Giáo dục

Sơn La khởi công trường liên cấp nơi cửa ngõ biên giới Lóng Sập

Tùng Lâm 09/11/2025 - 20:58

Sáng 9/11, trong tiết trời se lạnh vùng biên cương, tiếng máy xúc vang lên giữa núi rừng Lóng Sập, đánh dấu lễ khởi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đây là một trong 13 công trình được khởi công đồng loạt trên địa bàn các xã biên giới, hiện thực hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng hệ thống trường học vùng biên.

Dự lễ khởi công có ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng đoàn công tác Trung ương; ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, thầy cô giáo, học sinh và đông đảo bà con nhân dân xã Lóng Sập.

cat-bang.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Lóng Sập.

Công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS Lóng Sập là một trong 13 ngôi trường mới của Sơn La, triển khai theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền. Dự án do Công an tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, là minh chứng cụ thể cho tinh thần “khẩn trương - quyết liệt - chắc chắn - hiệu quả” trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Theo thiết kế, trường được xây dựng hiện đại, đồng bộ trên diện tích 4,95 ha, quy mô 30 lớp học, đáp ứng chỗ học cho hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số. Tổng mức đầu tư 216 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục: khu nội trú, nhà đa năng, thư viện, phòng học bộ môn, sân thể thao, bếp ăn và khu sinh hoạt thể chất. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm học 2026–2027, mang lại điều kiện học tập, rèn luyện toàn diện cho học sinh vùng biên.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc Tôn giáo cho biết: “Từ nay, những ngôi trường nhỏ giữa rừng sâu sẽ không còn lặng lẽ nữa. Ở nơi biên cương, các em học sinh sẽ được học tập trong ngôi trường khang trang, được vui chơi, rèn luyện và phát triển năng khiếu. Đây sẽ là mái ấm yêu thương, nơi chắp cánh ước mơ để các em trở thành công dân có ích, góp sức dựng xây quê hương”.

bo-truong.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, các em học sinh phải được học tập ở những cơ sở đào tạo khang trang, thiết bị đầy đủ đồng bộ.

Bà Vì Thị Nái, người dân bản Phát, không giấu được xúc động: “Từ ngày nghe tin Nhà nước xây trường liên cấp cho con em dân tộc, bà con chúng tôi mừng lắm. Ở vùng biên giới, cuộc sống còn nhiều vất vả, giờ có trường mới, con cháu được học hành tử tế, chúng tôi biết ơn Đảng và Nhà nước vô cùng”.

Xã Lóng Sập, sau sáp nhập với xã Chiềng Khừa, có diện tích tự nhiên hơn 211 km², dân số 9.629 người, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình trường học mới được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới cho vùng biên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Đến nay, 13/13 xã biên giới của Sơn La đã hoàn thiện quy hoạch, thẩm định và khởi công xây dựng trường liên cấp TH&THCS. Các bước như trích đo địa chính, xác minh đất, lập phương án bồi thường, hồ sơ thiết kế và tổng mức đầu tư đều được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: “Lóng Sập là xã biên giới đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, đời sống nhân dân còn vất vả. Việc khởi công trường học liên cấp này là bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, giúp con em vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn, giảm gánh nặng lo toan cho phụ huynh”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho 10 người có uy tín và 20 hộ nghèo người dân tộc thiểu số; Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho thầy cô và học sinh nhà trường.

bo-truong-tang-qua.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho tập thể Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Lóng Sập.

Thầy Nguyễn Quang Bình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lóng Sập, chia sẻ: “Đây là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên. Khi ngôi trường hoàn thành, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, yêu trường, yêu lớp hơn, thầy cô cũng thêm gắn bó với nghề.”

Cùng với 15 công trình trường học khác được khởi công đồng loạt trên cả nước, lễ khởi công tại Lóng Sập không chỉ là sự kiện xây dựng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của học sinh miền biên viễn.

Từ nơi phên dậu Tổ quốc, tiếng trống khởi công vang vọng như lời hẹn ước: “Không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau", để mỗi mái trường nơi biên giới trở thành pháo đài tri thức - điểm tựa của niềm tin và tình yêu quê hương đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La khởi công trường liên cấp nơi cửa ngõ biên giới Lóng Sập