Nhân ái

Nữ bác sĩ trẻ có nguy cơ bị liệt nửa người cần sự giúp đỡ

Đ. Việt 10/05/2024 - 18:24

Sau tai nạn trong quán cà phê, Lý được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, mặc dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng các bác sĩ nhận định nạn nhân có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân, cơ hội hồi phục ít ỏi.

Nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý (29 tuổi), tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội khóa 2013 – 2019, hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khóa 2019 – 2022, hiện công tác tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều.

Có công việc phù hợp với mức thu nhập khá ổn định, Lý trở thành điểm tựa của cả gia đình nhưng khi vừa mới tiếp nhận công việc chưa được bao lâu, một tai nạn nghiêm trọng đã không may xảy ra với Lý.

bac-si-bi-kinh-roi-trung-nguoi.jpg
Bác sĩ Phan Văn Tân cho biết Lý là bác sĩ trẻ và đầy tài năng, giàu lòng nhân ái.

Buổi tối định mệnh ngày 20/4 vừa qua, khi cùng bạn bè uống cà phê tại phố Thái Hà, bất ngờ một tấm kính lớn từ trên cao rơi trúng người. Lý bị thương nặng nhất, được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Qua nhiều ngày điều trị tích cực, các thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết Lý bị tổn thương rất nặng nề, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Đến nay, sau hai lần phẫu thuật, thế nhưng nửa thân dưới của Lý có nguy cơ cơ bị liệt do chấn thương ở cột sống .

Nói về sự việc xảy ra với con gái, ông Hoàng Văn Thành, trú xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nghèn ngào. Theo chia sẻ của người cha, khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 20/4, khi chuẩn bị đi ngủ, ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến.

Nghe máy, ông nhận ra giọng con gái qua điện thoại thều thào, linh cảm người cha mách bảo có chuyện chẳng lành, gia đình ông vội vàng bắt xe ra Hà Nội ngay trong đêm. Những ngày trôi qua, gia đình ông luôn túc trực bên con gái, lòng đầy lo lắng.

Được biết, Lý sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Gia đình hiện có hoàn cành vô cùng khó khăn khi bố làm bộ đội công tác xa nhà, mẹ mắc bệnh U Lympho – một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện K3. Gia đình hiện đang phải xoay sở các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của Lý và mẹ.

Đồng cảm và thấu hiểu trước gia cảnh của nạn nhân, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Văn Tân, Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An, Trường Đại học Y Hà Nội đã có thư ngỏ với kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng với hy vọng với sự chung tay của cộng đồng giúp nữ bác sĩ trẻ sẽ vượt qua được khó khăn.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Phan Văn Tân cho biết, Lý là bác sĩ trẻ và đầy tài năng, giàu lòng nhân ái, được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Sự việc không may khiến cô gặp chấn thương, trong khi điều kiện gia đình có nhiều khó khăn. Đến nay, Lý đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, lần gần nhất là cuộc phẫu thuật cố định, giải ép cột sống, nhưng cơ hội phục hồi của Lý không nhiều.

Trước đó, Báo Công lý đã thông tin, vụ việc thương tâm xảy ra vào tối ngày 20/4 tại toà nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Thời điểm trên, khi đang ngồi uống cà phê trong quán, chị Hoàng Minh Lý bất ngờ bị tấm kính rơi trúng người.

Phản hồi thông tin về vụ tai nạn nói trên, The Coffee House (TCH) cho biết vào tối ngày 20/4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại toà nhà Việt Tower. Sự cố khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin gửi về số tài khoản 1221985791 - Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Hoàng Minh Lý hoặc liên hệ Thạc sĩ, bác sĩ Phan Văn Tân, Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An Trường Đại học Y Hà Nội. SĐT: 0349251769.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ bác sĩ trẻ có nguy cơ bị liệt nửa người cần sự giúp đỡ