Pù Xèo (Thanh Hóa) là địa chỉ cắm trại, dã ngoại siêu lý tưởng cho du khách ưa tham quan, khám phá. Trên đỉnh núi này còn có thảo nguyên rộng rãi mênh mông, thích hợp để chill chill săn mây, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
Nằm ở độ cao 1.000m, đỉnh Pù Xèo còn được người dân địa phương gọi với nhiều cái tên như đỉnh Bù Xèo hay đỉnh Pù Me, Pù Mé... Trong tiếng dân tộc Thái, Pù nghĩa là núi, nhiều người đọc lái thành Bù.

Việc di chuyển tới địa điểm này vô cùng thuận tiện, từ trung tâm TP Thanh Hóa đi lên chừng 1h đồng hồ. Nếu rẽ từ đường Hồ Chí Minh vào khoảng 25 phút đi xe theo đường 519 là tới. Việc lên đỉnh Pù Xèo có thể nhiều hướng khác nhau hoặc là địa phận xã Lương Sơn đi lên, hoặc từ Ngọc Phụng. Thuận tiện nhất là hướng đường 519 hướng đi Xuân Liên tới bản Đòn (xã Thường Xuân) rẽ vào khoảng 500m.
Việc chinh phục đỉnh Pù Xèo là thử thách không nhỏ cho những ai ưa trải nghiệm, khám phá và tìm ra giới hạn của bản thân. Cuối tháng 11, chúng tôi tới đây, được anh Vi Văn Núi (sinh năm 1977) và anh Vi Văn Tình (sinh năm 1983) thuộc tổ du lịch cộng đồng của bản Đòn dẫn đường.

Phải có người dân địa phương hướng dẫn mới an toàn và không mất nhiều thời gian cho việc mò mẫm trong đường rừng. Bởi quãng đường di chuyển luồn lách dưới tán rừng tự nhiên khoảng 5 km với nhiều điểm giao cắt dễ làm phân tâm và có thể bị lạc.
Những ngày qua, khu vực này không có mưa nên tuyến đường đất khá khô ráo. Khó nhất vẫn là đoạn đường đá và đá ngay gần khu vực dân cư vào có độ dốc lớn nên sẽ khiến cho hai đầu gối mỏi nhừ. Và nếu vào thời điểm tiết trời ẩm ướt, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi có thể bắt gặp vắt trên đường.

Thay vì than phiền hãy mở lòng ra đón nhận những món quà quý giá từ thiên nhiên. Bởi rất nhiều loài cây, chim, thú đang chào đón du khách ngoài kia. Nhiều nhất trên tuyến đường này vẫn là các cây khế cao lớn, xù xì và trĩu quả, những quả rừng chín mọng hay rất nhiều loài hoa dại.
Hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt mát mẻ, dễ chịu, không gian thoáng đạt, rộng rãi. Ngay khoảng giữa đường hành trình khám phá, có một bãi cỏ rộng cho du khách dừng chân nghỉ lấy hơi, đo lường sức lực của bản thân để ngắm từ xa ngọn núi này chạy dài sừng sững. Nhiều người phải thốt lên “Oa” một cách choáng ngợp, không ngờ mình có thể chinh phục được ngọn núi này.

Phần thưởng cho những ai chinh phục được đỉnh Pù Xèo là một thảo nguyên xanh biếc, một không gian thoáng đạt như không có điểm dừng hiện ra trước mắt. Nơi đây còn có bãi đá với nhiều loại hình thù khác nhau rất hợp cho những bộ óc ưa tưởng tượng. Có nhiều hố nước tự nhiên để gia súc, ngựa tha hồ uống.
Anh Núi và anh Tình còn dẫn chúng tôi đi xem khu vực ụ pháo, hào mà cha ông ta ngày trước đã sử dụng đỉnh núi này cho việc bắn máy bay địch, bảo vệ vùng trời quê hương. Từ đỉnh núi tới tầm bay của máy bay rất gần.

Theo lời kể của các cụ già trong bản, nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng của quân và dân ta với kẻ thù từ chính đỉnh núi này đã ngã xuống. Bằng một ý chí quật khởi, tin vào Bác Hồ, tin vào Đảng để chiến đấu cho độc lập tự do. Ngày nay, trong huyết quản của 900 nhân khẩu (256 hộ dân) tộc Thái ở bản Đòn vẫn sắt son lời thề, truyền tai nhau những câu chuyện giữ đất, giữ nước.
Nhìn lại lịch sử, núi Pù Xèo còn là địa danh gắn liền với sự kiện Hội thề Lũng Nhai trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đây có thể thấy vùng căn cứ Lam Kinh, quan sát các hoạt động của quân địch. Ở lưng chừng núi Pù Xèo có một khu đồi đất bằng phẳng, gọi đó là đồi Bái Tranh, vẫn còn nhiều vết tích lịch sử ghi dấu lại cuộc kháng chiến, được nhân dân gìn giữ, bảo vệ.

Khi thả mình trên đỉnh núi Pù Xèo tôi mới hiểu ra vì sao nó lại hút giới trẻ đến thế. Một điều đơn giản, nếu bạn đang tìm kiếm điểm săn mây đẹp của xứ Thanh thì nhất định phải tới đỉnh Pù Xèo. Từ trên đỉnh đồi, vào buổi sáng sớm, mây sà xuống xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Mây trắng cuộn tròn vào nhau tầng tầng lớp lớp, che khuất cả khung cảnh làng mạc, ruộng nương phía dưới. Thời điểm cuối năm, nhiều người tìm về đây để săn mây, để ngắm đại dương mây và chụp ảnh sống ảo. Được sống như trong giấc mơ, đó là ước muốn ngàn đời nay của con người.

Không khí ở đỉnh Pù Xèo Thanh Hóa rất trong lành, mặt đất lại bằng phẳng nên nơi này cũng trở thành điểm cắm trại, picnic lý tưởng của nhiều người vào dịp cuối tuần rảnh rỗi. Sau một ngày bận rộn, nếu đã quá chán với tivi, smartphone, muốn đón gió trời, muốn hít hà hơi thở rừng núi, thì bạn có thể chọn tới đây để trekking, để cắm trại.
Nếu cần các dịch vụ cắm trại, đốt lửa qua đêm thì du khách phải liên hệ trước với tổ du lịch cộng đồng để họ chuẩn bị các vật dụng cần thiết như lều, bạt, thức ăn nhẹ, đồ uống... Cảm giác chinh phục được đỉnh núi đầy hoang sơ, dựng trại, rồi cùng ngắm cảnh, trò chuyện với bè bạn giữa không gian trong lành, mát mẻ quả là trải nghiệm không thể nào quên.