Văn hóa - Du lịch

Tri ân Vua Mai - Vang mãi hào khí Hoan Châu

Xuân Thao - Bá Mạnh 01/03/2026 - 16:35

Trong tiết xuân tháng Giêng, giữa không gian linh thiêng của Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ Vua Mai Hắc Đế, lễ dâng hương tưởng niệm và khai hội Đền Vua Mai năm 2026 đã diễn ra trang trọng, khơi dậy niềm tự hào về cuộc khởi nghĩa Hoan Châu cách đây 1313 năm.

Sáng 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Vạn An (Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2026, gắn với kỷ niệm 1313 năm cuộc khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện dòng họ Mai ở nhiều địa phương và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

vuamai-2.jpg
vua-mai.jpg
Màn múa lân - rồng đặc sắc, tái hiện khí thế hào hùng trong ngày hội.

Trong làn khói hương trầm quyện gió xuân, các đại biểu và nhân dân thành kính tri ân vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân Hoan Châu đứng lên chống lại ách đô hộ nhà Đường, mở ra một giai đoạn độc lập đầy tự hào trong lịch sử dân tộc.

Lễ hội Đền Vua Mai được tổ chức thường niên vào tháng Giêng âm lịch. Không chỉ là hoạt động văn hóa - tâm linh, đây còn là dịp để ôn lại trang sử vàng son khi năm Quý Sửu 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa, tập hợp lực lượng từ Hoan Châu, lan rộng ra Ái Châu và tiến đánh thành Tống Bình.

vua-mai-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2026.

Sau khi quét sạch quân xâm lược, ông lên ngôi, xưng đế hiệu, xây dựng nước Vạn An độc lập, thực thi nhiều chính sách vì dân: xóa bỏ sưu thuế hà khắc, bãi bỏ cống nạp, trao lại quyền canh tác cho nhân dân. Tinh thần tự chủ, ý chí quật cường ấy trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước xứ Nghệ.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, nhân dân vẫn gìn giữ lăng mộ và đền thờ như một minh chứng cho sự tri ân sâu sắc đối với vị vua áo vải đã dám đứng lên vì dân, vì nước.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 13 đến 15 tháng Giêng) tại hai điểm thuộc quần thể di tích: Lăng mộ và Đền thờ Vua Mai. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như khai quang, yết cáo, rước nước, rước thần, đại tế…

vua-mai-3.jpg
vua-mai-4.jpg
Đoàn rước kiệu Vua Mai trong không khí rộn ràng cờ hoa, mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội.

Phần hội mở ra không khí tưng bừng, sôi động với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao dân gian: múa lân - rồng, đua thuyền, đấu vật, đánh cờ, chọi gà, đu tiên, đẩy gậy, thi làm cỗ xôi gà, bóng chuyền… Trong đó, vật cổ truyền luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách, tái hiện tinh thần thượng võ của cha ông.

Lễ hội không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân địa phương mà còn là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch của quê hương Vạn An.

danh-trong.jpg
Ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Đền Vua Mai.

Giữa dòng người trẩy hội đầu xuân, hình ảnh cờ hội tung bay bên triền núi, tiếng trống rộn ràng hòa cùng lời khấn nguyện đã tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa rạo rực khí thế.

Hơn một nghìn năm đã trôi qua, nhưng hào khí Hoan Châu vẫn như còn vang vọng nơi đất Vạn An. Mỗi mùa lễ hội trở về không chỉ là cuộc hội ngộ văn hóa đầu xuân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự chủ những điều đã được đánh đổi bằng ý chí và khát vọng của tiền nhân.

* Cùng ngày, tại di tích Đền thờ vua Mai Hắc Đế (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) cấp ủy và chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức Lễ giỗ vua Mai Hắc Đế. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân thập phương về dự lễ.

vua_mai_5.jpg
Người dân rước lễ vật để cúng tiến tại Lễ giỗ vua Mai Hắc Đế.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và hàng ngàn người dân, con em quê hương.

Lễ giỗ năm nay được tổ chức bài bản theo các nghi thức truyền thống. Từ sáng sớm, dòng người từ khắp các ngả đường đã đổ về đền thờ Mai Lâm để dâng nén hương thơm cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

vua_mai_0.jpg
Việc tổ chức lễ giỗ vua Mai Hắc Đế góp phần giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Việc duy trì lễ giỗ hằng năm là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa trên vùng đất học Hà Tĩnh. Việc bảo tồn di tích Đền thờ vua Mai Hắc Đế không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, lịch sử tại địa phương.

vua_mai_7.jpg
Lễ tế được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với bậc tiền nhân.
vua_mai_6.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thành Đồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dâng hương tưởng nhớ vua Mai Hắc Đế.
(0) Bình luận
Nổi bật
Tri ân Vua Mai - Vang mãi hào khí Hoan Châu