Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Hà Thu| 22/11/2014 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tập 4 của Bố ơi, mình đi đâu thế?, các ông bố đều cảm thấy hạnh phúc khi những đứa con của mình đã dần hòa nhập với các bạn, hào hứng với những vùng đất mới, cùng các bố vượt qua các thử thách của chương trình mặc dù có đôi lúc vẫn còn chút rắc rối.

Ở tập 4 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, 4 cặp bố con đã có chuyến du lịch thứ hai đến thị trấn Lạc Dương, dưới chân núi Lang Biang (Đà Lạt). Các bé rất háo hức được gặp lại nhau và cùng khám phá nét đẹp thanh bình của vùng cao nguyên thơ mộng này.

Thử thách của tập 4 là cả 4 cặp bố con sẽ tham gia tưới vườn cà rốt. Và câu chuyện của mỗi gia đình trong thử thách này khiến người xem cảm thấy thích thú.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Trước hết là câu chuyện rắc rối của gia đình Tê Giác khi cậu bé khóc rất nhiều trong tập thứ 4 này. Tê Giác khóc khi bốc thăm phải nhà Bắp Cải trong khi rất muốn ở ngôi nhà của Dâu Tây vì cậu bé thích ăn dâu Tây.

Chị Bo và bố Phan Anh tốt bụng đã nhường ngôi nhà Dâu Tây để cậu bé không khóc nữa. Tê Giác lại khóc khi thực hiện nhiệm vụ tưới cà rốt.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Trong khi 3 nhóc tỳ Bo, Bờm và Suti hăng say làm việc, thậm chí còn tưới nhầm sang phần đội bạn thì riêng Tê Giác lại liên tục gặp khó khăn với đôi ủng và chiếc bình nước của mình.

Khi thấy đội mình bị tụt lại phía sau, Tê Giác vừa tưới vừa khóc trách móc: "Bố kì quá! Bố chơi kiểu gì vậy?'. Và cậu bé cũng liên tục sai bố lấy nước cho mình. Trước thái độ đó của cậu con trai, Hoàng Bách vẫn cố giữ bình tĩnh để phân tích, động viên con ngừng khóc, tập trung vào công việc.

Ngược lại, cậu bé liên tục khóc và rắc rối lên tới đỉnh điểm khi cậu quăng cả chiếc bình tưới. Lúc này, Hoàng Bách đã phải nghiêm khắc yêu cầu Tê Giác dừng cuộc chơi nếu không muốn. Với sự nghiêm khắc và sự bình tĩnh của Hoàng Bách, cuối cùng cả hai bố con cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Trong trò chơi tưới cà rốt, bố con Phan Anh là đội đã giành chiến thắng. Tiếp đó là gia đình Minh Khang, Trần Lực và cuối cùng là Hoàng Bách. Với việc thua cuộc, bố con Hoàng Bách chỉ nhận được thẻ màu vàng, quy đổi ra hai loại thực phẩm cho bữa tối và bữa sáng.

Khi biết kết quả này, Tê Giác lại òa khóc nức nở và Phan Anh ngỏ ý muốn đổi thẻ hạng nhất (5 loại thực phẩm) cho Tê Giác nhưng Hoàng Bách đã không đồng ý vì cho rằng, cậu bé không xứng đáng.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Để giúp con trai hiểu được sai sót của mình, Hoàng Bách đã yêu cầu Tê Giác đứng yên một chỗ, trong khi các gia đình khác đều bận rộn đi đổi thực phẩm.

Anh dạy con: "Chuyện thắng thua không quan trọng, đồ ăn cũng không quan trọng. Bố muốn con hiểu rằng, khi đã là một đội mình phải giúp đỡ nhau. Không phải khi con hết nước, con đứng đó sai bố lấy nước cho con. Có ai làm như vậy không? Em Suti nhỏ hơn, làm như vậy mà bố Khang cũng không cho. Sao con không nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ bố. Con đã làm việc đó tốt lắm mà?".

Sau đó, anh cho con trai suy nghĩ 30 giây để quyết định có tham gia tiếp chương trình hay không. Nếu Tê Giác muốn dừng cuộc chơi, bố con anh sẽ ra xe và trở về Sài Gòn ngay lập tức.

Tuy nhiên, Tê Giác chưa cần đến 30 giây đã trả lời, muốn chơi tiếp. Thấy con trai đã nhận ra lỗi, Hoàng Bách vui vẻ trở lại: "Con làm rất giỏi, con rất nhanh nhưng con cần chỉnh đốn lại thái độ của mình".

Tập 4 của Bố ơi, mình đi đâu thế? đã khiến các cặp bố con cảm thấy hiểu nhau hơn. MC Phan Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy Bo có những đấu hiệu thay đổi tích cực, mối quan hệ giữa hai bố con trở nên thân thiết hơn. Tập này, hai bố con MC Phan Anh đã “gỡ rối” cho Hoàng Bách khi nhường ngôi nhà Dâu Tây cho Tê Giác để cậu bé nín khóc.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Càng ngày cô công chúa bé nhỏ càng hòa nhập với mọi người khiến Phan Anh hạnh phúc 

Câu chuyện của nhà bé Suti cũng khiến người theo dõi vừa vui vừa cảm động. Cả hai đều cảm thấy thỏa mãn khi nhận được nhà Chuông gió để ở, sự ám ảnh về cái chuồng bò ở những tập trước càng làm hai cha con Suti cảm thấy hạnh phúc hơn trong ngôi nhà mới này. Và người xem càng ngày càng yêu mến cô công chúa nhỏ nhà nhạc sỹ Minh Khang vì sự đáng yêu ngộ nghĩnh của cô bé này.

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Bố con Suti hạnh phúc ở trong ngôi nhà chuông gió

Ngoài câu chuyện của hai bố con Hoàng Bách, tập 4 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? tràn ngập những khoảnh khắc hài hước của 3 cặp bố con còn lại.

Bờm, con trai Trần Lực vẫn hiếu động, đôi lúc tự do một cách vô lối. Khi cả đoàn chuẩn bị di chuyển đến địa điểm chọn nhà, cậu bé cuống cuồng đòi đi tè với lời giải thích "Những lúc nào con sướng quá là con hay buồn tè". Còn khi phải giao nộp toàn bộ đồ chơi và thiết bị công nghệ, Bờm lém lỉnh không chịu mở ba lô nhưng đã bị Mr. Leng Keng (người đại diện của ban tổ chức) phát hiện có bánh kẹo và cả kính bơi trong ba lô. Nhân lúc Mr.Leng Keng không để ý, Bờm còn nhanh tay lấy một hộp kẹo và giấu sau lưng, nhưng bố Lực đã nhắc con trả lại.

Trần Lực tâm sự rằng, anh hiểu rõ tính cách của con trai. Anh muốn Bờm dần trưởng thành trong môi trường thoải mái, nhưng năm nay cậu bé đã 6 tuổi, bắt đầu đi học nên qua chương trình, anh cũng tìm cách giáo dục để cậu bé nghiêm túc hơn.

Bờm cũng là một cậu bé ngây thơ, tò mò khi vô tư ngắt hoa hồng trong vườn. Trần Lực khá nhẹ nhàng dặn con không được hái hoa và không chạm tay vào gai hoa vì sẽ xước tay. Anh còn trêu: "Thế Bờm biết khi nào người ta tặng hoa hồng cho nhau không? Khi người ta yêu nhau đấy! Thế Bờm đã yêu ai chưa?". Cậu bé lắc đầu 'Chưa'. Trần Lực tặng hoa cho con trai với lời tỏ tình: "Thế bố yêu Bờm, bố tặng hoa cho Bờm này".

Hai bé gái của chương trình gồm Bo (con gái Phan Anh) và Suti (con gái Minh Khang) trong tập 4 của chương trình cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của vùng cao nguyên. Hai nàng công chúa vốn sống trong sung túc có thể ngủ ngon lành trong ngôi nhà giữa vườn cây, dưới cái nắng 30 độ C. Còn khi chơi trò chơi, Bo và Suti đều vui vẻ làm việc ăn ý với bố.

Kết thúc tập 4 Bố ơi! Mình đi đâu thế?, 4 nhóc tỳ đã gặp một chú cún con đi lạc. Ở tập 5, sẽ phát sóng vào lúc 12h trưa ngày 29/11, 4 cô bé, cậu bé sẽ có câu chuyện thú vị trong việc chăm sóc chú cún. Riêng 4 ông bố lại bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối cho các con.

Cùng nhìn lại những hình ảnh dễ thương của 4 cặp bố con trong tập 4:

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Các bé háo hức được gặp lại nhau

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Suti lần đầu làm " cao bồi"

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Các cặp bố con hào hứng với vùng đất mới

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Đi chọn nhà

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Bo cùng bố đi chặt lá chuối để lợp lên mái nhà cho mát

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Hăng hái với công việc tưới cà rốt

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Suti  hào hứng tưới cà rốt cho nhà anh Bờm

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Hai bố con Phan Anh tỏ ra rất chuyên nghiệp trong thử thách tưới cà rốt

Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố

Bờm như " lực sỹ" trong thử thách này

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế? Câu chuyện cảm động của các ông bố