Trạm yêu thương: Cậu bé viết ước mơ bằng đôi chân diệu kỳ

Minh Khang| 10/06/2022 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù không có đôi tay, cậu bé Nguyễn Đông Khải (sinh năm 2014, Bắc Ninh) vẫn có thể viết, vẽ tranh và làm bất cứ việc gì mà một em nhỏ có thể làm được.

Xuất hiện trên sân khấu Trạm yêu thương, Khải và ông nội thân thiết như hai "người bạn". Khải tâm sự, ông là người hiểu em và nói chuyện với em nhiều nhất. Vì là lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình nên cả hai ông cháu có phần rụt rè, e ngại. Chỉ đến khi MC của chương trình hỏi đến công việc thường ngày, hai ông cháu mới tự tin hơn.

Dù không có đôi tay, nhưng Khải có thể làm được mọi việc. Mang đến chương trình một chiếc ba lô, Khải lần lượt giới thiệu từng đồ vật và lấy ra một cách nhanh nhẹn, thuần thục bằng chân phải của mình. Cậu bé lớp 3 cũng dễ dàng vượt qua thử thách sử dụng ipad và vẽ tranh bằng chân do MC Minh Hằng đưa ra mà không cần trợ giúp từ bất kỳ ai.

Trạm yêu thương: Cậu bé viết ước mơ bằng đôi chân diệu kỳ (10h, 11/6) - Ảnh 1.

Rất nhiều câu chuyện trong hành trình vươn lên đầy nghị lực của Nguyễn Đông Khải sẽ được chia sẻ trong chương trình Trạm yêu thương chủ đề "Luyện nét chữ, rèn nết người", phát sóng lúc 10h00 thứ Bảy (ngày 11/6) trên kênh VTV1. Mời quý vị đón xem!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trạm yêu thương: Cậu bé viết ước mơ bằng đôi chân diệu kỳ