Hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV, trên những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng chấp pháp trên biển, phong trào thi đua lập công đang diễn ra sôi nổi, thiết thực.
Giữa trùng khơi sóng gió, mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám biển, giữ vững chủ quyền, thực thi pháp luật, coi việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là hành động ý nghĩa nhất để chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này.
Giữa biển khơi, những con tàu mang màu áo lính của Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn rẽ sóng, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, mỗi hải trình, mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ đều được cán bộ, chiến sĩ xác định là một “mặt trận” thi đua, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Vùng biển phía Nam giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Nhận thức rõ vai trò đó, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên từng con tàu, từng vị trí công tác, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyết tâm sớm gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác hải sản. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn hay đêm tối, những con tàu vẫn kiên trì bám biển, bảo đảm thực thi nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.
Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát biển còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Các nội dung trọng tâm như: không xâm phạm vùng biển nước ngoài; duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình; ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác; đánh bắt đúng ngư trường, đúng quy định… được tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân.
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển, những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng chấp pháp trên biển còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân giữa trùng khơi. Trong nhiều tình huống, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn, chia sẻ lương thực, nước ngọt, thuốc men, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết phức tạp. Những việc làm nghĩa tình ấy góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển.
Với ngư dân, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu Cảnh sát biển giữa biển khơi không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ biển, giữ luật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV, phong trào thi đua lập công trên các tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo cụ thể nhất cho việc hưởng ứng phong trào thi đua.
Trên Tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32), không khí thi đua được thể hiện rõ nét qua việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan sát, phát hiện sớm các mục tiêu; tích cực luyện tập các phương án xử trí tình huống trên biển, bảo đảm đúng đối sách, đúng pháp luật, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.
Thượng úy Nguyễn Hoàng Bá Lưu, Chính trị viên Tàu CSB 7011, khẳng định: “Giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm bình yên trên hướng biển chính là hành động thiết thực và ý nghĩa nhất để cán bộ, chiến sĩ lập công chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV”. Cùng chung quyết tâm ấy, Trung sĩ Lương Gia Huy, chiến sĩ báo vụ trên tàu, chia sẻ:
“Là người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo, tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi xác định hoàn thành tốt từng nhiệm vụ được giao chính là cách thiết thực nhất để lập công chào mừng Đại hội”.

Giữa mênh mông biển khơi, những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 3 và các lực lượng chấp pháp trên biển vẫn bền bỉ rẽ sóng, nối dài đội hình nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trên boong tàu, giữa gió mặn, sóng lớn và nhịp trực canh không ngơi nghỉ, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và niềm tin son sắt, ngày đêm bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, gìn giữ bình yên cho biển, đảo quê hương.
Từ nơi đầu sóng ngọn gió, cùng với bà con ngư dân đang miệt mài vươn khơi, bám biển, họ gửi trọn niềm tin về Đại hội Đảng lần thứ XIV - niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; vào những quyết sách mang tầm chiến lược vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, để biển, đảo mãi là không gian hòa bình, sinh tồn và phồn vinh của dân tộc.