Somalia: Bộ trưởng bị bắn chết tức tưởi vì tưởng nhầm là phiến quân IS

Hà Kim| 04/05/2017 08:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính phủ Somalia mới đây cho biết, ông Abdullahi Siraji - Bộ trưởng nội các phụ trách các công trình công cộng của nước này đã bị bắn chết bởi các lực lượng an ninh tại Magadiscio.

Somalia: Bộ trưởng bị bắn chết tức tưởi vì tưởng nhầm là phiến quân IS

Ông Abdullahi Siraji 

Nguyên nhân của sự nhầm lẫn nghiêm trọng này là vì các nhân viên an ninh đã tưởng ông Abdullahi Siraji là phiến quân của Tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thiếu tá cảnh sát Somalia Nur Hussein cho biết, "Lực lượng an ninh tuần tra đã gặp một ô tô gây tắc đường và cho rằng tài xế là một phiến quân nên đã nổ súng". Khi đó, ông Abdullahi Siraji ở trong xe đã bị trúng nhiều phát đạn và thiệt mạng.

Chính phủ Somalia đã bày tỏ sự tiếc thương trước vụ việc trên, bởi ông Abdullahi Siraji là một bộ trưởng nội các trẻ tuổi nhất, từng lớn lên trong trại tị nạn ở Kenya, trước khi được Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed bổ nhiệm chức vụ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Somalia: Bộ trưởng bị bắn chết tức tưởi vì tưởng nhầm là phiến quân IS