong chứa ma túy. 

Long đưa điện thoại Nokia màu xanh có số điện thoại người nhận ghi trên hàng hóa cho Thủy, khoảng 16h00 ngày 23/09/2019, Thủy nhờ Thụy dùng xe ô tô  chở Thủy đến nhà xe Châu Chinh để nhận hàng (ma túy), khi Thủy đã nhận được 2  nồi cơm điện và tiếp tục vào trong mang các nồi tiếp theo ra thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Toàn bộ số ma túy mà Thủy đi nhận và bắt giữ ngày 23/09/2019 tại văn phòng nhà xe Châu Chinh là của Long, Long vận chuyển thuê cho Nguyễn Kim Thắng từ Lào về Việt Nam với tiền công là 295 triệu đồng. Khi Thủy được Long nhờ đi nhận ma túy, biết là vi phạm pháp luật nhưng do tình cảm thân thiết giữa hai người nên đã đồng ý đi nhận ma túy vận chuyển về cho Long.

Ngoài lần vận chuyển ma túy nêu trên, cùng với phương thức cất giấu ma túy vào nồi cơm điện, Đặng Thái Long đã 4 lần vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam cho Nguyễn Kim Thắng. Tổng số tiền Long nhận được từ 4 lần vận chuyển ma túy là 700 triệu đồng. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo Đặng Thái Long và Bùi Thị Thủy thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng mà VKS đã truy tố và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

HĐXX tuyên Đặng Thái Long  2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tử hình về “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt Long phải chấp hành là tử hình. Bùi Thị Thủy án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung bị cáo Thủy số tiền 20 triệu đồng.  


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển ma túy thuê, kẻ lĩnh án tử, người chung thân