Phóng sự - Ghi chép

Nghĩa tình sau bão dữ

Đức Hồ 08/11/2025 - 15:10

Cơn bão số 13 đi qua, để lại phía sau là khung cảnh tan hoang chưa từng thấy tại nhiều nơi thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nhưng giữa những mái nhà đổ nát, tình người như ngọn lửa nhỏ trong bão tố, vẫn ấm lên từng góc làng chài.

Nhà cửa mất hết rồi!”

Ngồi bên nền xiêu vẹo còn sót lại, bà Nguyễn Thị Hiệp (80 tuổi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) lắc đầu nhìn ra biển, giọng run run: “Sống gần cả đời người rồi, chưa bao giờ tôi thấy bão lớn đến vậy. Nhà cửa mất hết rồi!”.

Theo những người dân lớn tuổi, cơn bão không chỉ mạnh mà còn kéo dài, kèm theo gió xoáy dữ dội khiến cát tràn vào tận trong làng, vùi lấp nhiều ngôi nhà nằm sát mép biển. Ở thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước), hàng loạt nhà dân bị tốc mái, tường đổ ngổn ngang.

Ông Đỗ Trọng Anh (62 tuổi, xóm Tân Vân Bắc) kể, căn nhà ông bị cuốn bay toàn bộ phần mái, trơ trọi giữa nắng mưa.

808c80e9-ddf7-48e4-94c4-cd135f180df3.jpeg
Cảnh tượng hoang tàn khiến nhiều người dân không thể tin vào mắt mình.

“Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như đêm bão vừa rồi. Sau cơn bão, cha con tôi như từ cõi chết trở về”, ông nói, mắt đỏ hoe khi cùng bà con lối xóm dọn đống đổ nát.

Sáng 8/11, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) hiện ra như bức tranh tang thương. Nhà cửa ven biển bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, vật dụng trôi sạch. Ông Nguyễn Văn Cường, người dân địa phương, nghẹn giọng: “Nhìn quanh xóm chỉ thấy cảnh đổ nát. Nhà cửa không còn, rác, cây, gạch vụn ngổn ngang. Căn nhà tôi gần như mất trắng, chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt".

Bà Hồ Thị Nhung - cư dân làng chài gục đầu bên bậc tam cấp còn sót lại: “Sáng nay về, tôi chết lặng. Nhà bị sóng nuốt chửng, chỉ còn cái bậc tam cấp. Chồng tôi mất sớm, cả đời dành dụm mới cất được căn nhà, giờ tan tành hết".

Khung cảnh tan hoang chưa từng thấy tại nhiều nơi thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) sau một đêm bão Kalmaegi gào thét nay lặng im đến lạ. Cái im lặng không phải bình yên, mà là sự nặng trĩu của đất trời sau một đêm dày vò. Từ triền cát nhìn xuống, làng chài rũ rượi trong làn sương mặn, mái tôn cuộn lại như lá chuối khô, cây dừa gãy đổ, thuyền gỗ vỡ nát nằm vùi trong cát.

Từ tờ mờ sáng, những đoàn người từ nơi tránh trú bắt đầu trở về. Họ lặng lẽ bước qua con đường lấm bùn, mang theo hi vọng mong manh được nhìn lại mái nhà xưa. Nhưng khi về đến nơi, tất cả chỉ còn là khoảng trống.

Anh Trần Văn Huy (37 tuổi, ngư dân) run giọng: “Ở nơi tránh trú, nghe gió quật như ném đá vào tường, tôi chỉ lo nhà mình bị nhấc đi mất. Giờ thì… bị nhấc đi thật rồi".

Cạnh anh, chị Phạm Thị Giàu (36 tuổi) nghẹn lời: “Hai mươi mấy năm sống ở đây, chưa khi mô thấy biển dữ rứa. Sóng cao đến mái nhà, nước cuốn trôi cả bếp ga".

Chung tay dựng lại mái nhà

Tại xã Đề Gi, cát biển phủ dày lên mái nhà, vùi lấp nhiều giấc ngủ bình yên năm nào. Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi) thổn thức: “Tôi sống cả đời ở đây, chưa thấy cơn bão nào hung dữ đến vậy. Hai dàn lưới, năm cái neo đều bị vùi lấp. Cả làng tan hoang”.

Bà Phan Thị Nhường (45 tuổi, thôn An Quang Đông) than thở: “Mất hết rồi. Nhà, đồ đạc trôi sạch. Chẳng biết đi đâu, về đâu nữa”.

Khu vực An Quang Đông có 12 căn nhà bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục căn khác tốc mái, sập tường. Những con đường dẫn ra biển giờ biến mất, thay vào đó là những đụn cát cao ngút lấp bóng dừa, che khuất mái nhà.

c2d1fa12-fdca-424b-88b8-c14548344778.jpeg
Nhiều ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn sau bão.

Nhưng giữa đống hoang tàn, hình ảnh những người lính, đoàn viên về giúp dân dọn dẹp, dựng lại mái tôn đã khiến nhiều người rưng rưng. Họ chia nhau từng tấm bánh, từng chai nước, cùng bà con xúc cát, dọn từng viên gạch, dựng lại khung nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập, 2-5 triệu đồng cho các hộ bị tốc mái, đồng thời huy động Quân đội, Công an, đoàn thể và người dân tham gia ngày công xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.

208a4cce-f559-48b6-9780-2ea5f11a3b50.jpeg
Lực lượng trên địa bàn được huy động ra quân, dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Ngọc nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không để bà con nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Các lực lượng đang tập trung giúp dân dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa mới tới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá, dù thiệt hại rất lớn về tài sản nhưng may mắn là thiệt hại về người không nhiều, nhờ sự chủ động ứng phó, sơ tán kịp thời của chính quyền và người dân.

Trong hai ngày cuối tuần, toàn bộ lực lượng trên địa bàn được huy động ra quân, dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, giúp người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa tình sau bão dữ