Đời sống

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước dịp Trung thu

Tuấn Dũng 23/08/2023 - 10:47

Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) ngập tràn sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt... Sẵn sàng cho một mùa Trung thu ý nghĩa, tràn ngập niềm vui của các em nhỏ.

Hơn một tháng nữa mới tới Trung thu nhưng các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đã trang hoàng rực rỡ, thu hút giới trẻ Hà Nội đến vui chơi, chụp ảnh ngày cuối tuần.

Dạo quanh một vòng phố Hàng Mã và các con phố lân cận bán đồ chơi, đồ chơi truyền thống chiếm đến 60% sản phẩm tại các gian hàng. Theo khảo sát của PV, năm nay giá cả không có nhiều biến động so với năm trước. Vì lo kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu.

Cụ thể như:

Đèn ông sao có giá từ 15.000-70.000 đồng/chiếc.

Mặt nạ giấy bồi 20.000-30.000 đồng/chiếc.

Trống 30.000-150.000 đồng/chiếc.

Đèn lồng giấy phát nhạc 70.000-100.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 100.000-300.000 đồng/chiếc, đầu lân 200.000-700.000 đồng/chiếc tùy kích thước.

Để chuẩn bị cho Tết Trung thu đang đến gần, các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đồng loạt chuyển sang bán các sản phẩm trang trí với đa dạng chủng loại, sắc màu như đèn lồng, đầu lân, và các món đồ chơi Trung thu truyền thống.

Chị T.T.B (chủ một cửa hàng tại phố Hàng Mã) cho hay: “Năm nào cũng vậy, vào thời điểm trước Tết Trung thu chị đã tích trữ hàng để đến đầu tháng 8 dương lịch, chị sẽ bày bán các mặt hàng phục vụ dịp Tết này. Năm nay, do kinh tế khó khăn nên nhu cầu của người dân cũng tập trung vào các món đồ rẻ tiền như đèn lồng truyền thống, trống, mặt nạ cổ truyền nhiều hơn”.

Đây cũng là dịp người dân và du khách tới tham quan, lưu giữ những hình ảnh đẹp nhân dịp Rằm tháng Tám.

2.jpg
Nhiều đồ chơi mới lạ được bày bán tại phố Hàng Mã.
3(1).jpg
Năm nay mặt hàng đèn lồng được nhiều người dân chú ý vì đơn giản, dễ trang trí tạo không khí ngày Tết Trung thu.
4(1).jpg
Đầu sư tử, một món quà không thể thiếu trong các dịp Trung thu.
5(1).jpg
Các mẫu đầu sư tử, đèn sư tử cải biên được bày bán khá nhiều.
7(1).jpg
Không khí Trung thu đã bắt đầu xuất hiện trên phố phường Hà Nội.
8(1).jpg
Năm nay xuất hiện mặt hàng đèn giấy được khá nhiều trẻ em quan tâm.
9(1).jpg
Những màu sắc đa dạng của mùa Trung thu gần kề.
6(2).jpg
Vì còn chưa tới Trung thu nên các mặt hàng bày bán tại đây dường như chưa được khách hàng hỏi mua nhiều.
10(1).jpg
Lác đác đã mới có gia đình đã bắt đầu đi sắm sửa cho mùa Trung thu.
11(1).jpg
Du lịch nước ngoài cũng quan tâm tới các mặt hàng Trung thu.
14(1).jpg
Các tiểu thương dường như vẫn chưa quá bận rộn đón tiếp các khách hàng khi còn tới hơn 1 tháng nữa mới diễn ra hội đêm rằm.
16-2-.jpg
Những mẫu đèn lồng cổ truyền được bày bán.
16(1).jpg
Có cả sự xuất hiện của đèn lồng kéo quân.
17(1).jpg
Đồ chơi truyền thống vẫn có những góc riêng của mình.
19(1).jpg
Màu sắc rực rỡ là điểm chấm phá của phố phường Hà Nội những ngày này.
20(1).jpg
Tuổi thơ của những trẻ em là những buổi chiều được đi chọn đồ chơi cùng cha mẹ.
21(1).jpg
Dù bao mùa Tết Trung thu qua đi, thì trẻ em nhiều thế hệ vẫn luôn trong tâm trạng hồi hộp chờ đón ngày hội trăng rằm với chị Hằng nga và chú cuội bước ra từ cổ tích.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước dịp Trung thu