Tối 2/9, hàng ngàn người đổ về phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, TP.HCM để thưởng thức chương trình "Ánh sao độc lập" và chờ xem pháo hoa mừng Tết Độc lập.
Ghi nhận của phóng viên, tối 2/9, các địa điểm thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng... tấp nập người.
Theo quan sát, người dân ai nấy đều phấn khởi, đặc biệt nhiều người chọn trang phục cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong ngày Quốc khánh.
"Tôi và bạn gái đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 16h chiều, chúng tôi xem chương trình nghệ thuật và chờ đến giờ bắn pháo hoa. Hôm nay, ngày Quốc khánh - một ngày thật tuyệt vời, buổi sáng xem diễu binh, diễu hành, tối thì thưởng thức nghệ thuật", anh Quốc, ngụ phường Xuân Hoà, TP.HCM nói.
Không chỉ khu vực trung tâm mà hai điểm cầu còn lại ở phường Bình Dương, phường Vũng Tàu, không khí cũng diễn ra vô cùng náo nhiệt, nhất là khi 3 địa phương "về chung một nhà".
Hòa trong dòng người về dự chương trình nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời, công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương, chị Lê Thị Tú Oanh, ngụ phường Thuận An, TP.HCM chia sẻ: "Gia đình tôi có mặt từ sớm để có được vị trí thuận lợi thưởng thức chương trình văn nghệ".
"Cảm xúc của tôi là hạnh phúc và tự hào. Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu, tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử. Xem chương trình này, tôi và mọi người thêm trân quý sự hy sinh của tiền nhân, các anh hùng dân tộc và khâm phục sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta", chị Oanh nói.
Tại phường Vũng Tàu, dòng người từ khắp các nẻo đường cũng đổ xô về khu vực sân khấu để thưởng thức chương trình nghệ thuật.
"Trong ngày Quốc khánh, tôi rất vui khi được xem chương trình nghệ thuật hoành tráng, công phu. Khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, chúng tôi càng vui mừng và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng mới", anh Ý, ngụ phường Vũng Tàu nói.
"Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng tôi và mọi người rất vui vì được hoà mình trong không gian ngày Tết Độc lập, đây là minh chứng cho hòa bình và tự do của dân tộc. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước đã mang đến cho chúng tôi nền hoà bình, độc lập như ngày hôm nay", chị Hải Đăng, phường Vũng Tàu chia sẻ thêm.
Trong tối nay, dù TP.HCM xuất hiện mưa lớn nhưng hàng ngàn người vẫn "đội mưa" chờ xem chương trình nghệ thuật.
Một số hình ảnh ở các điểm cầu TP.HCM:
"Ánh sao độc lập" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Đây cũng là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.
Sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược.
Ở phường Sài Gòn, sân khấu đặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, ở phường Bình Dương, sân khấu đặt tại công viên phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, với đường truyền trực tiếp đồng bộ từ trường quay HTV.