Thua Quảng Ninh, Hải Phòng tuột ngôi đầu

Sơn Triệu| 01/08/2016 08:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 31-7, trận đấu muộn tại sân Cẩm Phả kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà Than Quảng Ninh, qua đó Hải Phòng chính thức bị tuột ngôi đầu bảng xếp hạng V-League sau 18 vòng đấu.

Những trận gần đây đội chủ sân Lạch Tray thi đấu xuống phong độ rõ rệt, đỉnh điểm là trận thua SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Chuyến làm khách được dự báo khó khăn chiều nay kết thúc đáng buồn với đội bóng đất cảng và nối dài thêm chuỗi trận thất vọng.

Xét về thế trận, các cầu thủ áo đỏ Hải Phòng có phần nhỉnh hơn khi đội khách nhập cuộc quyết tâm. Bóng liên tục được nhồi cho bộ đôi Stevens, Fagan phía trên. Nhưng hàng thủ áo xanh hoạt động khá tốt, họ khóa chặt hai tiền đạo da mầu và cả mũi nhọn Văn Thắng.

Đồng thời, phút 28 Nghiêm Xuân Tú dội một gáo nước lạnh cho đội khách Hải Phòng. Cú đá phạt bên cánh trái hiểm hóc khiến cho bóng bay vào góc cao khung thành Đặng Văn Lâm, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trên khán đài cổ động viên đất mỏ chào mừng bằng màn bắn “pháo hoa” rực rỡ.

Thua Quảng Ninh, Hải Phòng tuột ngôi đầu

Các tiền đạo Hải Phòng bị hàng thủ chủ nhà theo kèm rất sát. (ảnh: Thanh Niên)

Bước sang hiệp hai, đội chủ sân Cẩm Phả tiếp tục chơi phòng ngự phản công sắc nét. Ngay đầu hiệp hai đội khách lại nhận thêm bàn thua, lần này do công của Dyachenko.

Có được “vốn liếng” khá ổn Than Quảng Ninh tiếp tục để đội khách làm chủ thế trận, khung trung tuyến. Mặc cho đội khách liên tục chuyền dài hay tổ chức xuống biên tạt vào, các hậu vệ, trung vệ áo xanh vẫn đứng vững, thậm chí Stevens còn bị thẻ vàng thứ hai (tức thẻ đỏ) sau tình huống trọng tài Võ Minh Trí cho rằng anh ăn vạ.

Nỗ lực tấn công của Hải Phòng được đền đáp bằng pha ghi bàn của Văn Thắng phút 90+2. Nhưng cũng chỉ một phút sau đội chủ nhà Than Quảng Ninh có thêm bàn thắng do công của Văn Hiếu. Trận derby nảy lửa vùng Đông Bắc khép lại với chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Cẩm Phả. Điều đó đồng nghĩ ngôi đầu bảng V-League rơi vào tay SHB Đằ Nẵng.

Hải Phòng tiếp tục trượt xa con đường chinh phục đỉnh cao giải quốc nội cho dù họ từng dẫn đầu nhiều vòng đấu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thua Quảng Ninh, Hải Phòng tuột ngôi đầu