Phía sau những bức tường cao vút và cánh cổng sắt kiên cố, có những bước chân miệt mài tuần tra, thao thức ngày đêm để giữ bình yên ở nơi được mệnh danh là “thành lũy thép”. Họ là những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ tại trại tạm giam.
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ là “lá chắn” đầu tiên và quan trọng nhất trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại trại tạm giam. Nhiệm vụ của họ bao gồm từ việc canh gác các vị trí trọng yếu, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, cho đến tuần tra, giám sát mọi hoạt động bên trong khu giam giữ.
Mỗi ca trực, dù ngày hay đêm, đều là một cuộc đấu trí căng thẳng, đòi hỏi tinh thần cảnh giác cao độ và bản lĩnh vững vàng. Bởi lẽ, chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Trong năm qua, Phân trại tạm giam khu vực Buôn Ma Thuột đã tổ chức 540 lượt tuần tra cả ngày lẫn đêm, kiểm soát 1.020 lượt phạm nhân lao động. Những con số này thể hiện khối lượng công việc khổng lồ, sự hiện diện liên tục, toàn diện của lực lượng, góp phần dập tắt mọi ý đồ nổi loạn, vi phạm nội quy ngay từ khi còn manh nha, giữ vững an ninh nội bộ.
Một trong những nhiệm vụ đặc thù và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy nhất của Cảnh sát bảo vệ là công tác dẫn giải can, phạm nhân. Dù là đến phiên tòa, tới cơ sở y tế hay chuyển trại, mỗi hành trình đều là một thử thách thực sự.
Chỉ tính riêng trong năm qua, đơn vị đã có 1.659 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động cho nhiệm vụ này. Họ không chỉ phải đối mặt với những đối tượng manh động, liều lĩnh luôn tìm cách trốn trại, mà còn phải đề phòng sự can thiệp, chống phá từ các thế lực bên ngoài.
Thế nhưng, bằng nghiệp vụ tinh thông, bản lĩnh thép và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo vệ, mỗi chuyến dẫn giải đều được thực hiện an toàn tuyệt đối. Sự bình yên trên những cung đường áp giải chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của những người lính thầm lặng này.
Công việc tại trại tạm giam là một sự hy sinh thầm lặng. Nơi đây không có hoa, không có những lời tung hô, chỉ có kỷ luật thép và mệnh lệnh phải hoàn thành.
Trao đổi về công việc của đơn vị, Thượng tá Huỳnh Đức Tân, Phó Giám thị phụ trách Phân trại tạm giam Buôn Ma Thuột, chia sẻ: “Mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ dẫn giải đều là một bài kiểm tra về bản lĩnh, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. Anh em chúng tôi luôn xác định rõ, sự an toàn của Trại giam, của can, phạm nhân và của chính đồng đội là mệnh lệnh cao nhất. Dù công việc thầm lặng, ít người biết đến, nhưng chúng tôi tự hào vì đã góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước ngay từ nơi đặc biệt này”.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Ban Giám thị Trại tạm giam số 1, lực lượng Cảnh sát bảo vệ đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng đơn vị chính quy - tinh nhuệ - hiện đại. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, ứng dụng hiệu quả công nghệ vào quản lý, giám sát, hướng tới một môi trường giam giữ an toàn, văn minh và đúng pháp luật.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phùng Minh Trí, Giám thị Trại tạm giam số 1 nhấn mạnh: “Lực lượng Cảnh sát bảo vệ là một mắt xích không thể thiếu, là tuyến đầu trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại Trại. Đảng ủy, Ban Giám thị luôn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh của các đồng chí. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc của Công an tỉnh Đắk Lắk”.
Mỗi bước chân tuần tra, mỗi ca trực, mỗi chuyến đi áp giải căng thẳng đều đang tô đậm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk vì nhân dân phục vụ. Họ là những người thầm lặng, kiên cường cống hiến để bảo vệ sự bình yên xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.